Danh sách Blog của Tôi

Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ GIÁC MINH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ GIÁC MINH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

ƯỚC MỘNG



MỘNG ƯỚC THÔI CHỪ
Mộng ước quay về chốn thật yên
Nhìn trăng tỏa bóng dáng u huyền
Cầm tay vạn nhớ thương yêu đó
Mắt biếc ân cần đẹp nét duyên

 Mộng ước ta cùng dạo khúc thơ
Bên dòng nước thẳm gió sương mờ
Thuyền qua bến mộng chờ thi khách
Một thuở tri âm tiếng hẹn hò

 Mộng ước qua mùa phượng thắm rơi
Hồn thu mây trắng bạc phương trời
Người đi vạn dặm tình sương khói
Nước chảy theo dòng lạnh bóng trôi

 Mộng ước thôi chừ lạc bến mơ
Về qua sông cũ lạnh đôi bờ
Ngàn dâu lỗi hẹn tình hoài mộng
Thấm lạnh tơ chiều  bến ngẫn ngơ

GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

TÌNH MÌNH CÒN ĐÓ


BẾN XƯA
CÒN ĐÂY ĐÔI BÓNG TÌNH GIÀ
THÁNG NĂM GỪNG MUỐI MẶN MÀ LỨA ĐÔI
ĐẬM TÌNH MƯA NẮNG PHAI PHÔI
ĐÔI TIM GẮN BÓ XANH  LỜI TRĂM NĂM
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.


CHỈ CÒN ANH VÀ EM VÀ…TÌNH YÊU Ở LẠI
*********************







Ảnh GM hồ ở thung lủng vàng Đà lạt

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''




Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

TỰ SỰ


LỜI TỰ AN
Mai kia mốt nọ làm sao biết
Những đổi thay đời lắm bể dâu
Được mất,lợi danh thôi cứ vậy
Đời người chốc thoáng một nồi kê
GM.Nguyễn Đình Diệm


ĐẸP TÌNH
Sáu tám mươi rồi vẫn mãi xinh
Bên nhau đằm thắm đẹp ta mình
Còn tươi tuổi lão cười duyên dáng
Trọn gói yêu thương thắm thiết tình

GM.Nguyễn đình Diệm (tặng Nguyễn Thị Lan Anh)

Ảnh chụp tại Long Hải Vũng Tàu.2013
**********************************************************************



Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Đường thi



GIÁC MINH VÀ THI HỮU
&&&
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''



DÉP ĐẸP TÌNH ĐÔI
Bên nhau kế cận mãi không rời
Gắn bó theo chân trọn vẹn đời
Ấm áp chung đường vui khắp lối
Êm đềm một hướng thỏa muôn nơi
Cao rừng dạ bước tình mây nước
Thấp suối lòng đi mộng gió khơi
Thỏa chí tang bồng hòa quyện lứa
Sum vầy bạn lữ hợp chung đôi.
GM.Nguyễn Đình Diệm tháng 5.2015

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

MẸ BAO LA




TÌNH YÊU
CỦA MẸ

Mẹ…
Một tình yêu vô biên
Giữa đôi tay mẹ hiền
Một tấm lòng dâng hiến
Cho đời con bình yên

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Dọc đời chiêm bao

BÊN SONG BÓNG ĐỜI

 Đôi ngả ngược xuôi
Xuống lên trôi nổi
Như trăng  tròn khuyết
Theo ngày  chiều rơi

Sáng tối hai miền
Diệu sinh hiện hữu
Vui buồn trăn trở
Khổ đau kiếp người

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

qua dòng đời

NGẮN NGỦI NGÀY ĐI













Lang thang mộng tử kiếp trầm luân
Đắm đuối tham sân khổ não nường
Một thoáng hoang vu bờ bến tưởng
Trăm năm vô lượng lệ sầu đong

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Tứ tuyệt

TẢN MẠN
TỨ TUYỆT
-------------------------















1.Chút mộng còn vương hồn mộc mạc
Tơ lòng vấn vít mộng tình thơ
Đêm nghiêng bóng nhớ gầy giấc lạnh
Gối chiếc mơ màng tiếng vạc rơi

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Những ngày còn xanh

TRĂNG NHỚ NGƯỜI















Từ em mùa trăng tròn lẻ
Tim mình rạo rực lắng nghe
Hương trăng thơm ngát đường làng
Hạnh phúc ấm áp bờ tre

