Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HỌA XƯỚNG

HƯƠNG THỀM MÂY – NGUYỄN QUÊ – HOÀNH TRẦN

XƯỚNG : NGỌC LIÊN

 

QUÊ MÌNH

Đồng làng bát ngát lúa màu xanh

Cuộc sống quê hương thật ngọt lành

Bãi bắp nương dâu xinh tựa  cảnh

Sông làng ngõ  trúc đẹp như tranh

Cau nghiêng mái rạ tình thơm mộng

Nắng đổ hàng tre nghĩa đượm cành

Ríu rít hoàng hôn chim rộn tổ

Êm đềm khắn khít dệt đời thanh.

Hương thềm Mây 23.9.2020

NHỚ LÀNG XƯA

**

Thuở ấy! Non ngàn biển thẩm xanh

Làng xưa mộc mạc sống yên lành

Đầm Sen óng ả sương mai họa

Góc rán hôn hoàng khói tịch tranh

Phảng phất đồng thơm ngào ngạt Lúa

Bâng khuâng Chim hót líu lo cành

Hồn quê chạnh bước giang hồ mãi!

Mãi hẹn....trên đầu tóc bạc nhanh

23-9-2020 Nguyễn Quê

 

KỈ NIỆM HỌC TRÒ

**

Áo trắng bị lem vết mực xanh,

Rứa là em khóc thiệt ngon lành,

Ngày xưa nàng vốn ưa làm nũng,

Thuở ấy mình thì khoái vẽ tranh,

Thầy dạy bôi lên vài chiếc lá,

Trò nghe chắp lại một đôi cành.

Lỡ tay vấy bẩn lên tà áo,

Bỗng nghe vang tiếng thét thất thanh!

HT

27/9/20

 

XƯỚNG

 

CHIỀU QUÊ

Em đến nơi này rợp sắc xanh

Chiều thu ngọn gió thổi an lành

Êm đềm nắng trải trên đồng lúa

Rộn rã hoa cười giữa bức tranh

Lũ bướm đa tình say với mộng

Bầy chim hữu ý dạo quanh cành

Quê mình mãi đẹp dù bao tuổi

Mặc tháng năm dài vẫn lướt nhanh.

Ngọc Liên 23.09.20

------------

Ảnh Internet 





 

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

THƠ BẢY CHỮ

 


THƠ THẤT NGÔN  HƯƠNG THỀM MÂY

VẪN BƯỚC THEO LÒNG

Nhớ Huế bao mùa vạn dặm xa

Tóc thề nón lá đẹp kiêu sa

Rêu phong lối cỏ chan hòa nắng

Quyện bước giai nhân dưới ánh tà

 

Bến Ngự câu hò ngọt Huế trao

Hương giang nước biếc lộng trăng sao

Thuyền về thả khúc duyên mơ đậu

Gái Huế hồng môi tiếng ngọt ngào

 

Cổ tự chuông chiều mãi vọng ngân

Dần gian thức tĩnh giữ tâm lành

Nam Giao mãi thắm hồn sông núi

Nguyện mãi ân tình nối kết thân

 

Bóng lặng tà huy lấp lánh sông

Bao thời huyễn mộng ráng mây hồng

Kim Long Vỹ Dạ tình đôi lứa

ấm áp  bao mùa nghĩa núi sông

 

Bãi bể nương dâu chạnh bước về

Phong trần một thuở mấy sơn kh

Phong phanh áo bạc sầu xa xứ

Vẫn bước theo lòng nỗi nhớ quê.

Hương Thềm Mây – tháng 9.2020

 ----------

Ảnh Internet



Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

THƠ LUẬT VN

 

Thơ bảy chữ :Hương Thềm Mây 

RẠNG ÁNH MAI

Dạ muốn tồn sinh chẳng lụy ai

Duyên trần một thuở ý hay cài

Đường đời thích lợi luôn cuồng dại

Cuộc sống ham tình mãi chẳng phai

Hiểu vậy gìn lòng neo giới bản

Hay vầy dưỡng tánh tựa kinh bài

Niềm tâm vạn cảnh hoài vương vấn

Xã mọi tham cầu rạng ánh mai.

