Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

THƠ LUẬT VIỆT NAM

 THƠ HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & TRỌNG NGUYỄN

TÂM SỰ ĐÊM ĐÔNG

Tiết chuyển mùa về trở lạnh đông

Tàn thu lá rụng gió quay vòng

Bên dòng kỷ niệm mờ sương khói

Cạnh liếp xuân thời mịt kẻ song

Lối cỏ âm thầm đêm tẻ bóng

Vườn mây lặng lẽ chốn liêu phòng

Ngàn dâu dĩ vãng đà muôn dặm

Vắng vẻ đêm tàn nguyệt trải sông.

Hương Thềm Mây 28.10.2020

XƯỚNG

SẦU ĐÔNG

Chiếc lá bàng khô gởi tiết đông

Chơi vơi mặt nước lá xoay vòng

Thuyền neo xóm vỹ mây vờn sóng

Gió trải thôn đầu nguyệt gác song

Những mảnh sao đêm sầu lẻ bóng

Từng cơn gió bấc lạnh cô phòng

Thôn xa tự cổ vang hồi trống

Lác đác canh gà vẳng bến sông.

               TRỌNG NGUYỄN

               Ngày 27/10/2020

---------

Ảnh Internet 



Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

 

VIẾNG LẠI NƠI XƯA

Huế đó bao giờ cũng Huế thơ

Hương giang gió lộng ánh trăng mờ

Thiên thanh áo lụa trời thu mộng

Dạo bước lưng chiều thả bóng mơ

 

Mấy nhịp cầu ngang nối bến bờ

Hai đầu gắn bó bước vương tơ

Văn Lâu -  Thừa Phủ bao duyên thắm

Mắt biếc tròn xoe ngẫm ngợi chờ

 

Mặt nước mơ hồ quyện bụi sương

Thuyền xa thấp thoáng bóng mờ vương

Kim Long – Vỹ Dạ hai đầu nhớ

Nghĩa cũ tình xưa thấm thía hương

 

Viễn xứ ta về viếng Huế xưa

Xô bồ phố xá  gió buồn đưa

Bùi ngùi mắt phượng chiều tan ngõ

Áo lụa tà huy đã nhạt mùa

 

Kỷ niệm bao điều lặng Huế thơ

Chừ nghe đau đáu nét son mờ

Hoàng thành ...nếp cũ chừ xa vắng

Lạc lối tình xưa giữa phố chờ.

Hương Thềm Mây

 

TIẾP BÚT



THƯƠNG NHỚ VỀ XƯA

Vọng mãi trong tim một tiếng thơ.

Của Huế thương yêu chẳng nhạt mờ,

In dấu chân son thời tuổi mộng.

Ngạt ngào hương sắc một trời mơ

.

Em mãi kiêu sa giữa bến bờ,

Lòng ai dệt mãi một cung tơ,

Dùng dằng nước biếc như không chảy,

Em vẫn quay lung chẳng đợi chờ.

 

Ta đã xa vào chốn gió sương,

Hình bóng người em cứ mãi vương,

Đồng Khánh,Kim Long hai lối mộng.

Từ Đàm ,Diệu Đế mấy tuần hương?

 

Mới đó sao chừ đã gọi xưa,

Lời ai thỏ thẻ ngỡ oanh đưa,

Nay vào dĩ vãng như huyền thoại,

Đan nhớ vào tim đã mấy mùa.

 

Em cùng ta dệt mấy vần thơ,.

Theo dấu thời gian đã xóa mờ.

Phải chăng tình cũ đà phai nhạt,

Hay tại vì ta trí đã mờ!

HT

28/10/19

---------------

Ảnh  Internet




 

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & TRỌNG NGUYỄN

 

VỊNH CÂY CỔ THU

Cổ thụ nghiêng mình ngắm khe sâu

Bao thu mãi đứng phủ rêu màu

Ngày ru gió lại vui cành biếc

Buổi hát mây về thỏa ngọn cao

Rộng tán xòe che tình ban trước

To thân vũng đỡ nghĩa tặng sau

Theo cùng tuế nguyệt bao xuân thọ

Nỏ tính nào toan chuyện trắng đầu.

