Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tâm sự người ly quê
************



THƯA MẸ
 Thưa Mẹ lâu rồi con xa vắng
Aó cơm bận rộn ở quê người
Phù hoa phố hội sầu đau đáu
Mỏi nhớ quay về với cố hương

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

dọc đời chiêm bao


GIÁC MINH VÀ THI HỮU
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ĐÀN KHUYA

Nguyệt tỏa đêm khuya vọng tiếng đàn
Hoàng thành  vắng vẻ tiết xuân sang
Mây bay gió thoảng thăng trầm vút
Sáng ánh tình len điệu nhặt khoan
Nhớ kẻ muôn trùng cơn nắng xế
Mong người vạn dặm mảnh trăng tan
Mơ màng dạo khúc sầu ly biệt
Thả tiếng tơ vàng vọng cố nhân
GM.Nguyễn Đình Diệm.Huế tháng VI/2014 

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

bên dòng mộng

NGHE LÒNG


Phượng đỏ nắng vàng
Phơi tình lửa hạ
Ngọt lịm tình ca

Theo nhau buồn vui
Mưa nắng ngậm ngùi
Hóa bướm tới lui

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

THƠ GIÁC MINH


KHÚC TRẦM CA
BẢY MƯƠI
Bảy mươi năm lạc địa đàng
Buồn vui bạc trắng ta ngồi hỏi ta
Bước chân vừa mới hôm qua
Có nghe tan rã sát na bên trời

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Đường thi



GIÁC MINH VÀ THI HỮU
&&&
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''



DÉP ĐẸP TÌNH ĐÔI
Bên nhau kế cận mãi không rời
Gắn bó theo chân trọn vẹn đời
Ấm áp chung đường vui khắp lối
Êm đềm một hướng thỏa muôn nơi
Cao rừng dạ bước tình mây nước
Thấp suối lòng đi mộng gió khơi
Thỏa chí tang bồng hòa quyện lứa
Sum vầy bạn lữ hợp chung đôi.
GM.Nguyễn Đình Diệm tháng 5.2015

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

MẸ BAO LA




TÌNH YÊU
CỦA MẸ

Mẹ…
Một tình yêu vô biên
Giữa đôi tay mẹ hiền
Một tấm lòng dâng hiến
Cho đời con bình yên

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

MƯA NGÂU ĐỌNG HẠT



Chiều nay bỗng thấy tóc sương bay
Bóng nắng vàng thu buổi xế tàn
Khắc khỏi vai gầy ru bóng nhỏ
Mơ màng môi thắm đượm tình ai

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

MƠ DUYÊN


Trong ta còn chút tình xa
Đêm năm tơ tưởng ôi a xót lòng
Buồn sao lá úa đợi mong
Sầu chi âm ỉ về trong tâm mình
Tới lui tím buốt hồn xinh
Nhạt phai mưa nắng tấm tình thuở xưa
Mây về lắng đọng giọt mưa
Lòng nghe thổn thức tình chưa vuông tròn
Thôi chừ dệt mối buồn con
Mơ sau duyên nợ dấu son đậm màu
GM.Nguyễn Đình Diệm .(Lời com từ nhà anh Nguyễn Thu)
************************************************************