Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024

MỞ NỤ CƯỜI VUI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY





 MỞ NỤ CƯỜI VUI

Tỉnh giấc chiêm bao quạnh quẻ thay
Dây dưa lão bệnh cứ hoài vầy
Bên song vớ vẫn nhìn đêm đó
Cạnh gối vu vơ ngắm phận đây
Ngẫm buổi hơn thua trong xác oải
Suy thời khôn dại giữa thân lầy
Mới hay cuộc thế vô thường cả
Mở nụ cười vui cuộc lợi vây
*
Mở nụ cười vui cuộc lợi vây
Bên đường khát ái não ưu đầy
Từ trong dạ tục tham sân đắm
Khởi tại lòng trần hận hám say
Cuộc lữ giàu nghèo duyên mãi vẫy
Chân đời dục lạc nghiệp hoài đày
Nhân gian đắc thất tâm viên mã
Nguyệt tỏa bên song Phật hiện bày
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

THƠ XƯỚNG HỌA - VIÊN MINH & THI HỮU

 


VÔ MINH

Chơn thừa  kệ bảo… rõ vô minh,

Đuốc tuệ soi đường mãi hiển linh.

Thấm cảnh ân đời trông nghĩa đạo,

Liền phương Pháp chủ luận duyên tình.

Cầu mong vạn nẻo yên bờ giác,

Nguyện ước trần gian tỉnh cõi bình.

Huệ Nhã từ quang hằng trải chiếu,

Đi về dắt kẻ rã lời kinh…

*

Viên Minh

Đình Diệm HTM

BỞI U MINH

Suy đồi cuộc sống bởi u minh

Oán hận căm thù...khổ nghiệm linh

Khát ái tham sân xa nẻo đạo

Ưu bi ái ố ...lạc đường tình

Cửa từ pháp nhủ nương lòng giác

Bến hỷ tăng môn hướng dạ bình

Ý mã tâm viên dừng bến tục

Non thiền tịnh hạnh trọn tâm kinh.

Hương Thềm Mây – GM nguyễn  Đình Diệm

*

Tịnh Thất Liên Hoa BÁT NHÃ SOI ĐƯỜNG

Bát Nhã đem đường… tỏ nguyệt minh

Soi từng ngõ ngách cảm thần linh

Dương trần sống trọn đều nương nghĩa

Lý đạo bày an cũng hiểu tình

Vạn nẻo qui dần theo chốn tĩnh

Nhiều phương dạy dỗ tiến tâm bình

Đây rồi cửa Phật nguyền tham chiếu

Ngẫm mở nguồn chơn thấu kệ kinh.

*Tịnh Thất Liên Hoa (Kính họa)

*

Trần Thông Đạt  SỐNG ĐẠO

Nương đời ngẫm đạo sống hiền minh,

Tĩnh lặng bao thời nhiếp cảm linh.

Dạo hẳn dương trần vui thấy nghĩa,

Dành ra trí huệ ổn bằng tình.

Qui cùng khắp cõi đều tâm tịnh,

Thấu rõ ngàn thu chỉ dạ bình.

Việc tới lòng an đừng để lỡ,

Đêm ngày tiếp khổ nhận huyền kinh.

Trần Thông Đạt  (Kính họa)

