Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


Ảnh Giác Minh

ĐÊM NGHIÊNG

Đêm nghiêng lặng bóng mộng phương nao

Nhẹ gửi trong sương lệ ngấn trào

Nhỏ xuống hồn quê lòng thổn thức

Thương người nhớ bạn vọng ngàn sao

 

Đêm nghiêng gối lạnh bước phong trần

Bến vắng Hương Giang gió lộng ngàn

Bấc rét hoài ru con phố nhỏ

Lòng sầu nặng nỗi nhớ bâng khuâng

 

Đêm nghiêng chạm gió bấc đông tràn

Ngắm lá vườn xưa dệt lối hoang

Uống cạn đôi chung vò rượu đắng

Đêm nghiêng bóng đổ nguyệt phai dần

 

Đêm nghiêng mái rạ ánh trăng ngời

Bóng trải ngàn lau gió thảnh thơi

Tiếng vọng chuông chùa qua xóm vắng

Đêm nghiêng bưởi mận ngát hương trời

Hương Thềm Mây Tháng 6.2021




Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


CHIỀU LẶNG

Đứng lặng bên chiều ngắm rẫy nương

Qua rồi cuộc thế lắm phong sương

Thuyền xưa bến mộng rời xa bãi

Mái rạ xuân mơ biệt cách phường

Bụi cuốn tình đi tình nhạt sắc

Mùa tan nghĩa tận nghĩa phai hương

Bâng khuâng cánh nhạn về đâu nhĩ !

Đễ lỡ làng ai lắm đoạn trường   

Hương Thềm Mây 20.6.2020

 

CHIỀU

(kính họa cùng anh:ĐÌNH DIỆM)

Trước tà sau Ác chỗ nào nương

Bụi bẫn tô đời xác nhuộm sương

Vất vưởng bèo trôi sông định chốn

Dật dờ khói tỏa gió đưa phương

Mai bừng sắc để chiều phai sắc

Tối nức hương rồi sáng nhạt hương

Hỡi ! cánh chim chiều quanh quẩn mỏi

Nơi đâu..... tổ ấm nghỉ đêm trường

29-6-2020 Nguyễn Quê

 

CHIỀU

Thơ hoạ

Trời đã sang chiều kiếm chỗ nương

Qua nhiều cực khổ nắng rồi sương

Người xưa đã biệt thuyền xa bãi

Bạn cũ còn đâu xã cách phường

Mấy độ hoa vàng còn nhuận sắc

Bao kỳ nhụy rữa hết nồng hương

Mai thành cát bụi về yên nghỉ

Bỏ lại sau lưng cuộc hí trường!

TDP kính hoạ

 

NHẠT NHÒA

NĐT- LTT- NTV- BVĐÂ

Ai ngồi lẳng lặng ngắm chiều nương

Thoảng dõi hoàng hôn vọng phố phường

Giữa tiếng ve sầu ngơ ngẩn phượng

Trong làn khói tỏa mịt mù sương

Thời gian đã xóa mờ âm hưởng

Nắng hạ còn in đẫm quảng trường

Mộng vẫn u hoài không nẻo hướng

Khi đời bỗng nhạt sắc nhòa hương

Mộng Liên Lynn Phan

 

vui đôi câu:

CÒN KHÔNG KỸ VÃNG

Trông vời sợi khói quyện trên nương,

Bất chợt thương mình trong gió sương,

Ai đợi người dưng nơi góc phố,

Kẻ đưa bạn cũ chốn ban phường,

Nhìn vai áo bạc màu phai dấu,

Ngó tóc mây điểm muối nhạt hương,

Nuối tiếc mà chi đời vốn dĩ.

Cợt đùa phận số suốt canh trường!

HT

 

 

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 



QUÊ MÌNH CÒN ĐÓ

Quê mình còn đó dấu xưa

Bờ tre lối mộng ru đưa tháng ngày

Hiên nhà mái lá còn đây

Thời gian rêu bóng còn day dứt lòng

Bao mùa lá rụng lùa song

Bao mùa lộng nguyệt sầu đong một thời

Còn đây khoan nhặt những lời

Người đành bỏ lửng tình người chơi vơi .