HƯƠNG THỀM MÂY -2019 

MỈM MIỆNG CƯỜI

Có những ngày đông xám xịt trời

Sầu thân lụy tục não phiền trôi

Một thời thủ đắc lòng si muội

Mấy thuở xông pha dạ ố rồi

Dục ái già suy gom nghiệp tụ

Sân tham lão ngấm góp duyên bồi

Eo sèo hỷ nộ… vòng ngu mộng

Mỉm miệng cười mình với cái tôi

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm 8.9.2019

KHÓI VÔ THƯỜNG

Tụ tan tựa khói giữa vô thường

Trét phấn tô hồng  mãi vấn vương

Ngõ mộng vườn mơ đà rã bóng

Hương nồng  sắc biếc cũng nhừ tương

Luân hồi sáu nẻo đau  nghìn nghịt

 Não  trược ba đường  khổ nhiễu nhương

Thoảng chốc nhân gian đây ảo ảnh

Tụ tan tựa khói giữa vô thường.

HƯƠNG THỀM MÂY tháng 9.2019

-------------

Ảnh Internet



 

 

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

THƠ LUẬT VN

 

CHÙM THƠ THẤT NGÔN HƯƠNG THỀM MÂY

HƯỚNG ĐỜI

Ngẫm bến sông đời lụy những thu

Nhiều tham lắm hận …mãi lưu tù

Rơi dòng dục ái nuôi tâm muội

Rớt bến gian    dưỡng tánh ngu

Lạc nẻo dương gian ưu não ủ

Quên đường chánh đạo khổ phiền u

Nương  về trú Phật nguồn an lạc

Thấm nhuận  ai bi  ẩn cảnh tu.

Thấm nhuận  ai bi  ẩn cảnh tu.

Soi kinh quán pháp thoát tâm mù

Trần ai một thuở giăng mơ huyễn

Nghiệp chướng bao mùa thả mộng hư

Dục vọng duyên đời buông dạ trú

Tham cầu thế sự đoạn tình u

Nguồn thiền mối đạo trăng thanh tại

Giữa chốn ta bà bước tịnh du

HƯƠNG THỀM MÂY – THÁNG 9.2019

MỘT GIẤC KÊ

Vinh nhục bao phen cũng thấm rồi

Tình người cuộc thế lắm sầu vui

Thua thời dạ ấy rưng rưng lệ

Được buổi lòng này luấn quấn hời

Phế thịnh lênh đênh triền viễn mộng

Hưng suy quanh quẩn bước mơ đời

Bể dâu mưa nắng hai màu tóc

Một giấc kê vàng nhạt bóng tôi.

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm 14.9.2018

RA VẦY

Đường đời lắm nẻo rộn ràng ta…

Kẻ ngược người xuôi rỏ thật là…

Cải vã vì danh mồm tục lại

Tranh dành bởi lợi miệng thô ra…

Nhìn gương hiện bóng mình đâu nhỉ…?

Ngẫm dạ soi lòng ngươi đó a…!

Mãi đó bao xuân thoi thóp hạ…

Ra vầy huyễn tướng một đời qua!!!

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm - 24.5.2018




Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

THƠ XƯỚNG HỌA

 


THƠ HỌA XƯỚNG HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

Quang Minh – Viên Minh – Hương Thềm Mây – Trọng Nguyễn – Van Trung Le - Hau Nguyen Dức

DẠO ĐỒI THU

Đứng giữa lưng đồi lắng tiếng thu

Thông già thả mộng gió vi vu

Mơ màng sợi nắng triền non trải

Thấp thoáng mây ngàn đỉnh núi ru

Lối cỏ sương đan thời khắc mới

Đường chiều móc đọng lối trăng lu

Hòa tâm vạn cảnh buông trần lụy

Dạ thảnh lòng thơi ấy cũng tu.

HƯƠNG THỀM MÂY 

Viên Minh -  SANG THU

Xào xạc tre hàng trổi Khúc vu(*)

Mơ màng sắc lửng báo sang thu

Chim chuyền trước ngõ vui trò chuyện

Diều lượn trên đồng lặng tiếng ru

Lúc nắng dương soi tràn lá mượt

Khi mưa nguyệt lặn phủ trời lu

Diệu thay vạn vật trùng muôn pháp

Thấu hiểu nguồn chơn nguyện tiến tu.

