Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Bên dòng mộng

NHẸ BƯỚC NHÂN GIAN  












Gửi lại cho đời những vấn vương
Quên đi quá khứ khổ muôn đường
Vùi mong ước mộng vào mây gió
Bỏ hết cho lòng nhẹ bớt vương

Tạm biệt từ nay những ước mơ
Xa rời vọng tưởng lắm mong chờ
Xa bay một thuở vui vầy ấy
Não loạn trăm đường thả bóng tơ

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

ngày xuân

XUÂN VUI








Đào thắm vàng mai rót rượu ra
Mừng xuân tết đến vạn muôn nhà
Đàn ca xướng họa dăm ba tứ
Hát vịnh ngâm nga mấy ý vần
Bạn hữu vui vầy bao xứng  hợp
Anh em tụ họp trãi lòng a
Nồng nàn sắc vị bừng thi tửu
Khai bút thân tình gửi gắm ha
GM Nguyễn đình diệm

Mồng 5 tết Ất mùi.2015













THI HỮU CÙNG VUI

VỢ ĐẺ
Xuân tàn tết mới bước chân ra
Dấu vết tàn dư bỏ lại nhà
Vỏ rượu đầy sàn chưa góp nhặt
Thung bia xếp xó mới gom qua
Chiều ba mươi vợ cười rôm rã
Sáng một giêng con khóc í a
Mấy bửa thấy lòng thêm rối rắm
Bả ngồi hoạch họe đẻ hoài ha ?
TCT
25/2/2015

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Mừng xuân

CHÉN RƯỢU MỪNG XUÂN




Mừng xuân chén rượu
Ta rót cho ta
Lúc cạn lúc vơi
Lúc chắp lúc khà

Chén rượu mừng xuân
Ta mời nhau nhé
Nâng ly cùng cạn
Cho xuân đẹp lòng

Mừng xuân chén rượu
Đẹp nghĩa đẹp tình
Tròn đầy năm tháng
Uống trọn niềm vui

Rượu rót cùng xuân
Bên ta bên người
Rót đầy hy vọng
Tương lai rạng ngời

Uống rượu mừng xuân
Tuổi già thêm thọ
Ta còn có nhau
Mừng xuân chén rượu

GM.Nguyễn Đình Diệm
*************************************************************************************************

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

THƯƠNG ANH (NGUYỄN BÁ THANH)













Thương anh đã trút hết tàn hơi
Tuổi sáu mươi ba đã bỏ đời
Trí não vì dân chừ vắng bóng
Tim hồng giúp nước phải đành thơi
Còn đâu Đà nẳng hồn trong sáng
Mất cả tin yêu ánh mặt trời
Đất nước buồn đau thôi vĩnh biệt
Người con quí trọng của bao người

GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Thơ xướng họa

Đường thi xướng họa
Thủ vĩ ngâm

NHỚ CỐ ĐÔ














Đẹp đẽ bao đời cố đô ơi !
Xa xôi cách trở nhớ đầy vơi
Sông Hương lấp lánh ngày thu tuyệt
Núi Ngự xanh um buổi dạo chơi
Bạch mã tìm đâu nơi đất khách
Câu hò chẳng có chốn quê người
Bao xuân quặn nhớ tình non nước
Đẹp đẽ bao đời cố đô ơi !
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Bên dòng mộng

VẪN CHỜ EM









Vẫn chờ em vẫn đợi em
Mùa xuân tri kỷ, hẹn mềm đôi môi
Hiên mai ta đợi người ơi
Về cùng nâng chén dạo chơi xuân tình

Ơ hay vẫn bóng với mình
Mềm môi giọt nắng lung linh lau chiều
Gom xuân tính được bao nhiêu
Một thời nghe vọng ít nhiều thanh âm

Vẫn chờ em,những bước chân
Ta ơi hoài nhớ bao lần xuân sang

Gm Nguyễn Đình Diệm Xuân Quý Tỵ 2013











**********************************************************************************************************************

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Thơ Giác minh

TẾT ĐẾN
















Trông ra ngõ sớm nắng chan hòa
Lộng lẫy qua sân đẹp ánh pha
Gió thổi mang về hương lúa mới
Sương mờ phủ đến sắc tươi hoa

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Xuân tản mạn

TẢN MẠN XUÂN



1.Nghe tiếng chim ca
sáng xuân
vui lòng 
ta thêm tuổi

Uống ngụm trà sen
chiều tết
thỏa dạ
Bạn viếng nhà

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

QUÊ NHÀ

MỘT SÁNG QUÊ NHÀ









Lung linh trên lá
Lóng lánh huyền mơ
Giọt sương sáng sớm
Trong trẻo hồn thơ

Ngọn cau se sẻ
Gọi bạn phương trời
Nắng tràn khắp nơi
Ngày đã lên rồi