Hương Thềm Mây – 10.2020

BX

NHA TRANG NGÀY TRỞ LẠI

Tháp cổ soi mình dưới vụng sâu

Thời gian gạch vữa đã hoen màu

Chiều nghe nắng tạt bên gành yến

Tối đón sương rơi cạnh bãi hàu

Lớp lớp thanh ba trừng biển rộng

Tầng tầng phố mới dựng tòa cao

Thùy dương vẫn đứng chầu đêm trắng

Đợi gió trùng khơi ... sóng bạc đầu ...

                TRỌNG NGUYỄN

                Ngày /10/2020

-----------

Ảnh Internet



 

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

THƠ LUẬT VN

 

LỤT BÃO NỎ NGƠI

Lũ lụt theo hoài nỏ có ngơi

Miền trung khúc ruột dạ tơi bời

Nhà chìm của nả heo gà... cuốn

Ruộng ngập gia tài lúa má... trôi

Phận hẩm đời hiu đau họa đến

Lòng tan dạ nát khổ thân rồi

Quê mình khốn quẩn tai ương mãi

Biết gửi về đâu những mảnh đời

Hương Thềm Mây 17.10.2020

 

BÀI HỌA

XÓT XA

Mưa còn tiếp diễn chẳng hề ngơi

Lũ lụt triền miên cảnh rối bời

Tủi những vùng sâu làng xóm dạt

Thương từng nẻo trũng lớp trường trôi

Âu sầu bữa chị chồng chưa thấy

Ủ rũ ngày anh vợ mất rồi

Lũ trẻ bơ phờ khi thiếu mẹ

Hờn con nước dữ cuộn lên đời

Vĩnh Long

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG!

Xin trời hãy lệnh khiến mưa ngơi,

Lụt mãi làm dân dạ rối bời,

Của cải tan vèo theo lũ quét,

Nương vườn nát xéo bởi dòng trôi.

Đầu nguồn bom nước đang chờ đấy,

Cuối bãi làng thôn phải đợi rồi,

Tai họa do ai Trời cũng gánh!

Còn dân không chết cũng đau đời!

18/10/20

HT

KHÚC DẠ BỜI

Bao ngày gánh chịu chẳng hề ngơi

Lũ lụt miền trung khúc dạ bời

Sạt lỡ đồi nương buồn quá đổi

Dâng chìm ruộng lúa nẫu đầy cơi

Mười ba dũng cảm cam đành hỡi

Hăm mốt hy sinh quá khổ rồi

Bão tố lan tràn đau đến nỗi

Cầu mong phép nhiệm hóa ơn đời!

____________

18/10/2020

Ảnh Internet



Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HỌA XƯỚNG :Hương thềm Mây & Huy Vụ - Hương thềm Mây & Phanho

 

THƯƠNG DÂN LÀNH

Cuồng giông bão tố quá tang thương

Lũ lụt theo hoài họa chẳng thường

Núi lỡ xô bồ đau khổ đến

Mưa nguồn xối xả ngập sầu vương

Dân tình vất vả bao tai nạn

Sự thế lao đao lắm đoạn trường

Bại sản tan gia bày xót dạ

Vô vàn thảm cảnh đọa nhân lương.

Hương Thềm Mây 17.10.2020

XƯỚNG

THƯƠNG MIỀN TRUNG

Lũ chồng lên lũ quá bi thương

Chua xót miền trung họa bất thường

Một khúc cáo chung sầu mãi đọng

Bao lời văn tế thảm còn vương

Thương người chìm nổi nơi mưa gió

Trách kẻ hồn nhiên chốn hí trường

Chẳng biết vì đâu gây thảm cảnh

Cho đời còn mãi những thê lương.

