VỌNG KHÚC
Vắng vẻ đêm khuya ánh nguyệt mờ
Hàng cau lặng đứng giữa sương mơ
Bao thu tâm sự thương người trước
Một túp lều tranh cảm phận đời
Lối cỏ đường mai tình ngõ trúc
Vườn mây liếp lá nghĩa song thơ
Đêm tàn chén tửu trông trời nhớ
Bốn bể mơ màng vọng mối tơ
HƯƠNG THỀM MÂY – 12.7.2025
*
Khuya . Họa vui cùng Hiền huynh
CHỜ VÔ VỌNG
Trăng chênh chếch bóng cỏi xa mờ
Ngóng đợi ai về thỏa ước mơ
Thiếu phụ rưng rưng nhòa mắt lệ
Chinh phu biền biệt khuất màu cờ
Vì thương muốn đặng muôn câu hát
Trót nghĩa mong đầy vạn ý thơ
Mấy độ Thu vàng xơ xác lá
Lẽ nào đàn lại đứt dây tơ !!!
00:20 15-7-2025 PHAN QUANG HÀ
*
Xin vui cùng huynh
TÂM TÌNH
Bao nhiêu năm nữa vẫn không mờ,
Mộng ước ngày xưa ta đã mơ
Đã lão thuyền đời gần cập bến,
Vô hòm đẹp phận để sang bờ,
Mà sao tình cảm như tia nắng
Nên khiến tâm hồn ươm ý thơ
Mới biết con tim luôn vọng động,
Nghiêng theo cung bậc luyến đường tơ!
HT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*