26/9/2019 Viên Minh (kính họa)

ĐÊM THU LẠNH

Bên đồi gió lạnh thổi vi vu

Ánh nắng muộn màng gieo sắc thu

Cuối ngõ xôn xao màu lá rụng

Bên thềm lững thững suối đêm ru

Chuông khuya lắng đọng vầng trăng tỏ

Kệ tối chan hòa ngọn nến lu

Lãnh cốc chênh vênh triền núi thẳm

Lâm tuyền lộng gió gợi duyên tu.

TRỌNG NGUYỄN

CUỐI THU

Sườn đồi thoai thoải chút hoang vu

Lành lạnh trở trời độ cuối thu

Nắng ấm ban mai soi lá rủ

Xạc xào gió lướt tưởng giọng ru

Vọng xa văng vẳng hồi chuông củ

Thấp thoáng ánh đèn chiếu bóng lu

Sự thế đa mang nhiều ẩn dụ

Bình tâm định thiện chọn đường tu

NGHÌN LUẬN GIẢI

Người ngồi trong bóng đổ hoang vu

Trầm lặng chiều im buổi cuối thu

Bờ giậu râm ran vang tiếng ếch

Đầu thềm kẽo kẹt vẳng lời ru

Chiều buông bóng ngả mờ tâm tưởng

Lửa thắp đèn soi ngẫm tỏ lu

Lòng gã hoang mang nghìn luận giải

Nẻo nào mới thực nẻo chân tu?

Đặng Hữu Ý

BÀI XƯỚNG : 

VÀO THU

Nắng hạ qua rồi xóa uất vu

Quanh đồi mát dịu đã vào thu.

Chênh vênh triền núi hoa ngàn trổi,

Loáng thoáng mây trời tiếng sáo ru.

Ngoài ngõ  thềm sương vui tiết mới,

Trong nhà kệ sách bạn đèn lu.

Tâm danh lợi, dục trần buông bỏ,

Động tĩnh tùy duyên, rõ bước tu.

Minh Quang




Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

CẢM DỊCH THƠ CỤ NGUYỄN KHUYẾN

 

ĐỘC DỊCH(NGUYỄN KHUYẾN)

Bản phiên âm

Đông nhật đa như hạ nhật trường,

Nam phong hoàn hữu bắc phong lương.

Tự vi khả khẩu, si sân phượng,

Bất tận cơ tâm, tước bộ đường.

Hải vũ nhược khai tân thế giới,

Dân phong ưng nhập cổ hồng hoang.

Thanh thần độc khởi quan Chu Dịch,

Tiêu tức doanh hư vị dị tường

 

Dịch nghĩa

Ngày mùa đông đâu dài bằng ngày mùa hè,

Gió nồm qua rồi lại đến gió bấc lạnh.

Cú gầm ghè phượng hoàng, tự cho là mình có miếng ngon,

Sẻ bắt bọ ngựa, cơ mưu ở đời không lường hết được.

Vũ trụ hình như mở ra một thế giới mới,

Dân phong tựa như trở lại đời hồng hoang.

Sáng sớm dậy, một mình xem kinh Chu Dịch,

Cái lẽ đầy, vơi, suy, thịnh, chưa dễ hiểu được.

Nguồn Thi Viện

*******

ĐỘC DỊCH(Đọc kinh dịch)

Thơ cụ: NGUYỄN KHUYẾN

Cảm tác theo ý

**

1.

Ngày đông chẳng sánh hạ ngày dài

Bấc thổi,nam lùi tiết mới thay

Cú sợ Uyên Sồ tranh Chuột “hét”

Sẻ rình Bọ Ngựa lú Ưng “vây”

Dân phong tựa trở thời hoang hỗn

Thế giới dường đang cuộc mới khai

Buổi sáng riêng mình ngồi ngẫm dịch

Đầy vơi thực ảo khó lường thay!

 Nguyễn Quê

2.

