Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

THƠ CẢM DỊCH

 

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH THƠ ĐỔ PHỦ

KHÚC GIANG ĐỐI TỬU 曲江對酒 • Trước rượu trên sông Khúc

Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)

 Phiên âm :

Uyển ngoại giang đầu toạ bất quy,

Thuỷ tinh cung điện chuyển phi vi.

Đào hoa tế trục dương hoa lạc,

Hoàng điểu thì kiêm bạch điểu phi.

Túng ẩm cửu phan nhân cộng lạc,

Lãn triều chân dữ thế tương vi.

Lại tình cánh giác Thương Châu viễn,

Lão đại đồ thương vị phất y.

Dịch nghĩa

Bên sông, ngoài vườn ngự, ngồi mãi không về

Cảnh cung điện lồng bóng nước trở nên lấp lánh

Hoa đào nhè nhẹ rụng theo hoa liễu

Chim vàng đôi lúc bay cùng chim trắng

Thích uống cho thoả, nên lâu nay bỏ cả cuộc vui chung

Lười chẳng đi chầu, so thói thường thực là trái ngược

Vướng chuyện làm quan càng cảm thấy chốn Thương Châu xa vời

Những xót xa hoài: già rồi mà chưa phủi được áo về ở 

Trich : thivien.net

BÀI KHÚC GIANG ĐỐI TỬU 

Cạn chén bên vườn ngự uyển chơi

Lung linh điện các nước in trời

Nhạn vàng nhạn trắng sa đà lượn

Hoa liễu hoa đào lả tả rơi

Nghiện rượu say sưa quên lãng bạn

Chầu vua trễ nải tránh xa đời       

Quan trường lui ẩn còn xa lắm

Tuổi lão chừ đây dạ ngậm ngùi

Hương Thềm Mây – 13.12.2022

(GM.Nguyễn Đình Diệm )


Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

BÓNG HUẾ THƠ

 



TÚ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN

THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

********

BÓNG HUẾ THƠ

Tiết rét tàn đông đã giảm rồi

Giao mùa sót chút lạnh se môi

Lòng vui xuống phố tìm hơi ấm

Giọt đắng cà phê điếu thuốc mồi

 

Lặng lẽ bên hiên nắng nhẹ rơi

Cô hàng áo lụa hé răng cười

Hình như dáng ấy còn đâu đó

Một thuở thư sinh đã vắng lời

 

Lạc mất thiên đường cuộc bể dâu

Nào hay ở đó mộng duyên đầu

Chìm sâu ký ức mùa xuân biếc

Ngõ nguyệt vòng tay thật nhiệm mầu

 

Chợt ngộ ra rằng nắng đã phai

Trời mơ buổi ấy khói sương mờ

Quê nhà cánh nhạn vù bay mất

Gặp lại bây giờ bóng Huế thơ.

Hương Thềm Mây

(GM.Nguyễn Đình Diệm )

 


Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

ĐƯỜNG THI HƯƠNG THỀM MÂY

 


 


 

THƠ ĐƯỜNG

HƯƠNG THỀM MÂY

----------- 


TUỔI TÁM MƯƠI

Xuân thu tám chục mệnh tùy trời

Lặng ngắm ngàn dâu bóng xế rơi

Bốn bể duyên thơ tình khắc cốt

Bao nơi bầu bạn nghĩa ghi đời

Thân già ngày lặng vầy hoa cỏ

Mái hạc đêm tàn vẫy bút chơi

Mặc tháng ngày qua thêm tuổi lão

Cùng trăng cạn chén chẳng ai mời

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm

*****

XUÂN CÒN VANG

Cuối bãi mây đùn gió lộng sang

Ngày xuân chút lạnh kéo dênh dàng

Sương bay lấp loá bờ Như Ý

Sóng vỗ mơ màng bến trúc Giang

Cải đã phô ngồng hoa vượt lá

Bầu đương trổ nụ mướp leo giàn

Chén rươu câu thơ vầy bạn hữu

Dư âm tết nhứt vẫn còn vang.

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm

*****

XUÂN HỨNG

Vạn vật xuân về trỗi dậy xanh

Hoa khai sắc trỗ thắm tươi cành

Mai lan mở cánh thơm cùng gió

Bưởi mận khai hương ngát tận canh

Vượn hú đầu rừng vang cảnh tịnh

Chim về cuối núi vọng am tranh

Thông ru suối hát lưng trời mộng

Hứng dạ đường thi vẫy bút nhanh.

