TẾT QUÊ NGƯỜI
Những cánh mai vàng xòe dưới nắng
Lòng nghe tê tái nhớ quê nhà
Thương chiều bảng lảng mây đan lối
Nhớ buổi hương nồng trải lối qua
*
Quê người xao xuyến lắm quê ơi
Ngắm nắng xuân về chạnh dạ rồi
Uống cạn đôi bầu nơi đất khách
Ngâm nga mấy khúc lãng quên đời
*
Phận đã yên phần thân đã lão
Chuyện đời mưa nắng cũng phai phôi
Lao đao mấy độ chừ tường tỏ
Nghĩa hững duyên hờ kệ đó thôi
*
Thôi thì tiễn Mão viết vần thơ
Tống cựu nghinh tân cũng ra trò
Pha chén trà hương mừng tuổi mới
Thêm xuân thêm lão đẹp tuồng mơ
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*