VUI THƠ CÙNG MỘNG HOÀI NHÂN
*
XUÂN TỰ VỊNH.
(Nđt ,Ltt,Ntv)
Nhánh trải đơm chồi vững cội Mai
Mừng U bảy chục * tóc sương cài
Vô tình sắc đỏ thanh nhàn lãm
Hữu lộc hoa vàng thoải mái khai
Cụng với tài nhân dùng mỹ tửu
Vầy chung hảo muội ngắm Liên đài
Muôn người khắp nẻo cầu an lạc
Bỉ cực* qua rồi sẽ thái lai .
Mộng Hoài Nhân - 9/2/2025
* U bảy chục :U70
* Bỉ cực : Vất vả khổ cực .(tra tự
điển ,"bỉ" hoặc "bĩ"đều đúng)
HỌA
ĐÓN XUÂN
Hoa ngàn khởi nụ dưới sương mai
Cánh bướm vờn xuân quyện nắng cài
Bút hứng đan lời duyên tết gợi
Thơ hòa dệt tiếng nghĩa tình khai
Mai đào trải mộng hương nhàn nhã
Bưởi mận phô mơ sắc đệ đài
Chén tửu mừng xuân thời phúc thịnh
Muôn đường trải lộc cảnh bồng lai
HƯƠNG THỀM MÂY – 11.2.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*