Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

Thu nhật thư hoài 秋日書懷 • Ngày thu viết những điều hoài cảm Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tương An quận vương » Thơ chữ Hán

 Thu nhật thư hoài 秋日書懷 • Ngày thu viết những điều hoài cảm

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tương An quận vương » Thơ chữ Hán
Phiên âm
Thu nhật thư hoài
Na kham bồ liễu vọng thu linh,
Thần tự thương tâm bách cảm sinh.
Tích nguyệt tích hoa ưng hữu mộng,
Hốt tình hốt vũ dị vi kinh.
Cựu giao tưởng kiến du ti quyện,
Nhân thế hoàn như lạc diệp khinh.
Hướng vãn trù trì ly bạng lập,
Hàn anh kỷ đoá nhược vi tình.
*
CẢM TÁC
Liễu bồ nào chịu tiết thu đâu!
Góp lại thời gian bấy cảm sầu
Tiếc nguyệt, tiếc hoa mơ mị lắm
Chợt mưa, chợt tạnh hoảng kinh sâu
Người đời lá úa tàn rơi nhẹ
Bạn cũ tơ bay mỏi đợi lâu
Kế giậu chiều buông lần lữa ngóng
Bao hoa buốt rũ động lòng đau
28/8/2025 Nguyễn Quê
*
CẢM DỊCH
Trời thu hiu hắt cảnh buồn tênh
Cảm mối thương lòng tự dấy lên
Hoa cũ trăng xưa - còn ủ mộng
Mưa chiều gió sớm - vẫn lưu sinh
Bao thời cố hữu mong tương ngộ
Mấy độ thời qua ước tái nghinh
Cạnh giậu hoàng hôn thơ thẩn ngóng
Đôi bông anh thảo gợi hương tình
HƯƠNG THỀM MÂY – 28.8.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*