Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017





CHẠNH CỎI LÒNG
Phượng thắm ve ngân tiếng gọi hè
Lòng tôi nhớ lại những chiều quê
Râm ran oi ĩ muôn làn điệu
Một thuở êm đềm những tiếng ve...

Tôi cứ mơ màng những tiếng ve
Thầy cô bạn hữu đã xa bè
Kỷ niệm buồn vui còn mãi đó
Thơm lừng sách vở những lời ve

Nét bút ngày xưa màu tím hạ
Cành hoa phượng ép đẹp hương thề
Mơ màng áo trắng mùa thu cũ
Quấn quýt bên nhau những buổi về

Còn đây sắc nắng chiều loang bóng
Người bỏ đi rồi mắt lệ đong
Sông Hương sóng vỗ lao xao mộng
Ngắm chuyến đò ngang chạnh cỏi lòng.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm). Tháng 6.2017.
Ngày về


Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

LOANH QUANH CÁT BỤI





LOANH QUANH CÁT BỤI
Còn đây chiếc bóng cuộc đời
Chiều tàn theo nắng cuối trời xuân xưa
Theo chân du tử nắng mưa
Nặng vai tục lụy mỏng thưa nghiệp đời
Thăng trầm sương khói đầy vơi
Ai bi ái ố…dập dồi loanh quanh
Chiều rơi nghiêng nắng qua mành
Nhìn khoang nắng vỡ nổi gần niềm xa
Nhìn mây lãng đãng hiên nhà
Nổi chìm trong đục ta bà mộng tan
Trăm năm cuộc lữ dã tràng
Loanh quanh cát bụi lang thang phận người.
Hương Thềm Mây.
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

ảnh GM.