Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017


Ảnh GM

TA MÌNH –  TRƯỚC SAU
Người đi ta ở lại đây
Nhìn sông bồi lỡ phương này mà thương
Hoàng hôn dâu bể cố hương
Mà nghe cuộc thế vô thường miên man

Người đi còn đó cung đàn
Tang thương điệu nhớ vỏ vàng  dáng quê
Bốn mùa dầm nắng sương vê
Bên đời rã rựơi bộn bề trầm luân

Người đi kẻ ở trăm ngàn
Buồn ôm kỷ niệm quẫn quanh ru hời
À ơi năm tháng rối bời
Tóc xanh đã ngấm rượu đời trắng tay

Người đi ta ở lại đây
Nhìn trăng tròn khuyết bạc môi cuộc tình
Sông Hương trăng nước lung linh
Còn soi dĩ vãng ta mình – trước sau.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
18.8.2017



Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

VU LAN VỀ .MẸ



VU LAN VỀ
MẸ...
Mùa  theo  nước cuộn sông Hương
Mưa quàng hạt nặng lội đường cực thân
Mẹ về bước khựng đôi chân
Ngõ trơn lối trợt tụ vân nhập nhòa

Liếp tranh gió lộng xót  xa
Lắt lay mái ấm theo tà dương trôi
À ơi năm tháng cùng đời
Cần cù nối nhịp vun bồi ruộng nương

Thu qua đông lại ấy thường
Bốn mùa vận chuyển tự nhường bước khai
Tâm an mộc mạc tình dày
Trung lương hiền hậu...mãi vầy đạo tâm

Chạm đông rẻ lối dương trần
Theo mây về cỏi phương ngàn ảo sương
Mà lòng mẹ vẫn ngát hương
Trăm năm mãi đó hoài thương bóng người.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm.)
Vu lan-2017.PL



Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

khổ phơi cuộc trần





KHỔ PHƠI  CUỘC TRẦN
Đời bao vất vả phong ba
Mất mùa hạn hán đã là trầm luân
Thu tàn đất lạnh chuyển vần
Mưa dầm gió giật tụ vân tối ngày

Đồng làng nước ngập ruộng cày
Thêm trời bấc thổi héo gầy mái sương
Thương cha thương mẹ đôi đường
Nón mê áo mỏng nát bươm cuộc đời

Bão về đổ nát tả tơi
Nhà xiêu mái tróc vàng rơi vải lầy
Nguồn cơn khắc khoải vơi đầy
Mong manh kiếp sống khổ vầy ai bi

Nghe trong mưa nắng ngày đi
Buồn vui sinh diệt vân vi phận người
Sanh già bệnh tử luân hồi
Dầm thân trụ hoại ...khổ phơi cuộc trần.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
14.8.2017
------------------------------------------------------
LTC GÓP BÚT

NHÂN TINH THẾ THÁI

Nỗi đời lắm cảnh phân vân
Áo cơm chẳng ấm nợ nần mãi đeo
Quanh năm tất bật vẫn nghèo
Trời hành cũng nhắm vào eo tận cùng

Ngậm ngùi thế sự mông lung
Người mơ xe lớn kẻ khùng áo cơm
Đói no gánh những oan hờn
Tiếng thơm giấu , để hàm ơn tanh rinh

Dòng đời lắm sự rẽ khinh
Nhìn nhau ngày một cạn tình thế nhân
Ước mong trời đất xoay vần
Để ta ngồi dưới hồng trần ngắm trăng ./.
 LCT 15/08/2017

GM LỤC BÁT CÙNG ANH 

SÔNG ĐỜI.
Nhìn đời lắm cảnh cẩu vân
Mồ hôi tưới ruộng nợ nần hoài đeo
Nhà xiêu dột nát đời nghèo
Thiếu cơm rách áo mãi eo đường cùng

Ngẫm hoài nhân thế lao lung
Kẻ sang người tiện lại khùng gạo cơm
Quanh năm suốt tháng đau hờn
Lao đao lận đận...cùng cơn khổ rình