Đêm dài ngày ngắn ấy mùa đông

Bấc thổi nam lùi gió lạnh sang

Cú rúc phượng hoàng tranh miếng thối

Sẻ rình bọ ngựa chực mồi ngon

Càn khôn khởi hiện vô biên ấy

Vũ trụ bày ra bất tận không

Sáng dậy ngồi xem trang dịch lý

Hưng vong đắc thất khó thông tường

Hương Thềm Mây – 24.9.2020

---------

Ảnh Internet



 

 


Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

THƠ XƯỚNG HỌA

 


SẪM MỘT MÀU

Mộng tưởng bao thu mãi vọng cầu

Hơn thua được mất dạ hoài âu

Lao xao cuộc sống ngàn non lụy

Lặn lội sân đời vạn dặm sầu

Một kiếp trầm luân vòng não trược

Bao thời tụ tán chuổi phiền đau

Ngàn dâu cánh hạc chim bay vút

Khép lại đôi mi sẫm một màu

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

04.5.2019

 BÀI HỌA

GIẤC MƠ HOA

Một thời tuổi trẻ lắm mong cầu,

Sãi cánh phiêu du tựa hải âu,

Lúc ngắm mây bay trên núi thẳm,

Khi nhìn song vỗ dưới thung sâu,

Dầu cho vất vả cùng cay đắng,

Hay phải gian nan với khổ đau,

Nhưng biết thế gian nhiều cảnh đẹp.

Thiên nhiên tuyệt sắc đủ muôn màu.

Hoành Trần





Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

THƠ CẢM TÁC

 

ĐÔNG CHÍ (NGUYỄN KHUYẾN)

Bản phiên âm

Vân tẩu phong phi sương mãn thiên,

Quang âm tòng thử nhập tân niên.

Xuân hồi cựu kính điểu tri vị,

Thụ phá tân nha hoa dục nhiên.

Áp muộn nhật tương thuần tửu chước,

Uý hàn dạ bão hoả lô miên.

Cận lai lãn hướng tây viên thướng,

Cưỡng khởi phù cung khán thuỷ tiên.

Dịch nghĩa

Mây chạy gió bay sương toả đầy trời

Quang cảng từ đấy bước sang năm mới

Xuân về lối cũ chim đã biết chưa?

Cây nẩy mầm non hoa sẽ đỏ như lửa cháy

Nén buồn ngày đem rượu ngọt ra uống

Sợ lạnh ban đêm ôm lồng ấp mà nằm

Gần đây lười không ra thăm vườn tây

Nay gượng đứng dậy chống gậy ra đó mà xem hoa thuỷ tiên

Nguồn Thi Viện

ĐÔNG CHÍ(tiết đông chí) Thơ của cụ: NGUYỄN KHUYẾN





Cảm tác theo ý

1.

Mây trôi, gió lộng , móc sương dày

Lạnh nóng thay mùa tết đến đây

Búp rộ vườn xưa Hoa sẽ đỏ

Xuân về lối cũ Én chưa bay

Ngày buồn nén dạ nâng ly uống

Tối lạnh ôm mềnh dỗ giấc say

ở cạnh vườn tây lười chửa đến!

Giờ qua ngắm đóa Thủy Tiên.. bày

17-9-2020 Nguyễn Quê

2.

Năm tận đông tàn tết đến nơi

Mây lùa gió lộng tản đầy trời

Đường xưa lá trỗi bung tươi cảnh

Lối cũ chồi vươn dậy đẹp đời

ấp ngủ cạp lồng đêm đậm rét

Giải khuây chén rượu buổi nồng khơi

Vườn tược lâu rồi không đến viếng

Giờ ra đưng ngắm thủy tiên chơi.

Hương Thềm Mây 18.9.2020

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HỌA XƯỚNG :

Thanh Trương - Hương Thềm Mây – Sông Thu – Mỹ Ngọc – Song Quang

HỌA

KIẾP LỤC BÌNH

 

Cứ thả dòng trôi cánh lục binh

Mưa dầm nắng gắt vẫn hoài xinh

sông dài gió thổi thong dong phận

Mước biếc trăng soi thỏa mãn tình

Kiếp sống lềnh bềnh theo vận mệnh

Duyên trần lặng lẽ thuận phần mình

Tròn năm vẹn tháng thân phiêu dạt

Sóng đẩy mưa lùa giữa hiện sinh

Hương Thềm Mây – 12.9.2020

 

LỤC BÌNH HOA TÍM

Nhè nhẹ trôi trên sóng bập bình

Lá xanh hoa tím thật tươi xinh

Dịu dàng cánh mỏng rung rinh gió

Óng mượt chồi tơ ẩn giấu mình

Theo nước lênh đênh đời lãng bạt

Cùng bèo rong ruổi kiếp phù sinh

Chiều xưa vớt ép trong thư viết

Anh gởi trao em cả mối tình...