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

 

 

 

 

 


Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

ĐÃ TỎ RỒI TỨ TUYỆT TRỪƠNG THIÊN

 



ĐÃ TỎ RỒI

Cuộc lợi hơn thua tuổi lão rồi

Đông tàn hạ mãn bệnh tàn hơi

Hiên đời bến mộng còn chi đó

Kiếp sống tham cầu vấy nghiệp thôi

 

Hết phận lơ mơ thân lão chướng

Xong phần lãng đãng tuổi già khơi

Tàn trơ duỗi bóng hoàng hôn vỡ

Nắng rụng chiều phai hoại sắc đời

 

Dâu bể một đời đã bước qua

Đa mang dục vọng đắm say lòa

Chiêm bao huyễn tướng tuồng ma trận

Hết thảy vô thường đã hiện ra

 

Đối diện thân ta ấy rỏ rồi

Lê thê nhật nguyệt cạn ngày thôi

Đôi tay ấy trắng từ vô thỉ

Một thoáng hơi ra hết phận người

Hương Thềm Mây

(GM.Ngyễn Đình Diệm )

*****

PHỤNG HỌA:

RÕ PHẬN KIẾP NGƯỜI.

Đời hiếp lẫn nhau rõ biết rồi,

Chuyển xây thế sự đến tàn hơi.

Oan khiên nghiệp báo bao đời trước,

Cho đến kiếp nầy phải trả thôi.

 

Thức tỉnh lánh xa miền nghiệt chướng,

Tu hành xa lánh khổ trùng khơi.

Thân già bóng xế vầng dương khuất,

Đêm đến chiều tàn vỡ mộng đời.


Một kiếp phù du phải trãi qua,

Tiền tài danh vọng đắm say ngà...

Cợt trò mộng ảo tuồng khôn dại,

Cơ Tạo sắp bày khó đoán ra.

 

Thử thách trò đời hiểu rõ rồi,

Nên mau Giác ngộ Tu hành thôi.

Lìa đời nhắm mắt hai tay trắng,

Hãy trả cho xong phận kiếp người.

Mỹ Nga, 19/02/2023 ÂL, 29/01/Quý Mão.


Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

XUÂN CẢM TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN

 




XUÂN CẢM 

Lất phất mưa phùn thả điệu ru

Mơn man chút lạnh giữa sương mù

Nường xuân sắc mới vàng hương mộng

Những cánh hoa chào gió lãng du

 

Nắng thản xuân tươi rạng rỡ đời

Vui lòng dạ bước ấm tình đôi

Khoe màu lũ bướm tung tăng lượn

Đào lan khởi sắc tỏa xuân ngời

 

Uống cạn cùng xuân chén rượu nồng

Xa gần khúc hát gửi tình đong

Lời chào tiếng chúc ngày xuân thắm

Ý tỏ lòng bày hạnh phúc mong

 

Xuân đến xuân trao nghĩa cuộc đời

Hương nồng sắc thắm ấm bờ môi

Xuân này xuân nữa thơm xuân ý

Rạng rỡ xuân tâm đẹp nụ cười

Hương Thềm Mây 

GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY



VỀ VỚI CHIỀU SƯƠNG 

Về đây cùng bóng chiều sương

Vần thơ nở giữa vô thường phù vân

Người theo cát bụi phong trần

Ta về lặng ngắm cuối ngàn mây bay

Vẫy tay chào những tháng ngày

Còn vương mưa nắng u hoài khói sương

Nghe trong đồng vọng mênh mông

Một thời xuân mộng bóng tà dương bay

Hương Thềm Mây – 13.2.2023)

(GM.Nguyễn Đình Diệm )


Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

ĐƯỜNG THI HƯƠNG THỀM MÂY

 



THƠ ĐƯỜNG

HƯƠNG THỀM MÂY

-----------

CÕI DIỆU           

Vơi dần rét buốt buổi tàn Đông

Vạn cảnh xoay vần ấy tự không

Hoa nở hoa tàn duyên hòa động

Sông bồi bến lở ý tịnh hồng

Thiền môn tâm kệ nương bờ giác

Cửa bụt kinh lời tựa pháp tông

Nhịp điệu vô thường vầy cõi tạm

Tan tan tụ tụ diệu huyền thông

Hương Thềm Mây – 5.2.2023)     

(GM.Nguyễn Đình Diệm )

*****

SẦU VƯƠNG MÁI HẠC

Lao lung kiếp sống cái thằng tôi

Tám mốt xuân qua giữa đất trời

Tạc dạ công cha gìn lối sống

Khắc tâm nghĩa mẹ dưỡng tình khơi

Bao  thu cõi tạm còn chi bấy

Một thoáng vô thường gửi đó thôi

Tuổi lão gió sương vời cố quận

Sầu vương mái hạc cánh bèo trôi.

