Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

dọc đời chiêm bao


BÊN THỀM NHỚ
Gió vọng rừng xa tiếng sáo ngân
Trời thanh trăng lộng tỏa đêm ngàn
Côn trùng rỉ rả bờ sương mỏng
Lối trúc vi vu bóng nguyệt tà

Mấy nụ hoa vàng cạnh liếp xưa
Bao mùa má thắm đẹp tình đưa
Chừ nghe vụn vỡ sầu tê tái
Vắng vẻ  hiên nhà rả rích mưa

Viễn xứ bao niên hong dĩ vãng
Sao lòng chưa cạn những nguồn mơ
Ngây thơ áo lụa tóc vờn gió
Ngát nẻo đường mê sánh lối về

Mấy độ đông tàn đời bão tố
Bao mùa hạ úa kiếp phong ba
Bên đèn dạ nhớ lòng xưa cũ
Lửa lạnh hương tàn lắm xót xa…
GM.Nguyễn Đình Diệm Huế.(Dọc đời chiêm bao)


Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

bên dòng mộng


GỬI EM XƯA
Gửi lại em xưa mấy ý thơ
Bên chiều hạ thắm nắng vàng mơ
Nụ cười mộng mị nghiêng vành nón
Ta đã hôn nhau tuổi dại khờ

Gửi lại em xưa cánh phượng vàng
Còn lưu nét bút mực chưa tan
Còn trong đáy mộng chiều qua muộn
Mãi đọng hương trời tuổi ngọc say

Gửi lại em xưa tím khoảng trời
Bờ mây bến nhớ lá vàng rơi
Bùi ngùi phố cũ tình chia lối
Mắt phượng chiều phai đẫm lệ ngời

Tí tách bên thềm những giọt mưa
Mưa buồn rỉ rả nhớ ngày xưa
Tình xa mắt ngấn đời cách trở
 Lững thửng hiên chiều lạnh nhớ đưa
GM.Nguyễn Đình Diệm.Huế.Bên dòng mộng



Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016




CÒN THƯƠNG DÒNG CŨ

Chơi dòng sóng vỗ nước Hương Giang
Lấp loáng trời sao hứng thú tràn
Thả mộng đêm về cùng nguyệt tỏa
Gieo mơ gió lộng với sương ngàn

Vài ba đứa bạn chung ly rượu
Cạn chén trời khuya hữu hảo này
Vầy cuộc lênh đênh cùng sông núi
Thả lòng thi phú thỏa tình say

Câu hò cứu nước vang theo gió
Tiếng hát thương dân mãi vọng đò
Bến Ngự thuyền sang tình mãi nhớ
Văn Lâu cánh én lạc hồn trông

Ngoảnh lại bao thu luống ngậm ngùi
Tình non nghĩa nước khó nguôi ngoai
Tàn thu mấy độ đời dâu bể
Vẫn thương dòng nước mãi trong veo
GM.Nguyễn Đình Diệm Huế.tháng7.2016





Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

ngẫm đời


NGẪM LẠI HIÊN ĐỜI

 Chen danh tranh lợi lắm đảo điên
Đêm nằm mưu sự khó bình yên
Được được thua thua lòng não đắm
Ngày lại ngày qua khổ vẹn tuyền

Tham sân si hận lắm sầu vương
Hơn thua mất được lụy não nường
Trầm luân một kiếp bôn ba mãi
Một sáng mây về bạc mái sương

Trăm năm mưa nắng đời vẫn vậy
Có chi bận bịu khổ thân này
Vui buồn sướng khổ bờ dâu mộng
Một thoáng trôi nhanh bỏ lại ngày

Ngẫm bóng hiên đời nhìn mây nổi
Một thời xe cát dã tràng thôi
Tà dương lịm tắt rơi đầu núi
Vỗ cánh thời gian bỏ lại rồi
GM.Nguyễn Đình Diệm