Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018





TINH NGƯỜI BỎ LẠI
Về đây ngó lại sông Hương
Ngó chiều sương muối bên đường chân qua
Ngó ta mưa nắng nhạt nhòa
Bụi trần mưa nắng ngày xa lạ ngày

Nam giao lạnh bóng sương lay
Áo xưa chừ đã ngủ say lối nào
Bên trời vạc nắng hanh hao
Thời gian theo gió lời nào còn vương!

Tùng xanh Núi Ngự còn hương
Tơ trời mắt biếc mãi vương mây ngàn
Ru hồn nghe gió bâng khuâng
Người về bến lỡ vỏ vàng hoàng hôn

Tình xưa chừ đã tách cồn
Còn chi năm tháng vùi chôn xuân nồng
Thuyền đi bỏ lạnh tình sông
Tình người bỏ lại bềnh bồng mây trôi!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm


BÀI HỌA

.Ngồi đây mà nhớ sông Hương
Đông Ba Bến Ngự bước đường chân qua
. Cuộc đời mưa nắng nhập nhòa
Bao gió đời bước tháng qua đong ngày
.
.Trường tiền mờ bóng sương lay
Màn sương phong phủ ngủ say khi nào
.Nắng thu còn chút hanh hao
Nam Giao Văn Sử lối nào còn vương
.
.Nam Bằng như cũng dư hương
Cùng Nam Ai khúc vẳng vương suối ngàn
.Mấy mùa rồi Huế bâng khuâng
Cho lòng viễn xứ bần thần hoàng hôn
.
.Kim Long chiều muộn nước cồn
Dìm vào bao dâu bể chực chôn tình nồng
. Vẫn đó Bến Ngự bến sông
Cho người lữ thứ theo dòng nước trôi
Nguyễn Viết Tân




Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018





MỘT CHÚT TRẦM NGÂM
Chừ nghe năm tháng người ơi
Tóc xưa mái hạc nối lời gió mây
Mùa nghiêng trở lạnh nơi này
Lòng nghe sóng vỗ buồn vây nỗi lòng

Nhớ đêm nguyệt tỏa lồng song
Tình ru hương mộng một thời dấu yêu
Thời gian gặm nhấm cô liêu!
Vẫn hoài mưa nắng theo chiều vội đi

Tiễn nhau dạo ấy sầu ghi
Dùng dằng mưa đổ còn chi những ngày
Chừ nghe giai điệu đắng cay
Tàn thu đông giá thấm gầy xuân qua

Trầm ngâm một chút hương hoa
Tình chim dặm cá cũng nhòa xiêm y
Mây đùn nghiêng bóng chiều sa
Thu đông chừ đã đêm tà ngậm sương.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 15.9.2018

Bài Họa

Hoàng hôn khuất dần người ơi
Chiều vương sương tóc cuộc đời gió mây
Đông mùa chạm nhẹ nơi này
Hoàng hôn tím nhớ còn đây nổi lòng

Hồn thả thơ tràn ngoài song
Người có nhận được hỡi lòng dấu yêu
Buồn lòng trãi mộng cô liêu
Lay qua mảnh vắt buổi chiều dần đi

Mây tím và nối sầu ghi
Trùm một bóng cả nắng chi cuối ngày
Vắng tiếng lòng chuyện đắng cay
Nặng lòng gió thổi mây gầy bay qua

Tình nhân một thuở hương hoa
Bóng chim tăm cá cũng nhòa xiêm y
Cố nhân biền biệt chiều sa
Đông đang chờ đấy nắng tà trong sương
Nguyễn viết Tân



KÍNH ACE
MẤY LÂU NAY SỨC KHỎE KÈM NÊN VẮNG MẶT  THĂM ACE MONG ACE HOAN HỲ
KÍNH MẾN