NGƯỜI CÓ HAY
Cúc nở vàng hiên gió khẽ khàng
Sen tàn nguyệt tỏa tiết thu sang
Mơ màng dặm liễu bờ mơ khắm
Mộng mị canh khuya lối mộng tàn
*
Tiếng gà một thuở vọng đêm nao
Lối cỏ thương yêu một thuở nào
Trăng tỏ vỗ về muôn khúc mộng
Vườn mơ khoan nhặt dưới vòm sao
*
Chừ nghe sương rụng dưới trời khuya
Thấm ướt thềm hoang buổi hẹn lìa
Nửa cuộc trăm năm còn vương vấn
Tâc lòng sương khói gửi sầu chia
*
Mái rạ hiên mây lạnh lại về
Trang lòng gửi lại giữa trời quê
Bờ ao khế rụng thương đêm mộng
Người có hay chăng khách đã về !
Hương Thềm Mây
7.2020
*
Hoạ với anh ĐÌNH DIỆM
Thất ngôn tứ tuyệt
NỖI NHỚ HÈ...
Ngoài hiên gió thổi nhặt hoa tàn
Phượng đỏ trên đường hạ đã sang
Lớp học buồn thiu từng cánh cửa
Mang theo kỷ niệm nhớ muôn vàn...
*
Trưa hè Ve khóc giọng buồn nao
Tuổi ngọc vô tư đẹp đẽ nào
Những buổi đi về ta sánh bước
Đêm còn mộng mị ... nhớ làm sao!
*
Mờ trong mưa lạnh dưới thềm khuya
Nhỏ giọt châu rơi buổi nhạn lìa
Lỡ mối duyên tình đêm dạ vấn
Nghe lòng tan nát nẽo đời chia
*
Sầm sập chiều nay bão đổ về
Thương người năm.cũ chạnh tình quê
Bờ ao rau muống Sen còn mọc?
Đất mẹ dù xa cũng nhớ về!
TDP kính hoạ
-----
Ảnh Giác Minh
Sông Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*