Hương Thềm Mây – 5.2.2023)

(GM.Nguyễn Đình Diệm )

*****

LẶNG LẼ XUÂN TÀN

Xuân tàn lặng lẽ bước qua thôi

Thêm tuổi vầy năm mái hạc rồi

Thấp thoáng đèn tàn đêm bấc lụn

Mơ màng bóng lạnh buổi đông tơi

Thời gian khắc dấu an phần lão

Ký ức ghi dòng định phận ngươi

Tiếng vọng non xa chuông trở giấc

Canh đời thấm thiá dạ bùi ngùi.

Hương Thềm Mây – 9.2.2023)

(GM.Nguyễn Đình Diệm )

 

 


Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

TÀN ĐÔNG & THƠ HỌA

 



 TÀN ĐÔNG

Thỏa ý bao thu mộng chả tàn

Vui qua một thuở hứng nào tan

Thân già vô sự tâm an gửi

Tuổi lão thanh nhàn dạ tịnh ban

Núi biếc trời xa thơ khẳm túi

Sông dài biển rộng nguyệt đầy khoang

Ngoài song rét chuyển rằng đông tận

Mấy cánh mai vàng đã lộ xuân.

Hương Thềm Mây (G.M Nguyễn Đình Diệm )

*****

KÍNH HỌA: TRI KỶ LÀM THƠ.

Tri kỷ làm thơ chẳng thấy tàn,

Nhập tâm tùy lúc hứng nào tan.

Đạo Đời Tương Đắc Tầm Chơn Lý,

Lão Tuổi bảy ba Tâm định an.

Khắp chốn bốn phương đều bạn hữu,

Đông Tây Nam Bắc cũng đầy khoang.

Khoang Thuyền Bát Nhã Không Mê Chấp,

Diù dắt Nhân sinh đến với Xuân...

Mỹ Nga, 14/02/2023 ÂL, 24/01/Quý Mão.

 07 02 2018

Kính hoạ : " Tàn Đông "

của Nhà Thơ HƯƠNG THỀM MÂY.

*****

           MỪNG XUÂN.

Thật rồi, nắng đẹp đã xua tan

Rét mướt đông tây líu ríu tàn

Chắc hẳn trời cao mây tím đổi

Hay là đất ẩm lửa hồng ban

Cả vườn kiểng gọi hoa chào Tết

Một mái chèo xô nước ngập khoang

Mai nở vàng sân chờ bạn thiết

Người về, ta đợi chúc mừng Xuân ...

  Los Angeles  15 - 2 - 2023

          CAO MỴ NHÂN

*****

Kính Họa Vận : VẪN CÒN XUÂN

Đông Xuân thắt thẻo mộng chưa tàn

Vui vẻ một thời luống tuổi…tan

Dưỡng tánh, cao niên quà thưởng nhận

Tu tâm trưởng giả lộc trời ban

Tao nhân rượu đế to phình túi

Mặc khách bầu thơ nặng khẳm khoang

Đào thắm vườn sau phai nhạt sắc

Mai vàng sân trước thắm tươi Xuân

Mai Xuân Thanh

   Feb. 15, 2023

*****

 Xin góp hoạ cùng thi hữu Hương Thềm Mây

          HƯỞNG XUÂN

Măng mọc lên cao tre sắp tàn

Hưng thời khoe sắc để rồi tan

Nào ai hiểu được già thay tánh

Sao tránh tuổi nầy trời đất ban

Sóng nước dậy bờ toan hỏi tội 

Dân lành đói khát chứa nhiều khoang

Tình thương là gốc trau nhơn tính

Ấm dạ đẹp người cùng hưởng xuân …

                    Yên Hà

                  16/2/2023

*****

NẮNG ĐÔNG

Cuối thu lặng ngắm áng mây tàn,

Thời sắc mùa đông vẫn đợi tan.