HƯƠNG THỀM MÂY

****

NGẪM LẠI NGÀY

Lang thang nhìn bóng ngày trôi

Đường hoa cỏ nội nối lời ru xưa

Tay đan sắc mộng hương mùa

Hồn nhiên khúc hát hạ trưa phượng nồng

Ráng chiều nhuộm tím hoang sông

Bèo trôi gió giạt còn mong chi ngày

Quê mình còn đó sương mây

Ngồi đây ngẫm lại thơ ngây những ngày.

HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 

Ảnh Giác Minh

LÃO HƯU NHÀN

Nhàn hưu dưỡng lão bước quê hồi

Lối cũ đường về quá ngạn nhai

Một ngọn gió lành khua chào bác

Bao hàng trúc biếc xếp chờ ai

Về đây một bóng gìn tâm tịnh

Ở đó riêng lòng giữ giới trai

Bến giác neo thuyền bờ chánh đạo

Vô ưu tự tại một già mai

HƯƠNG THỀM MÂY

*****

SÁNG QUÊ NHÀ

Trải rộng trời thơ nắng nhuộm hồng

Sương mờ khói tản giữa trời không

Xanh rì ruộng lúa làn mây cuộn

Biếc lộn bờ tre lối gió lồng

Mấy điệu thu xưa vương dạ nhớ

Bao cung nguyệt lặng trải tình mong

Pha chung trà sớm hương mùa cũ

Vẫn liếp nhà tranh ấm áp lòng

HƯƠNG THỀM MÂY – 21.6.2023

*****

NẮNG ... .

NẮNG loang lối cỏ trải đường về

NẮNG tỏa lưng đồi lắm cảnh mê

NẮNG gửi hương nồng vui mọi lối

NẮNG trao sắc thắm thỏa muôn bề

NẮNG mong mỏi bạn nơi xa xứ

NẮNG nhớ nhung người chốn lũng khê

NẮNG tự nơi nao bày vạn tướng

NẮNG hoan hỷ gửi ánh tràn trề .

HƯƠNG THỀM MÂY 21.6.2023


Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

THƠ XƯỚNG HỌA NHƯ THỊ & THI HỮU

 



HOA MUA

Thân em đâu được mọc trong vườn

Cũng bởi tên rừng thiếu kẻ thương

Thanh thản không vào nơi tráo trở

Bình nhiên chẳng lọt cửa so lường

Cánh xòe thanh cảnh dìu mây nước

Nụ mím dịu dàng bện khói sương

Không bán , hoa mua màu tím rịm

Nên chi thủ phận núp ven đường

Như Thị

Bài họa

HOA MUA

Lặng lẽ nào quen chốn miệt vườn

Thân nghèo nên vốn được trời thương

Khe rào mát mẻ từng soi trải

Vách núi chênh chao đã thử lường

Oằn nhánh coi đà quen bão gió

Tím màu âu cũng dạn mù sương

Hoa tàn chẳng hận đời đơn bạc

Chẳng bán dù em thiệt đủ đường.

Tu Tri Phan

Bài họa

Y ĐỀ

Đà hay phận định chẳng nơi vườn

Lặng lẽ sinh sôi sỏi đá thương

Chẳng vướng thị phi nơi dối trá

Nào vương trong đục chốn gian lường

An nhiên khởi sắc cùng mây nước

Thanh thản khai màu với gió sương

Nỏ hận nào than đời bạc bẻo

Âm thầm thủ phận ẩn non rừng

HƯƠNG THỀM MÂY

 

 

 


Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 



MƯA ĐỌNG CHIỀU

Mưa buồn rã rích nhà xưa

Cau  già lặng đón cơn mưa trải mùa

Mưa đan mái lá gió lùa

Mưa ru nhung nhớ mỏng thưa bến đời

Nghe mưa khắc khỏai đầy vơi

Thương người ly xứ phương trời mưa ơi !

Mưa miên man độc thoại tôi

Bên hiên lặng lẽ mưa rơi đọng chiều.