Biết rồi một kiếp phù sinh
Mặc lời khinh trọng cạn tình vị nhân
Trăm năm một  kiếp dã tràng
Đến đi đi đến mù giăng luân hồi

Sắc không không sắc về nơi
Ba chìm bảy nổi  quanh đời diệt sinh
Ngắm sông bồi lỡ lặng thinh
Hoại – không bất diệt đâu hình ngày thơ.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
15.8.2017




Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

lục bát cùng LCT

ảnh GM 

BẾN HOANG

Bến xưa sóng vỗ gập ghễnh
Mặt trời quê cũng bập bềnh cuối dòng
Con đò lại vẫn chờ mong
Người đi mấy nẻo sao không thếy về

Căn nhà lá cũng ủ ê
Lối mòn cỏ đã bốn bề lây lan
Vườn hoa xưa nắng hạ tàn
Chờ đêm thu ngủ bên giàn lá mơ

Ngọt ngào gió đẩy lời thơ
Em câu ca cũ bây giờ còn đâu
Nghiêng chân vạt áo lụa sầu
Lối chiều một bóng qua cầu nhớ ai

Tưởng rằng tình đã nguôi ngoai
Nào đâu nỗi nhớ vẫn hoài đeo mang
Tiếng tơ xưa dẫu muộn màng
Nhịp đời buộc cánh thu vàng lối xưa...

LCT 0608201

TƠ ĐỒNG GÃY KHÚC

Ngồi dây ngắm bóng qua gềnh
Bèo xuôi sóng vỗ bấp bênh những dòng
Bao mùa phượng đỏ hoài mong
Âm thầm dệt mộng chờ trông người về

Tre làng thả bóng chiều quê
Mơ xưa đồng vọng vỗ về chiều lan
Thềm xưa kỷ niệm thu tàn
Tóc thề vương vấn  treo giàn tuổi mơ

Bưởi thơm mận ngọt hồn thơ
Chung lời thệ nguyện chung bờ ngàn dâu
Chừ nghe gió chuyển đông sầu
Ngàn xưa quá khứ qua cầu gió bay

Thôi đành gặt nhớ tình cay
Theo chiều gọi bóng thương hoài lỡ mang
Tơ đồng gãy khúc mùa sang
Hỏi con sáo sậu sang ngang  bến nào!!!
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm )
08.8.2017

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

nửa đêm nhà xưa


NỬA ĐÊM NHÀ XƯA
Nữa đêm lặng ngắm trăng về
Nhà xưa cô tịch bốn  bề  buồn lay
Hương cau theo gió thoảng bay
Tình quê lai láng đã tày tháng năm

Tới lui tuế nguyệt thăng trầm
Biển dâu ,dâu biển -  đời tầm hoang vu
Mang thân cát bụi phù du
Đày hồn dựng bóng ngục tù trả vay

Tháng năm mở ngón đôi tay
Có không không có nghiệp dày đa truân
Nghỉ chơi cũng đã lỡ làng
Mai về cố quận mở đàn tế linh

Mơ màng xuân khứ ta mình
Bờ xưa dư ảnh lung linh nắng tàn
Thôi thì hoa lá dỡ dang
Cơn mơ mộng trắng bàng hoàng sang canh
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

Bài góp bút của LTC
BẾN HOANG
Bến xưa sóng vỗ gập gềnh
Mặt trời quê cũng bấp bênh cuối dòng
Con đò lại vẫn chờ mong
Người đi mấy nẽo sao không thấy về

Căn nhà lá cũng ủ ê
Lối mòn cỏ đã bốn bề lây lan
Vườn hoa xưa nắng hạ tàn
Chờ đêm thu ngủ bên giàn lá mơ

Ngọt ngào gió đẩy lời thơ
Em câu ca cũ bây giờ còn đâu
Nghiêng chân vạc áo lụa sầu
Lối chiều một bóng qua cầu nhớ ai

Tưởng rằng tình đã nguôi ngoai
Nào đâu nổi nhớ vẫn hoài đeo mang
Tiếng tơ xưa dẫu muộn màng
Nhịp đời buộc cánh thu vàng lối xưa
LTC 06.8.2017