Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

khổ phơi cuộc trần





KHỔ PHƠI  CUỘC TRẦN
Đời bao vất vả phong ba
Mất mùa hạn hán đã là trầm luân
Thu tàn đất lạnh chuyển vần
Mưa dầm gió giật tụ vân tối ngày

Đồng làng nước ngập ruộng cày
Thêm trời bấc thổi héo gầy mái sương
Thương cha thương mẹ đôi đường
Nón mê áo mỏng nát bươm cuộc đời

Bão về đổ nát tả tơi
Nhà xiêu mái tróc vàng rơi vải lầy
Nguồn cơn khắc khoải vơi đầy
Mong manh kiếp sống khổ vầy ai bi

Nghe trong mưa nắng ngày đi
Buồn vui sinh diệt vân vi phận người
Sanh già bệnh tử luân hồi
Dầm thân trụ hoại ...khổ phơi cuộc trần.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
14.8.2017
------------------------------------------------------
LTC GÓP BÚT

NHÂN TINH THẾ THÁI

Nỗi đời lắm cảnh phân vân
Áo cơm chẳng ấm nợ nần mãi đeo
Quanh năm tất bật vẫn nghèo
Trời hành cũng nhắm vào eo tận cùng

Ngậm ngùi thế sự mông lung
Người mơ xe lớn kẻ khùng áo cơm
Đói no gánh những oan hờn
Tiếng thơm giấu , để hàm ơn tanh rinh

Dòng đời lắm sự rẽ khinh
Nhìn nhau ngày một cạn tình thế nhân
Ước mong trời đất xoay vần
Để ta ngồi dưới hồng trần ngắm trăng ./.
 LCT 15/08/2017

GM LỤC BÁT CÙNG ANH 

SÔNG ĐỜI.
Nhìn đời lắm cảnh cẩu vân
Mồ hôi tưới ruộng nợ nần hoài đeo
Nhà xiêu dột nát đời nghèo
Thiếu cơm rách áo mãi eo đường cùng

Ngẫm hoài nhân thế lao lung
Kẻ sang người tiện lại khùng gạo cơm
Quanh năm suốt tháng đau hờn
Lao đao lận đận...cùng cơn khổ rình

Biết rồi một kiếp phù sinh
Mặc lời khinh trọng cạn tình vị nhân
Trăm năm một  kiếp dã tràng
Đến đi đi đến mù giăng luân hồi

Sắc không không sắc về nơi
Ba chìm bảy nổi  quanh đời diệt sinh
Ngắm sông bồi lỡ lặng thinh
Hoại – không bất diệt đâu hình ngày thơ.
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)
15.8.2017




18 nhận xét:

  1. Thiên nhiên quả thật vô tình...
    Chúc anh ngày mới vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ĐXĐ ghé thăm nhà Chúc anh luôn an lành.Mến

      Xóa
  2. NHÂN TINH THẾ THÁI

    Nỗi đời lắm cảnh phân vân
    Áo cơm chẳng ấm nợ nần mãi đeo
    Quanh năm tất bật vẫn nghèo
    Trời hành cũng nhắm vào eo tận cùng

    Ngậm ngùi thế sự mông lung
    Người mơ xe lớn kẻ khùng áo cơm
    Đói no gánh những oan hờn
    Tiếng thơm giấu , để hàm ơn tanh rinh

    Dòng đời lắm sự rẽ khinh
    Nhìn nhau ngày một cạn tình thế nhân
    Ước mong trời đất xoay vần
    Để ta ngồi dưới hồng trần ngắm trăng ./.

    LCT 15/08/2017
    Vui với anh ít dòng . Chúc anh luôn an mạnh mọi sự tốt lành

    Trả lờiXóa
  3. Lục bát cùng anh.Cảm ơn anh đã góp bút với trang nhà.Chúc an lành.Mến
    SÔNG ĐỜI.
    Nhìn đời lắm cảnh cẩu vân
    Mồ hôi tưới ruộng nợ nần hoài đeo
    Nhà xiêu dột nát đời nghèo
    Thiếu cơm rách áo mãi eo đường cùng

    Ngẫm hoài nhân thế lao lung
    Kẻ sang người tiện lại khùng gạo cơm
    Quanh năm suốt tháng đau hờn
    Lao đao lận đận...cùng cơn khổ rình

    Biết rồi một kiếp phù sinh
    Mặc lời khinh trọng cạn tình thế nhân
    Trăm năm một kiếp dã tràng
    Đến đi đi đến mù giăng luân hồi

    Sắc không không sắc về nơi
    Ba chìm bảy nổi quanh đời diệt sinh
    Ngắm sông bồi lỡ lặng thinh
    Hoại – không bất diệt đâu hình ngày thơ.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)


    Trả lờiXóa
  4. DVD sang thăm bác,
    được thưởng thức xướng họa hay!
    DVD xin chúc bác an khang! :)

    http://znews-photo-td.zadn.vn/w860/Uploaded/jaroin/2016_10_17/5.jpg

    Trả lờiXóa
  5. Ảnh không hiện trong comment,
    bác có thể gửi mẫu (template, theme) của blog về email
    dovaden2010@gmail.com
    để DVD tìm nguyên nhân thử xem sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn DVD với thiện cảm giúp đỡ GM nhưng mình tìm khong đươc template,theme.Neu1 đươc DVD cho mình số ĐT để liên lạc hỏi cách lấy mẫu(template,theme)
      Chúc luôn tốt lành.Mến

      Xóa
    2. Bác có thể thử xóa bỏ tiện ích "Translate" xem ảnh có hiện ra trong comment không.
      Trong một số blog, tiện ích "Translate" xung đột với code chèn ảnh nên ảnh không thể hiện ra trong comment.
      :)

      Xóa
    3. theme của blog có được từ việc sao lưu chủ đề (còn gọi là sao lưu Mẫu, template hoặc theme), khác với sao lưu blog là sao lưu toàn bộ bài đăng và nhận xét của blog.
      Bác có thể vào blog "DVD thực hành blogspot" dể xem cách sao lưu chủ đề của blog tại trang:

      https://dvdthuchanh.blogspot.com/2017/08/sao-luu-khoi-phuc-chu-e-cua-blogspot.html

      DVD chúc bác an khang!
      :)

      Xóa
  6. Thăm anh,đọc lục bát hay xướng họa cùng anh BTG.
    Chúc anh an vui !

    Trả lờiXóa
  7. ND sang thăm đọc thơ xướng họa hay,mến chúc anh cùng gia đình đêm an nhiên anh GM nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui được ND luôn đồng hành.Chúc em thật nhiều nhiều hạnh phúc.Mến

      Xóa
  8. "Sanh già bệnh tử luân hồi"
    Đã biết thế thì đón nhận thôi!
    Chúc bạn luôn an vui nhé.
    https://1.bp.blogspot.com/-7SQeOdH-NAE/WCSUd_NDvJI/AAAAAAAAJK0/eLfRYKlOddkmAMXULXd4dZ1eLT3Tbm_eQCLcB/s400/vui.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng biết thế thì vui vẻ nhận thôi đó là nhân quả mà.Cảm ơn LH nhé.Mến

      Xóa
  9. Sang thăm anh Minh đọc thơ xướng hoạ hay quá. Chúc anh cuối tuần vui vẻ anh nhé. Thân mến
    https://lh3.googleusercontent.com/-3_b5_L8rSNw/WHqv5cMGi5I/AAAAAAAB9pg/KgTRlQRz6Ns9YzClu6PwcTcAgSwhAvbEQCJoC/w400-h600-rw/Tai%2BBui04.gif

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*