VỀ NƠI XƯA
Bấc về thổi lạnh cả lòng
Trông hoài lối cũ mà không bóng người
Thời gian chừ cũng lâu rồi
Người xa muôn dặm còn lời hẹn xưa
*
Mây chiều bảng lảng gió đưa
Thương sao những buổi sáng trưa hẹn
lời
Tiếng ve lối phượng một thời
Còn trong năm tháng với người đà xa
*
Chiều nay ta lại với ta
Thầm thì kỷ niệm đã qua bao mùa
Thương chiều hai đưa dưới mưa
Còn vương lối biếc hương xưa diễm
kiều
*
Nhà xưa trầm mặc trong chiều
Ngẫn ngơ lối mận hắt hiu nắng vàng
Lắng trong những giọt sương ngàn
Buồn vui đi giữa phù vân tháng ngày
HƯƠNG THỀM MÂY – 13.12.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*