Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

VU LAN VỀ .MẸ



VU LAN VỀ
MẸ...
Mùa  theo  nước cuộn sông Hương
Mưa quàng hạt nặng lội đường cực thân
Mẹ về bước khựng đôi chân
Ngõ trơn lối trợt tụ vân nhập nhòa

Liếp tranh gió lộng xót  xa
Lắt lay mái ấm theo tà dương trôi
À ơi năm tháng cùng đời
Cần cù nối nhịp vun bồi ruộng nương

Thu qua đông lại ấy thường
Bốn mùa vận chuyển tự nhường bước khai
Tâm an mộc mạc tình dày
Trung lương hiền hậu...mãi vầy đạo tâm

Chạm đông rẻ lối dương trần
Theo mây về cỏi phương ngàn ảo sương
Mà lòng mẹ vẫn ngát hương
Trăm năm mãi đó hoài thương bóng người.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm.)
Vu lan-2017.PL



17 nhận xét:

  1. Chạm đông rẻ lối dương trần
    Theo mây về cỏi phương ngàn ảo sương
    Mà lòng mẹ vẫn ngát hương
    Trăm năm mãi đó hoài thương bóng người.

    Anh Thiên Minh có nhiều bài Thơ về Mẹ thật cảm động và thật hay, Lay động tình người.

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ đi qua nẻo phù trần
    Bao nhằn nhọc gánh không ngần ngại chi
    Rồi hôm bóng xế tà huy
    Tung trời cánh hạc thiên di phương ngàn
    Mẹ về vui cõi thênh thang
    Di Đà Phật địa đạo tràng nhất như.....

    Thăm anh,chúc anh an lạc !

    Trả lờiXóa
  3. DVD sang thăm bác, thưởng thức bài thơ lục bát về Mẹ thật tuyệt!
    DVD chúc bác ngày CN an lành! :)

    https://vivi099.files.wordpress.com/2014/12/nhomez22.jpg

    Trả lờiXóa
  4. Cháu sang thăm bác đọc thơ hay , chúc bác an lành

    Trả lờiXóa
  5. ND sang thăm đọc thơ về mẹ thật hay,ND mến chúc anh cùng gia đình tận hưởng mùa Vu Lan AN LÀNH và HẠNH PHÚC anh GM hén!

    Trả lờiXóa
  6. Sang thăm anh Minh đọc bài thơ về Mẹ thật hay. Chúc anh luôn vui khoẻ, an lành và hạnh phúc anh nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
      Thương mẹ hiền tình sầu nặng tái tê
      Dáng thân mẫu hiền hòa con rơi lệ
      Trong giấc điệp con thấy mẹ về âu yếm

      Nấc nghẹn lòng chẳng hiểu nỗi niềm riêng
      Vu Lan đến con cài hoa hồng trắng
      Mất mẹ rồi lòng con đà trống vắng
      Nghẹn ngào tay thắp nén hương thơm

      Xóa
    2. Cảm ơn NLN nhiều thăm và lưu thơ cho GM nha.Chúc an lành.Mến

      Xóa
  7. Dạ,
    Mạ ơi quang gánh một đời
    Mạ đi để lại muôn vàn hương thơm...

    Thăm anh,
    chúc anh mùa Vu Lan hiếu hạnh.

    Trả lờiXóa
  8. Chúc bạn mùa Vu Lan an lac.
    http://media.phunutoday.vn/files/upload_images/2016/08/09/vu-lan-bao-hieu-1-phunutoday_vn.jpg

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*