THƠ BAN BÈ QUANH TÔI
THÂN CHÚC CÁC BẠN NĂM 2015 TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
GM,Nguyễn Đình Diệm
********************************************************************************
NHƯ CÁNH CHIM BUỒN
NHƯ CÁNH CHIM BUỒN
Em bỏ cả trời mơ ước xưa
Có hay nắng tắt chuyển sang mùa
Tóc thề em thả qua sông rộng
Còn nhớ đường về trong gió mưa.
Ta đã xa thời yêu dấu yêu
Hàng cây trút lá đổ muôn chiều
Đèn treo phố nhỏ vàng nhung nhớ
Trăng ngủ bên đồi cỏ quạnh hiu.
Về đây cảnh cũ sầu quanh quẩn
Đêm vắng mình ta mộ khúc buồn
Đường sinh tử gập ghềnh muôn thuở
Rượu cạn bầu say thương nhớ thương.
Mấy nẻo đường mây khói nhạt nhòa
Rồi trời đất cũng lãng quên ta
Tình thơm một thuở là nhau mãi
Để đến bây giờ xa rất xa.
Mưa ở xứ người em có lạnh
Áo xưa còn giữ một mùi hương
Giang hồ ta bước chân phiêu lãng
Như cánh chim buồn lạc giữa sương!
Ngày 27/11/2014
Hoàng Anh 79
ĐÊM ĐỢI MÂY VỀ
Một chút lòng, gởi gió mây.
Cứ cho ai đó những cơn say.
Liu hiu cửa vắng vầng trăng biếc,
Lất phất song hương ngọn gió đầy.
Nguội ngắt ấm trà, lòng vẫn…
Lạnh tê đêm xuống, sương bay…
Lao xao cành trúc đang reo gió,
Vuông vắn khung trời đợi bóng mây.
HAI RẠCH GIÁ
GM HỌA
TIẾNG TƠ BAY
Nghe tình réo rắc những cơn say
Ẩn trú trong tim chứa chất đầy
Quạnh vắng đêm thâu nhìn trăng nhớ
Im lìm sáng tối ngắm trời mây
Phòng văn lặng lẽ lòng mãi ngóng
Mái liếp âm thầm dạ lắc lay
Trúc biếc lao xao ngàn tiếng gió
Bờ ao dế gọi tiếng tơ bay
GM.Nguyễn Đình Diệm