DỌC ĐỜI AN
1.Đêm nay nguyệt
tỏa sáng trời cao
Lắng tiếng đàn
ai ở cuối rào*
Gió gọi ngàn
lau sương rũ mộng
Thuyền qua
bến lặng cảnh thư nhàn !
*Rào :sông (tiếng
địa phương.Huế)
2.Mới nắng khô
da trời rực nóng
Mà chừ nước đổ
ngập muôn đường
Thay thời chuyển
tiết nào ai biết
Hiện đó rồi
tan thật khốn lường
3.Người
yêu kẻ ghét có chi vương
Bớt bớt thêm
thêm ấy lẽ thường
Tỉnh thức hiên
đời yên dạ sống
Hề chi vinh nhục
phải so lường
4.Tham sân
níu bóng khổ vô biên
Tịnh tiếng
nghe lòng chớ đảo điên
Tác ý tâm lành
khơi pháp thiện
Thanh an dạ
lắng rụng muôn phiền