ĐÊM NHỚ QUÊ NHÀ
Tiếng vạc đêm tàn vọng cố hương
Bao thu khắc khoải giữa đêm trường
Nhà xưa mái rạ tình trăng nước
Xóm cũ nương vườn nghĩa gió sương
Cạn chén trà hương mơ màng trải
Nâng bầu rượu đắng thổn thức vương
Ưu tư dĩ vãng bao mùa lắng
Quyến luyến ghi lòng dạ mãi thương
HƯƠNG THỀM MÂY - 9.3.2023
*
ĐÔNG
Đông tàn thoảng lạnh bóng chiều rơi
Đông rã rích mưa xám xịt trời
Đông lắng lời ru bao nỗi cảm
Đông lùa dạ thấm lắm đầy vơi
Đông nghe dạ buốt bao xuân thắm
Đông cuộn lòng thương những bước đời
Đông gợi buồn vui nơi đất khách
Đông mang nhung nhớ một bóng người
.
HƯƠNG THỀM MÂY 7.9.2023
*
ĐẸP TÌNH ĐÔI
Dâu kia biển nọ tháng năm
dài
Nghĩa bậu tình ta gánh khẳm vai
Dạ đó thơm mơ bao hạ đắm
Lòng đây ngát mộng bấy mùa
say
Nương đời trải lục duyên vàng đá
Dặm thế dâng hương vận mệnh cài
Muối mặn thêm ngon ngày xuân cũ
Gừng cay cao giá thỏa trang đài
HƯƠNG THỀM MÂY 10.9.2023
ĐV sang thăm nhà thưởng thơ!
Trả lờiXóa