LẠI NHỚ
Vạn dặm đắt trời cách núi sông
Chiều nay lặng ngắm ráng mây hồng
Phong trần áo bạc thương quê cũ
Lại nhớ nơi xưa chạnh cả lòng
*
Lại nhớ vườn nương cha bón vén
Và thương mái lá mẹ hoài trông
Đứa con viễn xứ tình hoài ngóng
Theo bóng thời gian nghĩa mãi lồng
*
Lại nhớ hương đồng mùi cỏ nội
Và thương bến cũ ánh trăng sông
Xa người mắt biếc duyên chưa vẹn
Vẫn lắng trong ta buổi hạ nồng
*
Chừ đây lặng lẽ giữa trời không
Lại nhơ gia hương, ánh nguyệt lồng
Thấy bóng ai về qua lối mộng
Cho người viễn xứ nhớ nhung lòng.
HƯƠNG THỀM MÂY – 09.01.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*