VUI XƯỚNG HỌA : ĐINH TUẤN MINH – MỘNG
HOÀI NHÂN – HƯƠNG THỀM MÂY
Bài xướng
TRONG NẮNG HANH VÀNG
Mai đào trổ nụ trước thềm Xuân
Để đón hào quang giũ bụi trần
Đẹp dãy trà mi dàn trước cổng
Xinh hàng cẩm tú ngự đầu sân
Làng xưa mẹ ước thanh bình mãi
Xóm nhỏ thầy mong vững mạnh dần
“Mã đáo thành công” *trời biển dịu
Cho đời khởi sắc đượm nồng ân
*Ngựa đến thành công
ĐINH TUẤN MINH
*
HỌA
XUÂN VỀ .
Nắng rọi huy hoàng tỏa ngõ Xuân .
Đường hoa rực rỡ xóa phong trần
Vui đàn Yến Nhạn đùa bên tổ
Vịnh liễu tơ mành thả cuối sân
Cảnh trí thanh bình tươi dệt mãi
Phường thôn thịnh phát khổ lui dần
Mong cầu Mã đáo vườn chen lộc
Vững cửa yên nhà nhớ tạ ân ...
Mộng Hoài Nhân -Sài Gòn 30/1/2026
*
HỌA
NGÀY XUÂN
Bưởi mận đào lan trổ nụ xuân
Trời quang mây tạnh sạch hồng trần
Nhàn du cánh nhạn qua thềm trúc
Phơi phới mai già ngắm ngõ sân
Mã đáo thời lên yên ổn mãi
Ngựa về vận đến vững bền dần
Chung trà lão hạc mừng năm mới
Cảm tạ đất trời đã sủng ân
HƯƠNG THỀM MÂY – 02.02.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*