*
XUÂN TRÀN
Đã hết mùa đông nắng đẹp trời
Ngoài vườn bướm lượn với hoa tươi
Dưới cội mai già sáo ỉ ơi
Ngõ vắng đàn ca chào Xuân tới
Xa xa thoang thoảng giọng nói cười
Tình Xuân ấm nồng như hơi thở
Nếu phải xa, lòng nhớ chắng vơi
16/1/2026
*
XUÂN VỀ
(Bát xuân )
Xuân về ấm áp nắng xuân tươi
Rực rỡ hoa xuân trải đẹp trời
Khắp chốn xuân bừng lời tết gợi
Muôn nơi tết rộn tiếng xuân khơi
Mai già hứng cảnh, chào xuân tới
Ngõ mận vui xuân, nở nụ cười
Mái rạ ngày xuân, hương bát ngát
Xuân tình mãi thắm thể nào vơi
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.01.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*