Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025

THẤU RỒI - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


THẤU RỒI

“Dĩ hòa vi quý “ấy vui thôi

“Chiều mưa sáng nắng” ấy rồi cũng qua

Dẫu rằng “cá lặn chim sa”

Thì khi “há miệng mắc quai”người cười

Thì thôi “chin bỏ làm mười”

Cho an gia đạo cho đời vui lây

“Đồng sàng dị mộng “ chi đây

Chung chia duyên nợ vơi đầy trăm năm

HƯƠNG THỀM MÂY – 15.12.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*