Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2024

THUẬT CẢM - THƠ NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

 


THUẬT CẢM (viết lại cảm xúc)

Thơ cụ: NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Cảm tác theo ý

**

Khói bụi rừng xưa Ngựa khuất tăm

Thân thề báo quốc mối ân thâm

Khâu trời, lấp biển đâu nào sức

Đập bếp , dìm thuyền bỡi quyết tâm

Vạn dặm chiến bào theo Nhạn lướt

Ba canh hùng kiếm khiến Rồng gầm

Chừng nao! Trói cả quân Hồ mạnh

Trở lại quê nhà rượu thõa châm

27-3-2022 Nguyễn Quê

.

Bài phỏng dịch của huynh trưởng: Đình Diệm

HTM góp bút vui cùng anh Đêm an lành nhé

PHỎNG DỊCH :HƯƠNG THỀM MÂY

KỂ LẠI MỐI CẢM XÚC

**

Lìa rừng cất vó bụi mù bay

Báo quốc liều thân trả nghĩa dày

Lấp biển dời non đâu chuyện dễ

Dìm thuyền phá phủ vẫn lòng say

Đường trường khoác áo theo canh nhạn

Ngõ vắng gươm mang suốt buổi chầy

Đến lúc quét xong bầy giặc cướp

Thanh bình đất nước rượu chung đầy

Hương Thềm Mây – 27.3.2022 . Nhâm Dần

.

Bài phóng tác THTK của anh Duc Au

PHÚC LŨY.

“Đến lúc quét xong bầy giặc cướp

Thanh bình đất nước rượu chung đầy”(Hương Thềm Mây).

**

ĐẾN xem trói buộc ngấm đau đây

LÚC thế nhiễu nhương nghịch cảnh gầy

QUÉT sạch “… Cà sa ” hiểm dạ dựng

XONG trừ “… Áo giấy ” độc tâm xây

BẦY tà dài chặng vờ đui vậy

GIẶC ác dẳng dai giả điếc vầy

CƯỚP cạn giữa ngày oan khuất vấy:

THANH BÌNH ĐẤT NƯỚC RƯỢU CHUNG ĐẦY!

* PL khoán thi - Mượn câu thi tuyệt Thi Huynh Hương Thềm Mây.

( KỂ LẠI MỐI CẢM XÚC - Hương Thềm Mây ).

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

ĐÓA TỊNH LIÊN - TÂM SỰ GỬI NGƯỜI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

  


 




ĐÓA TỊNH LIÊN

Cổ tự chùa bên vọng kệ thiền

Ta bà thấm nhuận bớt phần điên

Ly tham oán bỏ tâm bình lặng

Đoạn dục sân lìa dạ ổn yên

Phật pháp khai đường đời giảm loạn

Huyền môn mở lối sống thôi phiền

Nương nơi bát chánh đời hằng sáng

Nhiếp niệm tâm hương đóa tịnh liên

HƯƠNG THỀM MÂY 20.3.2024

*

TÂM SỰ GỬI NGƯỜI

Nắng quái chiều loang nhuộm tím dòng

Nghe tình dìu dặt nỗi niềm trông

Trang thơ một thuở hoai mơ đợi

Bút mực bao thời mãi ước mong

Núi Ngự trăng treo đêm tịnh dạ

Hương Giang sóng vỗ buổi nao lòng

Hờn người tựa cửa nhìn mây nỗi

Gửi bạn đôi vần buốt cảnh đông

HƯƠNG THỀM MÂY – 17.3.2024

 

 

VẦN HIỂM - THƠ THÍCH THIỆN THÔNG . HỌA HƯƠNG THỀM MÂY

 




Bài xướng:

VẦN HIỂM

Mực đẫm đèn xao chữ dập dềnh

Xoa đầu cắn bút ngẫm buồn tênh

Từ chương nửa muỗng trôi lờ lững

Ngữ pháp ba que nổi phập phềnh

Vượt suối săn vần, vần lỏng chỏng

Băng rừng nhặt tứ, tứ chênh vênh

Thi đàn xướng họa xưa nay vẫn...

Triệt buộc người thơ té ngã kềnh!

Diên Khánh, 17-3-2024

THÍCH THIỆN THÔNG

*

HỌA

THƠ HIỂM

Nước cuốn bèo sông sóng mãi dềnh

Theo dòng củi mục dạt lênh phênh

Mơ màng ánh nguyệt treo lơ lửng

Lẩn chẩn vần thơ cứ phả phềnh

Luận đối tới lui luôn vẫn vễnh

 Niêm từ qua lại cứ hoài vênh

Lao đao chữ nghĩa sức còn kém

Gác bút hiên trăng thả mộng kềnh

HƯƠNG THỀM MÂY

Sài gòn 25.3.2024

 

GIẤC KÊ SẦU - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & VH

 




Giấc Kê Sầu (Phận Người.)

