Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

LỤC BÁT HỌA /XƯỚNG TUỆ MINH





ĐẠO ĐỜI ĐẬM VỊ
Mình về viếng lại gia hương
Hôn quê chất phát ruộng vườn khai quang
Thu vàng khoe sắc cúc vàng
Lời kinh cổ tự lại vang  mái chùa

Bốn mùa mây gió nắng mưa
Càn khôn vạn pháp trăng đưa cảnh thiền
Muôn lời pháp nhũ thâm uyên
Vọng hòa trúc biếc qua hiên Mẹ cười

Hằng đêm nhịp mõ rơi rơi
Vang lời nguyện Phật ước trời tây phương
Chùa quê ấm dạ an thường
Nụ cười thiền vị ngát hương đậm tình

Đầu thôn gà giục ánh minh
Chuông ngân chùa cổ thấm tình ngát hương
Đạo đời đậm vị yêu thương
Tiếng kinh nhịp mõ quyện đường bi tâm
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
27.10.2017
(Bài có chỉnh lại)


NHỊP MÕ-HỒN THU
Bạn về tìm lại sắc hương
Hồn thu Chánh Đạo nơi vườn Tuệ Quang
Phong vàng tựa dãy y vàng
Vườn thiền Chân Phật ngân vang chuông Chùa
Chiều buông, trải nhẹ cơn mưa
Thay dòng Pháp Nhũ trăng đưa gót thiền
Vầng Tuệ Giác, sáng uyên nguyên
Lung linh trúc biếc bên hiên, Phật cười
Thời kinh sớm, màn sương rơi
Mờ mờ, ảo ảo giữa trời tây phương
Ấm cõi lòng, sưởi niềm thương
Dòng thiền chân vị toả hương đạo tình
Loé ánh dương, chớm bình minh
Chung trà phản chiếu sắc hình, diệu hương
Dưới buồng tim, chứa tình thương
Trong từng nhịp mõ mở đường Từ Bi
Tuệ Minh
October 25, 2017

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

họa cùng anh Nguyễn Viết Tân



CHIỀU CUỐI THU
Cuối thu xào xạc chiếc vàng khô
Lang thang một thuở bạc kiếp hồ
Phù vân theo bóng ngày mưa nắng
Tụ tán bên đời chút ảo vô

Chiếc lá thu tàn nát tả tơi
Theo dòng dịch hóa lặng tăm hơi
Còn chi đây đó say hương mộng
Định mệnh an bài phải thế thôi

Ta lặng nhìn đời mây trắng bông
Mà nghe trăng gió thuở bềnh bồng
Còn chi mùa cũ tình hò hẹn
Nẻo đến cung sầu vỗ nhịp không

Phấp phới vàng bay lặng ngắm trời
Bên sòng mộng mị tiếng thu rơi
Như chiều cổ tích về say nắng
Theo bóng hoàng hôn vỡ mất rồi
Hương Thềm Mây - 20.10.2017
(GM.Nguyễn Đình Diệm)



CHƯA DỨT.......
Tàn thu gió quét lá vàng khô
Một kiếp xanh lá dứt sinh hồ
Ơi lá vàng ơi vạn vô thức
Sinh diệt chìm theo cõi hư vô
.
Kiếp lá nghiêng hồn trong vô thức
Lặng dấu hư hồn vẽ đời ta
Một lẽ đời đau cùng vạn vật
Định mệnh thế thôi dẫu nghẹn lời
.
Nào đâu kiếp phận đá đơm bông
Còn đây gió giăng mây bềnh bồng
Nắng ngời mùa cũ chim gọi bạn
Rực rỡ đời hoa chốn mênh mông
.
Lá vàng có buồn bởi lá rơi
Chấm dứt cuộc sống vì lẽ đời
Ta đây vẫn bám bờ không tịch
Vẫn lại trở trăn gió trùng khơi.
Nguyễn Viết Tân

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

thơ song thất lục bát





TẠO VƯỜN CÙNG NGƯỜI
Tháng tám về đây nhiều muốn ước
Xuân hoài tươi thắm vượt thời gian
Yêu thương mở cửa thiên đường
Tình yêu hai đứa chín vàng bao trăng

Đón mừng sinh nhật hoa tươi thắm
Thỏa hương đời đẹp lắm ngàn sao
Phúc hạnh đã mở môi chào
Ân tình đã thắm mộng đào khai hoa

Tháng năm trãi mộng tuyệt bao từng
Mưa dầm nắng nã... dững dưng đẹp màu
Nghĩa đời đã thắm ngàn dâu
Ý tình thấm đượm qua cầu oán ân

Đời lành tâm thiện đắp bồi nở
Theo duyên tùy thuận mở hồn vương
Trăm năm gắn bó chung đường
Tri âm tri kỷ tạo vườn lạc an
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)