CHIỀU QUẠNH QUẺ
Còn đây phượng thắm những con đường
Áo trắng theo chiều thả nắng vương
Nón lá vai nghiêng bờ tóc mộng
*
Còn đây tiếng hát giữa đêm sông
Tiếng hát mang theo những mặn nồng
Tiếng hát ấm lòng người lữ khách
Hòa chan ánh nguyệt thả xuôi dòng
*
Còn đây mái rạ dưới hàng cau
Nghĩa nặng tình thâm thắm vạn màu
Bóng mẹ cần cù bên liếp cải
Lòng cha cặm cụi giữa ngàn dâu
*
Còn đây gió bấc lạnh lùng bay
Phố xá đăm chiêu ướt cả ngày
Uống cạn ly sầu đông lạnh buốt
Nghe chiều quạnh quẻ giữa ngàn mây.
Hương Thềm Mây tháng 7.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*