Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

RU NHAU






RU NHAU
Ru nhau một giấc tình nồng
Bên đời gió thổi bềnh bồng mây trôi
Bên nhau mộng mị xa xôi
Tình theo mưa nắng một trời lắc lay

Ru nhau mộng tưởng huyễn bày
Ba chìm bảy nổi tháng ngày phai phôi
Ai bi ái ố phanh phơi
Hóa ra trăng gió rụng rơi ngậm ngùi

Ầu ơ trăm cỏi buồn vui
Đi về theo bóng ngọt bùi à ơi
Neo tình sương khói đầy vơi
Tháng năm se sắt khung trời chiêm bao

Ru hời vay mượn hanh hao
Mốt mai sương đổ tình chào phù du
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn đình Diệm.24.6.2016




BÀI GÓP BÚT


Nguyễn Viết Tân09:59 25 tháng 12, 2018

.Tặng người đây những hương nồng
Tiếng chim vui hót nắng hồng buông trôi
.Cùng người ước mộng xa xôi
Khuya về yên giấc bên trời gió lay
.
.Tặng này ca khúc phơi bày
Sắc hương tô điểm tháng ngày phai phôi
.Từ bi hỉ xả mộng phơi
Vẹn nguyên hương ngát mà tôi ngậm ngùi
.
.Ví dầu câu hát tìm vui
Cung trầm cung bổng ngọt bùi người ơi
.Lung ling sương gió đầy vơi
Sương mù giăng mắc lộng trời chiêm bao
.
.Ví dầu câu hát hanh hao
Một trời thương nhớ vẫy chào mộng du
.Tặng người một chốn thiên thu

Trăm năm lẻ bóng lời ru thoảng buồn
Nguyễn Viết Tân



Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

THƯƠNG VỀ MÁI CŨ




THƯƠNG VỀ MÁI CŨ

Tha phương xứ bậu thấy cô liêu
Lẫn thẩn sương đan gió lạnh nhiều
Bóng mẹ quê nhà đau lữ khách
Thương mơ mái rạ quyện mây chiều

Thu về lặng lẽ ngắm thu sang
Dìu dặt hồn thơ mãi quyện lan
Dạ gửi gia hương tình bát ngát
Tre nghiêng bờ gió lộng mây ngàn

Đông tàn hạ hết tháng ngày mơ
Một tấm lòng mong cứ hẹn chờ
Rẫy bắp nương khoai... bờ ruộng lúa
Bùi ngùi tưởng lại những  ngày thơ.

Bùi ngùi tưởng lại những  ngày thơ.
Nẻo bướm vờn hoa dệt mối tơ
Mộng luống tình mong về  hợp phố
Lời không  bến hẹn quyện đêm mờ.

Thân ngoài đất khách bóng chiều vê
Cát bụi phiêu du lạnh bước về
Ngắm lá vàng bay chiều viễn xứ
Thương về mái cũ chạnh hồn thơ
tháng hai 2018
Hương thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm.