Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

THƯƠNG VỀ MÁI CŨ




THƯƠNG VỀ MÁI CŨ

Tha phương xứ bậu thấy cô liêu
Lẫn thẩn sương đan gió lạnh nhiều
Bóng mẹ quê nhà đau lữ khách
Thương mơ mái rạ quyện mây chiều

Thu về lặng lẽ ngắm thu sang
Dìu dặt hồn thơ mãi quyện lan
Dạ gửi gia hương tình bát ngát
Tre nghiêng bờ gió lộng mây ngàn

Đông tàn hạ hết tháng ngày mơ
Một tấm lòng mong cứ hẹn chờ
Rẫy bắp nương khoai... bờ ruộng lúa
Bùi ngùi tưởng lại những  ngày thơ.

Bùi ngùi tưởng lại những  ngày thơ.
Nẻo bướm vờn hoa dệt mối tơ
Mộng luống tình mong về  hợp phố
Lời không  bến hẹn quyện đêm mờ.

Thân ngoài đất khách bóng chiều vê
Cát bụi phiêu du lạnh bước về
Ngắm lá vàng bay chiều viễn xứ
Thương về mái cũ chạnh hồn thơ
tháng hai 2018
Hương thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm.

16 nhận xét:

  1. Từ bấy mấy độ với trăng tan
    Tha phương độ ấy biệt ly tàn
    Muốn gọi tên bậu hồn tắt lịm
    Sầu muộn giăng mành những qua can
    .
    Bậu ơi từ bấy mịt mù sương
    Tiếng cheo đò đưa mịt tình trường
    Ra đi là hết buồn lữ khách
    Thương cha nhớ mẹ lở chữ thương
    .
    Từ bấy bậu ơi đếm chia phôi
    Thu buồn đông lạnh trên bờ môi
    Mấy nẻo sương khói mịt miền nhớ
    Hết cả chờ monh cuộc đời tôi
    .
    Từ nay chỉ còn nhớ thương thầm
    Nhớ Bậu mẹ cha tình tơ âm
    Một miền quê xưa chồng cay đắng
    Như màn sương khói rug nét trầm
    .
    Từ nay mấy độ trong đơn phương
    Ôi chuyện tình lòng vạn nẻo đường
    Mưa buồn nắng gió rồi dông bão
    Mình ta một nẻo giá tình trường
    -

    Trả lờiXóa
  2. Lặng lẽ thu này nhớ thu xưa
    Hai bờ cô lữ nhịp đong đưa
    Quê xưa bóng mẹ nhòa sương khói
    Tiếng gió lào xào ngỡ tiếng mưa...

    Kính chúc Anh an vui !

    Trả lờiXóa
  3. ND sang thăm đọc thơ hay,chúc sức khỏe và chúc ngày mới như ý bên gia đình anh nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Thơ thật nhiều cảm xúc, DVD thưởng thức...
    DVD vẫn mong anh an khang!

    Trả lờiXóa
  5. Sang thăm anh Minh đọc bài thơ hay. Chúc anh ngày mới vui khỏe và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  6. Thơ hay lắm. Chúc bạn luôn vui, khỏe.

    Trả lờiXóa
  7. ND sang thăm anh trai GM đêm giáng sinh,chúc anh vui,khỏe,ấm áp yêu thương bên gia đình anh hén!

    Trả lờiXóa
  8. Chúc anh Thiên Minh Năm Mới nhiều Sức Khỏe, Gia Đình Ấm êm Hạnh Phúc, Tình Thơ Lai láng.

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*