HV 17/10/2020

LÒNG NGHẸN NGÀO

Tràn làn nước ngập phả nương đồng

Cảnh Huế quê tôi quá thảm thương

Đất mẹ thâm tình lòng mãi ngóng

Quê nhà nghĩa nặng dạ hoài vương

Oằn trong lũ cuốn bao đau đớn

Oải dưới dòng trôi lắm khổ buồn

Hết hạn qua mưa chồng bão tố

Cuồng quay thủy quái nghẹn ngào đong.

Hương Thềm Mây 13.10.2020

XƯỚNG

NGHẸN LÒNG

Nhìn nước tràn lan ngập ruộng đồng

Thương ơi Quảng trị quá là thương !

Nghĩa tình xứ mẹ hoài đong đếm

Khúc ruột quê cha mãi vấn vương

Năm tháng dầm mình miền khốn khó

Nay trời giáng xuống cảnh đau buồn

Tai ương dồn dập tai ương đến

Gieo họa đổ đầu nghẹn cỏi lòng !

phanho

------

Ảnh Internet 



 


Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

THƠ LUẬT VN

 

HƯƠNG THỀM MÂY & MINH QUANG

ẤM NGÀY ĐÔNG

Bên dòng sóng vỗ dạt bèo sông

Khói quyện trời xa ráng nắng hồng

Nhạn khuất bao mùa lòng ngóng mỏi

Tình lìa mấy độ dạ chờ trông

Người về tựa đám mây tan hợp

Bậu đến tuồng như nguyệt khuyết tròn

Mái lá thềm xưa chiều hội ngộ

Men đời cạn chén ấm ngày đông.

HƯƠNG THỀM MÂY 

BÀI HỌA

CÁCH SÔNG

Chẳng dỗi chi đời chuyện cách sông…

Ngày qua luẩn quẩn mối duyên hồng!

Đong đưa phận hẩm cùng sầu giữ,

Vá víu cơn thầm cứ khổ trông.

Với lại rằng cho vài kẻ xứng?

Nhưng mà thử hỏi mấy ai tròn?

Mần răng lý giải nhân trần thế…

Gắng níu dương tràn… chuyển giá đông…

Minh Quang (Kính họa)

Ảnh Internet




Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

THƠ LÝ THƯƠNG ẨN

 

KHÚC GIANG (LÝ THƯƠNG ẨN)

Bản phiên âm

Vọng đoạn bình thời thuý liễn qua,

Không văn tý dạ quỷ bi ca.

Kim dư bất phản khuynh thành sắc,

Ngọc điện do phân hạ uyển ba.

Tử ức Hoa Đình văn lệ hạc,

Lão do vương thất khấp đồng đà.

Thiên hoang địa biến tâm tuy chiết,

Nhược thử thương xuân ý vị đa.

KHÚC GIANG(sông Khúc)

Thơ: LÝ THƯƠNG ẨN thời tàn ĐƯỜNG

--------------

** (*)Tượng Lạc Đà bằng đồng trước cung điện ở thành Lạc Dương

(**)Lục Cơ bị gian thần hại trước khi chết còn nhớ về tiếng Hạc nơi nhà ở Hoa Đình

Bài thơ này sáng tác hai năm sau sự biến Cam Lộ, mượn chuyện hưng phế của Khúc Giang. Khúc Giang, cũng gọi là Khúc Giang trì, Khúc Trì, nằm ở phía đông nam thành Trường An, là khu danh thắng nổi tiếng thời nhà Đường. Bị bỏ hoang sau loạn An Sử. Đường Văn Tông đã định tu bổ để điểm xuyết cho cảnh phục hưng giả tạo. Tháng 2, năm thứ 9 niên hiệu Đại Hoà, lệnh cho Thần sách quân khởi công. Tháng 10, ban yến quần thần ở Khúc Giang đình. Sau đó không lâu, sự biến Cam Lộ xảy ra, không cần xuống chiếu, nhưng công trình cũng bị bỏ.