Từ em phượng thắm ngày hè
Đường thôn tay nhỏ nắng che
bên nhau vui vẻ tiếng cười
Tay cầm chạm bóng hàng me

Từ em thu sang bờ mộng
Trăng về nghiêng bóng ngàn thông
Góp gom hương tỏa sắc nồng
Mời ta chung rượu sang sông

Từ ta quê người lận đận
Bao mùa ước vọng xa dần
Còn đây ánh trăng mơ mộng
Nhớ người tình đã qua sông
GM.Nguyễn Đình Diệm Huế Những ngày còn xanh










------------------------------------------------------------------------------

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Đường luật

ĐỜI VẪN THẾ










Lòng người cứ mãi có bon chen
Có có không không cũng bỏ bèn
Đủ bạc thêm quyền thành tỏa sáng
Không tiền ít của hóa nên hèn
Nhân tình biến chuyển bao dâu bể
Thế thái luân trầm mãi xuống lên
Vạn cảnh trăm năm đời vẫn thế
Lòng nguời cứ mãi có bon chen

GM,Nguyễn Đình Diệm











THI HỮU CÙNG VUI HỌA
1.Thu yến vũ

                                                          ĐỜI LÀ THẾ
Cuộc đời vốn dĩ lắm bon chen
Của cải thừa dư chẳng bõ bèn
Vơ vét thêm nhiều cho thoả thích
Thu gom đầy nữa dẫu đê hèn
Lòng tham mấy kẻ buông rời ghế
Dạ hiếm nhiều ông tô bóng tên?
Ta thán muôn dân đà chán ngán
Cuộc đời vốn dĩ lắm bon chen
TYV






2.Lý đức Quỳnh


ĐỜI MÃI THẾ
Mãi thế,chốn đời vẫn lấn chen
Túi tham chưa thỏa nên chi bèn
Ngư ông thủ lợi lòi mưu độc
Ngáo ộp cầu danh lộ sĩ hèn
Con nước lớn ròng cùng nguyệt đổi
Non sông hưng thịnh với triều lên
Phù du mộng thoáng giấc hòe ấy
Mãi thế,chốn đời vẫn lấn chen !
Lý Đức Quỳnh

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Viết cho người ly quê


THƯA MẸ











Thưa Mẹ lâu rồi con xa vắng
Aó cơm bận rộn ở quê người
Phù hoa phố hội sầu đau đáu
Mỏi nhớ quay về với cố hương

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Bên dòng mộng

NHẸ BƯỚC NHÂN GIAN  












Gửi lại cho đời những vấn vương
Quên đi quá khứ khổ muôn đường
Vùi mong ước mộng vào mây gió
Bỏ hết cho lòng nhẹ bớt vương

Tạm biệt từ nay những ước mơ
Xa rời vọng tưởng lắm mong chờ
Xa bay một thuở vui vầy ấy
Não loạn trăm đường thả bóng tơ

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Mừng xuân

CHÉN RƯỢU MỪNG XUÂN




Mừng xuân chén rượu
Ta rót cho ta
Lúc cạn lúc vơi
Lúc chắp lúc khà

Chén rượu mừng xuân
Ta mời nhau nhé
Nâng ly cùng cạn
Cho xuân đẹp lòng

Mừng xuân chén rượu
Đẹp nghĩa đẹp tình
Tròn đầy năm tháng
Uống trọn niềm vui

Rượu rót cùng xuân
Bên ta bên người
Rót đầy hy vọng
Tương lai rạng ngời

Uống rượu mừng xuân
Tuổi già thêm thọ
Ta còn có nhau
Mừng xuân chén rượu

GM.Nguyễn Đình Diệm
*************************************************************************************************

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Xuân tản mạn

TẢN MẠN XUÂN



1.Nghe tiếng chim ca
sáng xuân
vui lòng 
ta thêm tuổi

Uống ngụm trà sen
chiều tết
thỏa dạ
Bạn viếng nhà

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

QUÊ NHÀ

MỘT SÁNG QUÊ NHÀ









Lung linh trên lá
Lóng lánh huyền mơ
Giọt sương sáng sớm
Trong trẻo hồn thơ

Ngọn cau se sẻ
Gọi bạn phương trời
Nắng tràn khắp nơi
Ngày đã lên rồi

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Tình buồn

GẶP NHAU CHI












Gặp nhau chi
khi tóc đời nhuốm bạc
Nói năng gì
khi tình đã chia phôi
Phố ngày xưa
Con đường thơm mưa nắng
Mang dấu tình
ứa đọng buốt sương đêm