  Sông Thu

( 12/09/2020 )

HOA BÈO

 

Sông xa gió lặng sóng yên bình

Giữa khóm bèo trôi hoa tím xinh.

Theo ngọn ba đào vươn vóc dáng,

Neo ven đôi bến nép thân mình.

Lẳng lơ trôi nổi nguồn thi tứ,

Nhún nhẩy đong đưa cảnh hữu tình.

Bão táp mưa sa rồi héo rụng,

Đời người cũng thế kiếp phù sinh.

 Mỹ Ngọc.

Sep.11/2020.

 

HOA LỤC BÌNH

   ( họa 4 vận)

Sông sâu trời rọi nước lung linh

Hoa tím trôi theo khóm lục bình

Cánh mỏng mong manh mà giản dị

Thân gầy yểu điệu lại tươi xinh

Mưa sa đâu quản vui trần thế

Nắng táp nào phai tỏa bóng mình

Lặng lẽ sống đời trôi lãng bạt

Đắm say nghệ sỉ biết bao tình

Songquang

 20200911

 

BÀI XƯỚNG

PHẬN  HOA LỤC BÌNH

Bèo dạt hoa trôi, phận lục bình

Bốn mùa qua lại, vẫn còn xinh

Ao hồ lắng đọng, vui dân dã

Rạch nước rong chơi, tỏa dáng mình

Sáu cánh mong manh luôn thắm sắc

Một thân cằn cỗi mãi vô tình

Thương em xin để thân phiêu dạt

Sớm nắng chiều mưa, kiếp hiện sinh.

Thanh Trương

 

 

 




Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Họa thơ cụ: NGUYỄN KHUYẾN


NGÁN ĐỜI  (NGUYỄN KHUYẾN)

Nghĩ đời mà cũng ngán cho đời

Câu cóp làm sao được với trời?

Chép miệng, lớn đầu to cái dại

Phờ râu, chịu đấm mất phần xôi

Được, thua, hơn, kém, lưng hồ rượu

Hay, dở, khen, chê, một trận cười

Dựa gối bên song toan hoá bướm

Gió thu lạnh lẽo, lá vông rơi

 


BÀI HỌA :Nguyễn Quê -Hương Thềm Mây -Thong Ho

1

NGÁN ĐỜI 

Hỏi đời tàn cuộc được chi đời?

Gom của trời xong trả lại trời

Lấp vú miệng em vì thớt thịt

Luồn trôn đáy cả bỡi mâm xôi

Nhục, vinh, khôn, dại khi còn thở

Phải, trái,có, không thuở nghỉ cười

Lúc chẳng mơ màng CHU với Bướm

Là hồi thu tận lá vàng rơi

 Nguyễn Quê

2

CUỘC TRĂM NĂM

Hết cuộc trăm năm bỏ lại đời

Tham gìn hám giữ được sao trời

Quyền uy chức tước danh cùng phận

Của nả tiền tài thịt với xôi

Bụi cuốn thời gian tàn kiếp sống

Ngày trôi bóng mộng rã môi cười

Giàu nghèo bến tục mê man lụy

Một thoáng vô thường khổ quả rơi!!!

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

3

CUỘC ĐỜI

Nhìn đời lại phải cám ơn đời

Được mất hên xui cũng bởi trời

Gạo để phần trưa, ngô bữa tối

Tẻ thì nấu rượu, nếp đồ xôi

Buồn, thương, tủi, hổ bao dòng lệ

Thú, khoái, vui, say bấy nụ cười

Sướng khổ chi màng thêm nhọc sức

Con người mấy độ lá thu rơi ?

 THONG HO