TÂM SỰ NGHÌN XUÂN
Chừ ngồi lặng nhớ ngày xưa
Tìm cơm kiếm áo gió mưa dặm đời
Tháng năm vất vưỡng khóc cười
Hơn thua được mất trầm bồi luân di
Mưa mai nắng sớm chiều đi
Đời vương duyên nợ qua miền khói
mây
Chập chờn hạt bụi trần bay
Tàn xuân mãn hạ trả vay kiếp người
Đã mòn những bước rong chơi
Còn đây gối mỏi bến đời phù vân
Lắng trong mưa nắng xa gần
Nghìn xuân tâm sự nối vần thơ sương
HƯƠNG THỀM MÂY – 19.7.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*