Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


TUY HÒA NGÀY VỀ HAI

Chút lạnh ngày xuân giữa nắng trưa

Trời thanh biển mộng nước mây đùa

Xa người bấy thuở tình còn lắng

Cách bạn bao mùa nghĩa vẫn chưa

Mãi đó trang lòng thơm thảo gửi

Và đây thi bút ngọt ngào đưa

Gặp nhau ấm lạnh nào chi ngại

Dệt khúc tao phùng thỏa dạ xưa

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.3.2026

*

 

HỌA

TUY HÒA NGÀY VỀ BA

Gió sớm ven sông nhẹ nắng trưa

Cát vàng bãi vắng sóng say đùa

Bao năm lữ thứ hồn còn đợi

Một thoáng quê nhà dạ vẫn đưa

Bạn cũ nâng ly tình ấm lại

Người xưa nhắc chuyện nghĩa chưa vừa

Tao phùng dẫu muộn lòng không ngại

Chỉ sợ thời gian khép lối xưa

VÔ DANH

*

HỌA

 

DUYÊN BÚT TÌNH THƠ

Ủ chút men tình trong nắng trưa

Sớm che chiều đậy sợ người đùa

Tình trao cho nẫu, tình sâu lắng

Lòng giữ riêng mình,  lòng vẫn chưa...

Nắn nót vần thơ nhờ gió gửi

Thơm tho nét bút cậy mây đưa

Cho người tri kỷ sao lòng ngại

Duyên bút tình thơ biết có vừa?

NT_31/3/26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*