Cảm tác theo ý

1.

Nguyễn Quê

An thời “kiệu thúy” hỏi...giờ đâu?

Rờn rợn đêm khuya quỷ hát sầu

Vắng bặt xe vàng trang nữ sắc

Hiu buồn điện ngọc sóng dòng sâu

Tượng Đà(*) vương thất già rơi lệ

Tiếng Hạc Hoa đình(**) thác nhỏ châu

Đất đổi trời thay lòng những xót

Thương xuân mãi nuối dạ thêm nhàu

9-10-2020 Nguyễn Quê

2, Đình Diệm

Đâu rồi “Kiệu thúy “ngựa xe qua

Vọng tiếng oan sầu giọng quỷ ca

Nữ sắc thu hồn khuynh liệt quốc

Tửu nồng hút bóng bại vong gia

Hoa Đình Hạc khóc dòng châu đọng

Vương thất Tượng sầu suối lệ sa

Thế đổi thời thay hoài luyến tiếc

Lòng thương dạ nuối buổi dương tà

Hương Thềm Mây 12.10.2020

--------

Ảnh Internet



Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

CẢM HOẠ LỤC BÁT

 

Chuyển thể thơ Đường sang thơ Lục Bát

(trích trong tập Chung chảy một dòng)

QUA ĐÈO NGANG

(Thơ Đường: Bà Huyện Thanh Quan)

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà

Cỏ cây chen đá lá chen hoa

Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Dừng chân đứng lại trời, non, nước

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

 --------------

QUA ĐÈO NGANG

(Chuyển thể Lục bát – Bát cú: Xuân Dương)

Tới đèo Ngang, bóng xế tà

Cỏ cây chen đá; lá hoa chen, lồng

Lom khom núi, lác đác sông

Tiều về vài chú, chợ trông mấy lều

Nước thương - cuốc cuốc vọng kêu

Nhớ nhà - tiếng mẹ khản chiều gia gia

Dừng chân non nước chiều tà

Tình riêng một mảnh riêng ta trải lòng.

Xuân Dương

 

CẢM HỌA : Hương Thềm Mây

Y ĐỀ

Đèo ngang nắng đã huy tà

Sườn non đá dựng cỏ hoa len lồng

 

Tiều phu xuống núi qua sông

Leo teo xóm chợ buồn trông những lều

Thương nhà tiếng cuốc khản kêu

Quý nước lời mẹ khát chiều hương gia


Dừng chân dưới ánh dương tà

Tình non nghĩa nước lòng ta ngậm ngùi.

Hương Thềm Mây – 10.10.2020

--------

Ảnh Internet



 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

THƠ LÝ THƯƠNG ẨN

 

LẠC HOA (LÝ THƯƠNG ẨN)

Bản phiên âm

Cao các khách cánh khứ,

Tiểu viên hoa loạn phi.

Sâm si liên khúc mạch,

Điều đệ tống tà huy.

Trường đoạn vị nhẫn tảo,

Nhãn xuyên nhưng dục quy.

Phương tâm hướng xuân tận,

Sở đắc thị triêm y.

 

Dịch nghĩa

Khách ở trên gác cao đã đi rồi

Trong vườn nhỏ hoa bay tơi bời

Lác đác khắp con đường quanh co

Xa xôi đưa tiễn ánh nắng nghiêng nghiêng

Đau lòng chưa nỡ quét

Mắt thấy chỉ muốn người trở về

Lòng thơm hướng tới mùa xuân đã hết

Chỉ được nước mắt ướt đẫm áo.

