HƯỚNG ĐẠO
Bao thu lặn hụp bến sông đời
Nhàn nhã thân già viết lách chơi
Nhịp sống còn vang bờ mộng tưởng
Một tuồng dư ảnh lắng chiều khơi
*
Thế thái nhân tình ấy hiểu rồi
Lên voi xuống chó thấy muôn nơi
Vong ân bội nghĩa lòng ngao ngán
Dẫm đạp lên nhau hại cuộc đời
*
Giữa dòng dục giới đắm mê tân
Giấc bướm xôn xao hạt bụi trần
Thấp thoáng sương pha đầu nhuốm bạc
Đa mang trần cảnh nghiệp gây tràn
*
Ngắm giọt sương tan dưới nắng vàng
Vô thường cảm thấu bước trần gian
Nương về cửa Phật dừng tâm lại
Ly dục lìa tham hướng đạo tràng
HƯƠNG THỀM MÂY – 17.12.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*