Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ XƯỚNG HOA

Hương Thềm Mây – Minh Quanh – Hoành Trần – Tịnh An

VƯƠNG CHIỀU

Thành xưa cảnh cũ mãi là thơ

Năm tháng rêu phong phủ bóng mờ

Dĩ vãng quay lòng sầu nhớ đọng

Thời gian chạnh dạ lắng thương mơ

Bèo chia Vỹ Dạ phương trời ngóng

Thuyền biệt Hương Giang nẻo bến chờ!

Núi Ngự mây về lơ lững thả

Đầu non vách đá mộng đôi bờ!!!

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Dình Diệm

 

BÀI HỌA

RĂNG MÀ CỨ DỖI

Cảnh mới răng mà chạnh ý thơ

Người xưa cứ dỗi... dạ không mờ

Ru tình dáng ấy nghiêng hàng lựu,

Gợi nỗi phương nầy lặng khóm mơ.

Dẫu rõ long đong chờm lệ ngóng,

Bởi thương lận đận lỡ duyên chờ.

Se hoài cái thuở sao chưa vẹn,

Cũng oải... đưa nhau đến cuối bờ!

Minh Quang

 

XIn vui cùng huynh đôi câu:

BUỒN VIỄN XỨ !

Ơi Huế luôn là mãi xứ thơ,

Tình quê khắc đậm khó phai mờ.

Tha phương phố quạnh gây thương nhớ,

Viễn xứ trăng buồn khiến mộng mơ.

Nẻo cũ ai về Nam Phổ đợi.

Phố xưa bạn tiển Bao Vinh chờ.

Dòng Hương soi bóng gương trầm mặc.

Cho quặn lòng ai lạc bến bờ!

HT

28/11/20

 

SÔNG HƯƠNG XỨ HUẾ

Từ xưa xứ Huế nón bài thơ

Dấu ấn nhiều năm chẳng dể mờ

Thắng cảnh sông Hương từng gánh chở

Tràng Tiền sáu nhịp đẹp trong mơ

Đồng Xuân nổi tiếng trung tâm chợ

Khách đến du hành chọn điểm chờ

Xứ Huế đi rồi vương vấn nợ

Chừng nào trở lại ngắm đôi bờ

Ngày 28/11/2020

Tịnh An

--------------

Ảnh Internet



 

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

THƠ LỤC BÁT

 


LỤC BÁT TRƯỜNG THIEN
THƠ HƯƠNG THỀM MÂY
************
TÌNH KHÚC MỘT
1.
Trời đông bấc thổi mưa rây
Ngồi buồn lại nhớ tháng ngày xa xăm
Thấy em mắt biếc trăng rằm
Vòng tay dệt mộng duyên cầm kết hoa
2.
Thời gian đọng bước như là
Ủ tình mái lá hiên nhà quyện hương
Về thăm lối mận góc vườn
Còn lời thề thốt yêu thương đá vàng
3.
Tiêu dao hạc nội non ngàn
Vui lòng trời đất quan san hải hồ
Vàng son bút ngọc duyên thơ
Giao thoa nhật nguyệt bến bờ uyên ngôn
4.
Thời gian lặng lẽ khuất cồn
Người về bên nớ lâm sơn khó tầm
Cây rơm bụi chuối trầm ngâm
Trăng treo ngõ trúc cố nhân vắng rồi
5.
Đêm nghe lãng đãng sương rơi
Chìm trong quá khứ tiếng lời trước sau
Chừ đây mình đã lạc nhau
Con tim tình sử dài lâu vọng tình
6.
Cái buồn mưa nắng hồi sinh
Lênh đênh bến cũ tội tình lòng ai
Nghiêng sầu cạn chén thơ say
Còn trong ánh mắt vai gầy qua song
Hương Thềm Mây – 12.11.2020
Hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Văn Trung Le, Hoành Trần và 63 người khác
48 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ





 

 

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

 

CHÙM THƠ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20.11

Hương Thềm Mây – Tịnh An – Hoành Trần – nguyễn Gia Khánh – LTC 

XƯỚNG

NGHỀ GIÁO

Làm nghề dạy học dẫn qua sông

Sĩ tử muôn nơi dạ thắm nồng

Hạnh phúc trồng người vui tâm đợi

An bình chỉ lối thỏa ý mong

Từng qua mấy độ tình hoài nhớ

Đã trải bao mùa nghĩa mãi thương

Đứng giữa thời gian gìn tâm đức

Mấy chuyến đò qua giữ đạo thường.

