Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018





ĐÃ DẠT SÔNG
Ngơ ngẩn chiều buông nắng đã phai
Bên hiên lẩn thẩn một mình ta
Nghe buồn vắng vẻ thu còn lại
Tiếng trống trường xưa vọng vẳng xa

Tiếng trống trường xưa vọng vẳng xa
Nhớ bè nhớ bạn nhớ ngày qua
Nhớ trò mắt biếc ngây hồn mộng
Phấn trắng theo dòng vẽ ước mơ

Phấn trắng theo dòng vẽ ước mơ
Trong tâm cháy rực những mong chờ
Xây đời hạnh phúc tươi dân trí
Ngoảnh lại bao năm dạ ngậm ngùi

Ngoảnh lại bao năm dạ ngậm ngùi
Buồn nhìn thế sự túi cơm vùi
Bao người giá áo vô liêm sĩ
Quên khổ dân tình - ẳm lợi vui!

Gánh chữ nuôi trò nỏ quản công
Cầu mong vạn đại đẹp con rồng
Đưa đò gác mái nghe dòng cũ
Tâm nguyện chừ đây đã dạt sông

Tâm nguyện chừ đây đã dạt sông
Nhân gian nhân tính đã thay dòng
Dâu kia bể nọ thôi mơ ngóng
Mái hạc thanh bần nhẹ bước dong.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 20.11.2018

Góp bút
Nguyễn Viết Tân
Đông đến bắc gió lại đi hoang
Cất đi trời thu với nắng vàng
Còn đâu những chiều rải nắng ấm
Khung trời xưa cũ thôi ấm êm

Còn đâu chiều tím trong thơ mộng
Một thủa mơ say hết mãi trông
Hết rồi tình thơ trên giấy trắng
Ý vần ai thả giấc mơ trong

Thu đi lòng người vấn vương thương
Đâu còn nguyệt mộng tỏa ánh vườn
Em hỡi lối này sương giăng cỏ
Bởi đông thả xuống mịt mù sương

Lòng người lữ thứ vạt sầu len
Tiêng tiếc vàng nắng khuất non ngàn
Chỉ còn lòng nhớ mà thu quạnh
Chành chạnh trong lòng nổi buồn len
Nguyễn Viết Tân