HƯƠNG THỀM  MÂY 25.6.2023


Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

BÊN LỀ TỬ SINH

Chiều ngồi lặng lẽ với thơ

Nghe chiều lắng tiếng vu vơ cuối vườn

Thương ta năm tháng phong sương

Xôn xao cuộc mộng những vương vấn đời

Sương pha mái hạc đầy vơi

Bao mùa sóng dạt bèo trôi vọng về

Ngày đi chiều xuống lê thê

Đêm tàn cạn chén bên lề tử sinh

HƯƠNG THỀM MÂY 18.6.2023


Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN

 


TA LẠI MỜI TA

Lữ khách đêm về cạn chén say

Phương xa chẳng hẹn lại về đây

Hồn quê một thuở vương dòng lệ

Nhuộm bóng thời gian vắng bạn bầy

 

Rót khẳm chung và uống cạn đi

Mưa về quán nhỏ lạnh sầu chi

Cô thôn buổi ấy còn đây đó

Mái rạ duyên thề ánh nguyệt ghi

 

Rót nữa cho tràn quạnh quẻ đây

Trần ai xuôi ngược biết bao ngày

Quê hương còn đó lời tình tự

Bến đợi thuyền về nguyện mộng xây

 

Ta lại mời ta cạn chén này

Đêm dài tiếng vạc gọi bờ mây

Lòng men lạnh ngấm tình muôn dặm

Liếp cũ bao thu bóng nguyệt gầy

Hương Thềm Mây 

 


Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

THƠ XƯỚNG HỌA HOÀNH TRẦN & THI HỮU






 BỌT BÈO

Không biết làm răng cứ chán phèo,

Nhìn lui ngó tới chẳng ai theo,

Muốn vi vu tí sao mà hẻo,

Ưa mát mẻ hung lại quá nghèo.

Thôi cứ giao lưu vào lắm nẻo,

Ừ thì chia sớt gửi nhiều meo!

Mai này may có người kêu réo,

Đỡ tủi cho thân bớt bọt bèo.

*****

HT

AN PHẬN

Cớ sao trách phận kiếp dâu bèo?

Chớ quậy lung tung giống Chí Phèo

Xuôi ngược xe ôm đi khắp nẻo

Vào ra lướt web gửi nhiều meo

Nhiệt tình ai đó bao người nhắc

Trung thực anh đây ối kẻ theo

Thơ phú láng lai tràn sức sống

Nghĩ chi mấy cái chuyện giầu nghèo

Xuân Phương 18-6-2015

*****

TÂM SỰ BỌT BÈO

Nhìn lui ngó tới chả buồn theo!

Nói chuyện người ôm đỡ chán phèo

Khách gọi ồm ồm luôn báo hẻo

Xe rồ hịn hịn vẫn than nghèo

Câu thơ tung hứng bay muôn nẻo

Ai pad load về chất đống meo

Nằm nghỉ xã hơi chờ tiếng réo

Chắc không đến phải nổi lèo bèo!

20150619

Nguyen Dac Thang

*****

LỘN PHÈO

Thấy Út làm thơ tức lộn phèo,

Lưng người cứ lẽo đẽo lần theo.

Dăm câu tiều tuỵ như hoa héo,

Mấy chữ xanh xao tợ bé nghèo.

Gác bút mòn chờ thềm nứt sẹo.

Lầu văn mỏi đợi mái lên meo.

Tân gia nóc dột, tường xiêu vẹo,

Giếng lạng,ao khô chết sạch bèo.

phamanhoa

AN NHIÊN

Tức chi bọt mép thổi phèo phèo!

Bình tỉnh ý câu mà học theo.

Đừng để viết xong làm mặt méo,

Chớ nên ghi lỡ khiến tình nghèo.

Vợ la ráng chạy nên khô héo,

Bạn trách hoạ lâu phải đói meo.

Nói mãi coi chừng già bị néo,

An nhiên như sóng lướt ao bèo.

HT

*****

BIẾT GỬI VỀ ĐÂU

Nắng hạ ngày nao đã nhạt phèo

Còn chi phượng thắm tiếng ve theo

Chung trà lặng lẽ ngoài hiên vắng

Nậm rượu âm thầm giữa liếp nghèo

Vẫy bút câu thơ vầy bạn hữu

Trao duyên thi tứ gửi trang meo

Ngồi bên lối cỏ lòng ưu não

Biết gửi về đâu những bọt bèo

HƯƠNG THỀM MÂY – 20.6.2023