Hương Thềm Mây 19.11.2020 

HỌA

SANG SÔNG

Con đò lặng lẽ lướt sang sông

Vỗ mạn chong chênh lúc ngược dòng

Vững lái tay chèo nương núp sóng

Vào bờ lặn gió trọn tình thương

Âm thầm bục giảng thầy trông ngóng

Sĩ tữ vào đời trọn ước mong

Giữ đạo sư trò điều hệ trọng

Ân cần đáp lễ quý luân thường

Ngày 19/11/2020

Tịnh An

ÔNG LAÍ ĐÒ!

Ông lái đò vui với bến sông,

Đón đưa bằng cả trái tim nồng,

Truyền trao kiến thức nhiều hy vọng,

Bồi luyện đức tâm lắm mỏi mong

Cho nước nhân tài nhiều kẻ mến.

Tặng đời hiền sĩ lắm người thương

Mai này xây dựng quê hương thịnh.

Mừng thấy non sông đẹp lạ thường!

HT19/11/20

XƯỚNG

MÃI TRÒN ĐẠO LÝ

Đạo lý ngàn năm sẽ chẳng mòn

Ơn Thầy đã nặng sánh tày non

Dù cho biển ấy ngày mai cạn

Vẫn nguyện tình ta thuở trước còn

Thỏa dạ chăm dìu bao nét chữ

Hơn đời gửi tặng những vàng son

Rồi đây dẫu biết nhiều tang hải

Quyết để hồn yêu mãi vẹn tròn.

Nguyễn Gia Khanh

HỌA

MÃI ĐƯỢM TÌNH THẦY

Tôn sư trọng đạo ấy đâu mòn

Nghĩa nặng ân thầy tựa đỉnh non

Nắng xế mưa chiều tình mãi trọn

Sông bồi biển lấp nghĩa hoài còn

Gom nề góp nếp gìn con chữ

Gạn đục khơi dòng giữ nét son

Dẫu hiểu dòng đời bao chuyển hóa

Mà tâm vẫn quyết được vuông tròn.

Hương Thềm Mây 19.11.2020 

XƯỚNG

TẠ ƠN

Vần thơ viết để tạ ơn thầy

Suốt tuổi xuân thì nghĩa dựng xây

Chẳng mộng quyền cao hoài đức giữ

Nào mong chức trọng mãi nhân gầy

Trau dồi đạo lý giàu kinh sử

Gọt giũa nhân tình đủ cánh vây

Dẫu biết thời gian nhiều khổ lụy

Mà tâm khảm vẫn ước mơ đầy ./.

LCT 19/11/2020

HỌA

KHẮC DẠ ÂN THẦY

Ý viết vần thơ tạ đến thầy

Xanh thời trọn gửi tuổi mơ xây

Quyền cao chẳng ước – gìn tâm luyện

Chức trọng nào mong – giữ ý gầy

Gạn đục khơi trong khi khó bủa

Gom tình ủ nghĩa lúc nghèo vây

Đà nghe “nhất tự…” lòng luôn biết

Khắc dạ ghi lòng mãi khẳm đầy.

Hương thềm Mây 19.11.2020

---------

Ảnh Internet 




 

 

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

LỤC BÁT HỌA XƯỚNG

 NGHE TÀN CÁT ĐÁ

Trở tiết đông gió lạnh về
Sông hương trầm lắng buồn tê dại người
Lắng trong cuộc mộng khóc cười
Trải bao dâu biển bến đời cuộn đau
Thời gian quyện trắng cơn sầu
Sấy khô mái tóc nhạt màu hương hoa
Non sông cẩm tú hiền hòa
Tình ươm thắm thiết nghĩa nhà đượm vui
Người đi còn lại ta thôi
Nhìn trăng tròn khuyết chơi vơi cảm hoài
Ngắm chiều nghiêng nắng qua đây
Xuân đi đông lại tháng ngày vợi vơi
Buồn vui thả nắng mây trôi
Nghe tàn cát đá quanh đời quạnh hiu
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019
BX
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
Đông qua rồi đông lại về,
Cho buốt lòng mẹ cho tê tái người,
Đời sao thiếu vắng nụ cười
Chút tình sưởi ấm mong đời vợi đau.
Quên đi những khổ cùng sầu.
Nhớ hoài bùi ngọt muôn mầu sắc hoa,
Mắt môi tươi thắm mặn mà,
Để xuân hồng đến hiên nhà rộn vui.
Sao lòng cứ mãi gượng thôi.
Niềm cay nỗi đắng đầy vơi u hoài.
Đời là một cuộc lưu đày,
Hồn nơi xa xứ nhìn ngày tháng trôi.
Tóc mây rồi vẫn chơi vơi,
Khi nghe đông rớt hiên đời quạnh hiu!
HT
14/11/19
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, trẻ em, chạng vạng, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên
PhuongDung Trân, Lê Thiên Minh Khoa và 3 người khác
1 bình luận