Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY


 XUÂN BÍNH NGỌ

( Bát Xuân – bát vỹ đồng âm)

Xuân sang Bính Ngọ dệt lời ca

Rực rỡ hoa Xuân khắp mọi nhà

Bưởi mận cùng Xuân bày sắc khỏa

Đào lan đón tết biện Xuân qua

Người xa gửi khúc - Xuân tâm họa

Bạn vắng trao Xuân - điệu cảm hòa

Hội ngộ chung Xuân tình thỏa quá

Mừng Xuân chén tửu nghĩa tươi hoa

HƯƠNG THỀM MÂY – 10.02.2026

SÔNG ĐỜI

Nợ mẹ duyên cha tụ hội vầy

Sinh thành trụ hoại não phiền thay

Tìm cơm kiếm áo tâm sầu vẫy

Ước chức mơ danh dạ khổ vây

 Lẫn lộn trắng đen – tuồng kịch ấy

Theo nhau nghiệp báo – vở đời đây

Chìm trong dục giới trầm luân đẫy

Một thoáng vô thường phủi sạch tay

HƯƠNG THỀM MÂY – 11.2.2026

*

LẶNG LẼ XUÂN

Lộng lẫy xuân về tỏa sắc ngời

Hoa ngàn rộ nở trải nơi nơi

Thương hoài nghĩa cũ lòng nào đồi

Nhớ mài tình xưa dạ chẳng dời

Bến Ngự ngày nao lời nguyện gợi

Non Bình buổi ấy tiếng nguyền khơi

Chừ nghe nhung nhớ thời hoa trỗi

Tết đến xuân về ước mộng đời

HƯƠNG THỀM MÂY – 07.02.2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*