ĐÊM XUÂN
Mưa xuân lất phất suốt đêm trường
Quạnh vắng nghe lòng nhớ cố hương
Tửu cạn chung sầu vơi nổi nhớ
Thơ bày bút mộng vợi niềm thương
Mai già thao thức tình quê vọng
Chén cúc mơ màng nghĩa bạn vương
Lặng lẽ thềm hoa chiều gió lạnh
Mơ về đất mẹ vẫn vơ trông.
HƯƠNG THỀM MÂY – 12.01.2026
*
CHIỀU ĐÔNG BÊN LỀU CŨ
Tàn đông chuyển tiết lại xuân về
Rét buốt bây chừ bớt tái tê
Vẫn đó lều xưa xuân ước hẹn
Và đây bến cũ hạ nguyền thề
Hương nồng mấy độ vương bờ trúc
Sắc thắm bao mùa trải lối quê
Dĩ vãng trang lòng còn khắc ngõ
Vầy duyên bến mộng nhớ nhung về…
HƯƠNG THỀM MÂY 31.12.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*