Tác giả: VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.

GIẤC KÊ SẦU

Thân người bỏ lại bãi bờ lau

Vứt cả sau lưng những vọng cầu

Cỏ rác vùi thây sinh thoái mục

Côn trùng rỉa xác hoại hư mau

U tâm lục dục đời vay nghiệp

Trí độn thất tình kiếp khổ đau

Dạo khúc hoang vu* khua ý mã

Trần gian vọng tưởng giấc kê sầu

GM.Nguyễn Đình Diệm

PHẬN NGƯỜI.

Kiếp sống đời người tựa cỏ lau

Chênh vênh ghềnh thác lắm cơ cầu.

Đầu đường xó chợ thân tàn sớm

Cuối bãi ven sông xác úa mau.

Ái dục tham sân tâm khổ lụy.

Si mê ảo vọng dạ buồn đau.

Nam kha một giấc ôm mơ tưởng.

Suốt kiếp vô minh vạn nỗi sầu.

VH

 

AI ĐỖ CƠ QUANG KỲ II - THƠ NGUYỄN THƯỢNG HIỀN - CẢM DỊCH HƯƠNGTHỀM MÂY

 

 

CHÂN DUNG NGUYỄN THƯỢNG HIỀN


Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 2 哀杜基光其二 • Khóc Đỗ Cơ Quang kỳ 2

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền

*

Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 2

Châu ngọc liên quân uỷ kiếp hôi,

Bình sinh tráng khí hiệp phong lôi.

Ưu thiên lệ hướng tam canh lạc,

Tuẫn quốc thân tòng vạn lý lai.

Đạo táng kỷ nhân bi chính sĩ,

Thời nan liên tuế thất anh tài.

Giang sơn độc bão trừng thanh chí,

Toạ ngã vân gian vọng cửu cai.

Dịch nghĩa

Thương ông thân châu ngọc đã hoá kiếp rồi

Suốt đời chí khí hùng tráng như gió sấm

Lo việc đời, ba canh giọt lệ nhỏ sa

Vì việc nước, nghìn dặm đem thân trở về

Đạo suy đốn, ít người thương kẻ chính sĩ

Thời khó khăn, luôn năm mất người anh tài

Một mình ôm mãi cái chí rửa sạch núi sông

Ta nay ngồi trên cung mây mà nhìn hoàn cầu

CẢM DỊCH

Thân ngọc thương ông hóa kiếp nầy

Một thời cỡi gió với đè mây

Toan đời trăn trở thân tàn đấy

Vị nước xông pha xác bỏ đây

Đạo mạt đâu người thương chính sĩ

Nghĩa suy mấy kẻ chuộng anh tài

Quyết lòng gội sạch giang sơn đó

Nay ngẫm nghe lòng dạ xót ai

            HƯƠNG THỀM MÂY – 28.3.2024

 

 

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2024

GIAC1 TÂM LUẬT GIỚI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


GIÁC TÂM LUẬT GIỚI

PHẬT Pháp lưu truyền mở ngõ về

KHAI dòng mẫn tuệ  hướng nguồn khê

TRÍ suy nghiệp quả gìn cội đức

TUỆ ngẫm luân hồi giữ gốc lề

LÊN kiếm ân sư tròn dạ nguyện

BỜ tìm nghĩa sãi vẹn lòng thề

GIÁC tâm luật giới lìa tham dục

CON DƯỠNG LÒNG TỪ VƯỢT BẾN MÊ

Hương Thềm Mây


ÁNH SÁNG ĐẠO - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 




KÍNH MỪNG ĐÚC PHẬT THÀNH ĐẠO

* 

ÁNH SÁNG ĐẠO

Tàn đông bấc nhẹ thoảng qua hiên

Đường thôn ngõ trúc bãi biền mây giăng

Bến đờii chuyển vận tụ tan

Xuân qua hạ hết đón làn sương phong

 

Bỗng dưng sắc tỏa trời đông

Sao mai sáng ánh chiếu lòng tênh tênh

Tan mê vỡ muội sang canh

Nguồn khai tuệ trí  an  bình khởi lên

 

Bồ đề nhuần nhụy thanh nhiên

Trời quang đất tạnh dạ hòa chân như

Hàng ma ban rải lời từ

Nương bè bát đạo ấy bờ tịnh nơi...

 

Thoát bờ tham ái lụy người

Buông sân thả hận dưỡng nuôi đời mình

Điều thân khiển tánh hướng minh

Thấy ngàn mây trắng diệu kinh an thường

 

Cúi đầu dâng nén tâm hương

Đê đầu đảnh lễ cát tường xa đông

Hiểu ra vạn sự chung nguồn

Tâm vô ngại hiện giữa mông mênh mùa.

Hương Thềm Mây