CHIỀU BÊN THỀM XƯA
Chiều còn vương nắng bên thềm
Lòng nghe vắng vẻ bên rèm song mây
Lều xưa còn đó cùng đây
Bao thu tâm sự vơi đầy xuân xưa
*
Nồng nàn nguyệt quới hương đưa
Mà vương năm tháng nắng mưa thấm
lòng
Biết là tình ấy long đong
Cho thơ rụng xuống bên dòng chia xa
*
Hoa cau rụng trắng hiên nhà
Trang thơ lưu bút đã nhòa lệ ngâu
Mộng tàn theo bóng ngàn dâu
Tấc lòng còn thoảng bên cầu khói
mây
*
Chiều buông nắng nhạt ngàn cây
Cho lòng lắng lại tháng ngày phù du
HƯƠNG THỀM MÂY – 18.12.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*