Rảnh rỗi nhìn xa  nơi ổn định,

Im lìm mường tượng cảnh yên ban...

Chừng trông khách bộ hành qua cảnh,

Đã vướng thơ đời ủ phủ khoang.

Đồi biếc chim muông chuyền nắng rọi

Nụ hoa mầm nhú ánh  hồng xuân.

Song Linh

16-02-2023

*****

TÀN ĐÔNG ( y đề )

Trời đông lá cỏ xác xơ tàn

Cảnh vật hoa màu rũ nát tan

Sức khỏe an bình vui Phật độ

Tinh thần ổn định thỏa đời ban

Nguồn thơ gió nắng phơi đầy chữ

Ý mộng trăng thuyền chở ngập khoang

Sưởi ấm vườn thi mùa lạnh lẽo

Qua dần cũng thấy hé tình Xuân

              Minh Thuý Thành Nội

                 Tháng 2/16/2023

CHỜ XUÂN

Dài dẳng ...hàn đông đã sắp tàn,

Sau vườn,tuyết vợi, lộ từng khoang...

Nụ non lú nhú,quà trời tặng

Mầm mới loi ngoi ,lộc đất ban.

Đạo nghĩa thủy chung,không đá nát

Nhân tình thắm đặm, chẳng vàng tan.

Mùa xoay,tiết chuyển,lòng như nhất,

Dõi nhạn quay về, mộng dáng Xuân.

Thanh Hoà

17/02/2023

*****

TƯỞNG ,

(họa 4 vần)

Tưởng tuổi cao niên sức sẽ tàn

Không ngờ nhiệt huyết nỏ hề ta

Chăm lo cơ thể ,bồi năng lượng

Kết hợp đường quyền  ,dưỡng trí an

Xướng họa thi ca , quên bóng tối

Vui vầy bạn hữu ,ngắm “mèo khoang “

Đâu đây trống nhạc nghe dồn dập

Vạn vật mừng vui đón chúa Xuân !

PHƯỢNG HỒNG

 

 

 


Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

THƠ CẢM DỊCH

 


KÍNH TRUNG XUẤT HÌNH TƯỢNG 鏡中出形像 • Bóng hiện trong gương

Thơ » Việt Nam » Lý » Bản Tịnh thiền sư


Kính trung xuất hình tượng 鏡中出形像 • Bóng hiện trong gương

Thơ » Việt Nam » Lý » Bản Tịnh thiền sư

Phiên âm

Kính trung xuất hình tượng

Huyễn thân bản tự không tịch sinh,

Do như kính trung xuất hình tượng.

Hình tượng giác liễu nhất thiết không,

Huyễn thân tu du chứng thực tướng.

Dịch nghĩa

Tấm thân hư ảo này vốn từ hư không tĩnh mịch sinh ra,

Giống như cái “bóng” xuất hiện trong gương.

Đã hiểu rõ rằng chỉ có cái “bóng” thì hết thảy đều là không,

Tấm thân hư ảo phút chốc chứng được thực tướng.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

Trích thivien.net

PHỎNG DỊCH : Viên Minh

Kính trung xuất hình tượng 鏡中出形像 • Bóng hiện trong gương

Thơ » Việt Nam » Lý » Bản Tịnh thiền sưG (Phỏng dịch)

Thân nầy hư ảo vốn từ không

Như tựa bóng hình hiện trước gương

Vốn rõ bóng hình đều huyễn thảy

Ảo thân thực tướng chốc rồi tường

2021

Viên Minh

*****

CẢM TÁC : Nguyễn Quê

Kính trung xuất hình tượng 鏡中出形像 • Bóng hiện trong gương

Từ không đến có lẽ tương sinh

Nước lặng trong xem sẽ thấy hình

Gốc hữu thường....vô thường pháp chuyển

Tâm tùng pháp chuyển....bụi u minh

*****

 CẢM DỊCH :Hương Thềm Mây

Kính trung xuất hình tượng 鏡中出形像 • Bóng hiện trong gương

Tâm sinh vốn tự bản lai không

Tựa bóng in hình phản chiếu gương

Hết thảy trần duyên đểu huyễn cảnh

Duyên bày hội tướng ấy đà thông

Hương Thềm Mây – 6.2.2023)

(GM.Nguyễn Đình Diệm )