HUẾ MÃI LÀ
Thơ : Hương Thềm Mây
Huế mãi hoài mơ mái tóc thề
Vai nghiêng nón lá đẹp hồn quê
Mây chiều áo tím Hương Giang mộng
*
Huế mãi dịu dàng nét Huế riêng
Trang đài thục nữ dáng ngây hiền
Môi hồng mắt biếc thơm hương sắc
Nắng tỏa đi về bóng Huế thương
*
Huế mãi bao thời nhịp sống thơ
Kim Long - Bến Ngự vọng câu hò
Nam Giao – Vỹ Dạ hương tình đẫy
Nguyệt tỏa sông dài lữ khách mơ
*
Huế mãi bao thời vẫn trước sau
Hồi chuông Linh Mụ vọng ngàn dâu
Non sông gấm vóc tình lưu thủy
Nhớ cội thương nguồn dạ thẳm sâu
Hương Thềm Mây tháng 7. 2020
*
HUẾ TRONG TÔI
Huế vẫn hồn nhiên lắm ước thề
Ngàn năm đẹp mãi mối duyên quê
Chiếc nón bài thơ trong chiều mộng
Lữ khách đa tình những đắm mê
*
Huế vẫn dịu hiền dáng dấp riêng
Thước tha kiều diễm nét trinh nguyên
Thanh tú mỹ miều hoài nhan sắc
Sớm tối đi về những yêu thương
*
Huế chẳng bao giờ giảm nét thơ
Trường Tiền Vỹ Dạ đẹp không ngờ
Câu hò mái đẩy .Ôi ! Tình tứ
Khách Lữ đa tình lắm mộng mơ
*
Huế vẫn chung tình với khách thơ
Lăng xưa cổ kính mãi tôn thờ
Ngàn năm văn hiến tình muôn thuở
Khách đến một lần đủ ngẩn ngơ
VH
*
HUẾ THƯƠNG
Hoạ
Huế đẹp dường thơ muốn hẹn thề
Trường Tiền ,Vỹ Dạ níu tình quê
Nhìn ai áo tím yêu kiều mộng
Hai buổi tan trường dạ luyến mê.
*
Huế tự bao đời đẹp nét riêng
Nhìn cô gái Huế nhỏ xinh hiền
Tóc thề nền nã kề nhan sắc
Anh giữ trong lòng dáng Huế thương
*
Huế mãi ngàn đời cổ kính thơ
Sông Hương bến Ngự vẳng câu hò
Hoàng thành lịch sử bao triều đại
Lữ khách bao miền viếng cảnh mơ.
*
Huế vẫn mỹ miều đẹp trước sau
Xứ Truồi mầu mỡ với vườn dâu
Tình yêu non nước lòng chung thủy
Mãi mãi thương hoài dạ khắc sâu
TDP kính hoạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*