NGUỒN Thi Viện

 LẠC HOA(hoa rơi)

Thơ: LÝ THƯƠNG ẨN thời tàn ĐƯỜNG

 

Cảm tác theo ý

**

Lầu cao giờ khách đã xa giày

Vườn nhỏ hoa hờn cánh loạn bay

Khúc khủy đường con rơi lác đác

Vợi vời nắng nhạt tiễn lung lay

Lòng cảm xót xa nào... nỡ quét

Mắt nhìn tha thiết đợi ai!... quay

Hương tình đã cạn mùa xuân hết

Đẫm áo khăn sầu lệ úa cay

Nguyễn Quê

**

**

CẢM HỌA

Khách đã rời xa thả dấu giày

Hoa sầu lối nhỏ cánh rơi bay

Đường đưa khúc khuỷu còn tay vẫy

Lối tiễn quanh co mãi bước lay

Xa xôi dạ cảm … nào đành quét

Thắm thiết lòng vương cứ ước… quay

Đã cạn xuân tình sắc nhạt cả

Nghe sầu lệ đẫm ngấm lòng cay.

Hương thềm Mây 6.10.2020

******

Nguồn trang facebook Ngyen Que

Ảnh Internet






 

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

THƠ LUẬT VIỆT NAM

 

THƠ HỌA XƯỚNG

Hương Thềm Mây – Bình Dương _ Sarah Thi Huynh - Dư Âm

Xướng :Jenny Pham

KHÚC DẾ ĐÊM

Thu buồn nguyệt tỏa lộng bên  song

Cảnh vắng niềm riêng chạnh cỏi lòng

Nghĩa  bạn bao thu  trăn trở nhớ

Duyên người mấy hạ xuyến xao mong

Đường xưa mãi đó xanh bờ mộng

Ngõ cũ hoài đây biếc lối dòng 

Tiếng dế bờ tre hoài rỉ rã

Gieo sầu khuc nhạc lệ hoài đong

HƯƠNG THỀM MÂY  

NHƯ GIỌT SẦU RƠI

Dõi ánh trăng vàng tựa cửa song

Dường như cảnh lặng khiến xao lòng

Quyên buồn trỗi giọng khơi niềm nhớ

Gió thổi  ru hồn gợi nỗi mong

Bởi nhạn xa đàn thêm ngóng cõi

Nên thuyền lạc bến mãi xuôi dòng

Ngày xuân vội vã càng lo lắng

Để giọt sương đầy khẽ đếm đong.

Bỉnh Dương 

SƯƠNG LẠNH HỒN MƠ

Sương lành mát rượi lẻn vào song

Bỗng thấy an vui rộn rã lòng

Có phải tình yêu Đan nỗi nhớ

Hay là cảm mến thắt niềm mong

Tay mềm  tỉ mĩ tìm câu chữ

Ngón mỏng mân mê kiếm ngữ  dòng

Nhoẻn miệng thầm cười như một đóa

Tươi hồng mấy nụ rất đầy đong

Sarah Thi Huynh

CHẲNG THIỆT ĐONG!

Quạnh quẽ trăng ngà toả trước song,

Niềm mơ bất chợt thoảng qua lòng!

Đôi hồi khắc khoải ra ngồi đợi,

Những khoảnh âu sầu lại đứng mong!

Ảo não hôm thuyền trôi biệt bến,

Buồn lo bữa sóng cuộn xa dòng!

Vào xuân tủi phận sao mình chiếc,

Nghĩa ái nghe chừng chẳng thiệt đong!!!

Dư Âm

BÀI XƯỚNG

TÂM SỰ ĐÊM MƯA

Mưa buồn rả rích lọt qua song

Ngọn gió đung đưa nát cõi lòng

Để mỗi canh dài ngơ ngẩn đợi

Cho từng khoảnh lặng thẫn thờ mong

Đường duyên trắc trở sầu neo bến

Nẻo hạnh đìu hiu tủi ngập dòng

Nhỡ cả xuân thì bên gối chiếc

Thuyền tình bất định mãi long đong

Jenny Pham