Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

HỌA THƠ THU LIỄU -HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU



 HỌA THƠ THU LIỄU

MẸ
💖
Nghĩa cả tình sâu gánh cuộc đời
Non ngàn mẹ bước vững nào lơi
Nhiều hôm gió lạnh rầu đang trỗi
Lắm độ lòng hanh hẩm cũng bồi
Phận đẫm đâu màng luôn cố hỏi
Thân gầy chẳng nệ mãi hòng cơi
Hành trang lặng lẽ dày công khởi
Trải rạng hiền tâm sáng giữa trời.
Thu Liễu
*
HỌA
LÒNG MẸ
Nuôi con mẹ gánh nặng vai đời
Vất vả quanh năm dạ chẳng lơi
Nghĩa đượm yêu thương lòng mãi trỗi
Tình thâm trân quý dạ hoài bồi
Thân gầy nỏ quản màng chi nới
Xác úa đâu nề chẳng thiết cơi
Lặng lẽ ân cần dày sức khởi
Ngời tâm tỏa rạng giữa non trời
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.8.2025
*
Góp bút cùng sư huynh!
NHẤT TRÊN ĐỜI
Tình thâm mãi nặng nhất trên đời
Dáng Mẹ hao gầy tưởng nghĩa lơi
Dãi nắng dầm mưa chờ nguyệt tỏ
Lòng son dạ sắt chuyển sao ngời
Sông dài biển rộng chưa hề sánh
Vượt suối băng rừng chẳng lẽ vơi
Tỏa rạng hồng tâm đầy huyết trỗi
Đề danh Phụ Mẫu quý ngang trời.
________________
AG, 27/08/2025
Trần Đăng Dũng
*
TÌNH MẸ
Sinh thành dưỡng dục đã bao đời ,
Tất cả vì con đâu thể lơi,
Tình mẹ bao la không gọi trả,
Công cha rộng khắp chẳng kêu bồi,
Thương yêu dàn trãi cần chi nới,
Ân nghĩa tràn đầy nỏ phải cơi,
Bổn phận làm con luôn nhớ mãi
Vẹn tròn hiếu đạo thuận lòng trời!
HT
27/8/25

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*