THU NHỚ QUÊ
Heo may thoảng lạnh thả thu và
Đã gợi muôn niềm đến nẻo xa
Trải mấy phong sương lìa đất mẹ
Qua bao dâu biển biệt quê nhà
Thương đồng lúa chín chiều khói tỏa
Nhớ bếp ngày đông bấc lạnh khua
Chốn cũ còn vương mùa hạ mộng
Ngồi bên lối cỏ thiết tha là
HƯƠNG THỀM MÂY – 29.7.2025
*
CÙNG THU
Đã mấy thu vàng lá rụng rơi
Xuân tàn hạ mãn tháng ngày trôi
Đêm lồng ánh nguyệt chung trà muộn
Gió lộng hương trời chén tửu vơi
Một túp lều tranh cam phận lão
Vài trang pháp kệ cảm phần đời
Trông vời cố quận lòng man mác
Ngẫm cuộc nhân sinh lấm bụi rồi
HƯƠNG THỀM MÂY 29.7.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*