TRANG ĐƯỜNG LUẬT -HƯƠNG THỀM MÂY


Ảnh Giác Minh

ĐÊM TRĂNG NHỚ NGƯỜI

Lấp ló vầng trăng nhú phía đông

Sương bay bảng lảng bóng tre lồng

Khơi dòng kỷ niệm đêm thơm thảo

Khắc dấu thời gian buổi mặn nồng

Điệu nhớ ngân dài trong lối mộng

Cung thương trải rộng giữa trời không

Bồi hồi sáo trỗi sầu lai láng

Một thuở chia lìa lắm bão giông

HƯƠNG THỀM MÂY  - 25.4.2024

*

ĐÃ THẤU

Đông tàn hạ mãn bóng thời gian

Nhịp điệu càn khôn trải diệu ngàn

Dặm thế thênh thang đưởng tục lụy

Sông đời tất bật bước quan san

Lòng dâu đã thấm thời tê giá

Dạ biển đà hay buổi buốt hàn

Mê muội triền miên chừ lão thấu

Thiền tâm - giới -  định cửa hoài an

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.4.2024

*

TÌNH HẠ

 Màu tươi phượng đỏ dưới trưa hè

Nắng nóng nung hồn những tiếng ve

Lặng lẽ mây bay ngày khô phủ

Ngập ngừng gió cuộn buổi hanh đè

Thương thời bút mực tình ngây giấu

Nhớ thuở xuân nồng nghĩa ngại che

Mãi đó dư âm bao mùa hạ

Niềm riêng mộng bén chở đầy bè

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.4.2024

*

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

VẪN MẶN NỒNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



VẪN MẶN NỒNG

Khúc hát ngày xưa vẫn mặn nồng

Qua miền ký ức gợi mùa sang

Ngoài hiên đêm rụng trăng rơi lá

Giữa lối tình về nguyệt gửi hương

Nặng ước ba sinh dìu dịu tiếng

Chung nguyền mưa nắng ngọt ngào sương

Duyên quê một mối duyên cầm sắt

Hòa hiệp bao thu dệt mộng thường

HƯƠNG THỀM MÂY – 25.4.2024

 

QUÊ NHÀ TÔI YÊU - TRANG ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

  




QUÊ NHÀ TÔI YÊU

“ Lộc lư ngũ bộ”

Gia hương đậm nghĩa ấy là đây

Đẹp bóng chiều loang tím hướng tây

Dặm liễu mơ màng đêm nguyệt trải

Đồng làng khấp khởi lúa vờn lay

Chuông ngân vọng tiếng hồi dương mộ

Kệ tụng vang lời buổi triêu lai

Viễn xứ hòai mong ngày trở lại

Quê nhà một thuở nhớ nhung đầy

*

Một thuở quê nhà ấm áp thay

Gia hương đậm nghĩa ấy là đây

Hương thu cúc gửi nồng nàn sớm

Nắng hạ ve ngân rộn rã ngày

Lặng lẽ ngoài ao hoa khế rụng

Âm thầm giữa ruộng cánh cò bay

Thư sinh áo trắng hồn thơm lựng

Ánh nguyệt vàng đêm trải mộng đầy

*

Vàng đêm ánh nguyệt trải mơ đầy

Vọng tiếng canh khuya vạc gọi bầy

Cố quận thâm tình qua mọi ngõ

Gia hương đậm nghĩa ấy là đây

Tình làng nghĩa xóm tâm nào nhạt

Quyến thuộc bà con dạ chẳng phai

Bưởi mận ngô khoai thơm thảo đó

Bốn mùa chuyển tiếp cứ hoài quay

*

Chuyển tiếp bao mùa cứ mãi quay

Ân sâu nguồn cội dệt bao ngày

Mùi quê gắn bó chung trà đượm

Vị đất thân tình chén rượu cay

Bản quán thâm thương hồn mộc mạc

Gia hương đậm nghĩa ấy là đây

Bên nhau chất phát ân cần dạ

Kính mẹ thờ cha hiếu trọn đầy

*

Thờ cha kính mẹ hiếu tròn thay

Thắm thiết bên nhau ấm áp vầy

Đời gửi chân tâm nơi ruộng rẫy

Duyên trao thật dạ chốn quê nầy

Chung trà gió sớm thơm hương mộng

Bến liễu hồn xưa ngát nghĩa say

Ngẫm lại bao thu tình chung đó

Gia hương đậm nghĩa ấy là đây

HƯƠNG THỀM MÂY – 25.4.2024

 

 


THƠ XƯỚNG HỌA - THẢN BƯỚC NGÀY - HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 

Xướng:

Thản Bước Ngày

Xế nắng chiều loang thả ngọn cây

Cau nghiêng đổ bóng lặng niềm tây

Thu sang lối cỏ vui sương tỏa

Hạ lại lều tranh thỏa nguyệt cài

Nghĩa thắm bao mùa tình cúc trúc

Ân nồng mấy thuở dạ lan mai

Thanh lương tịnh cảnh hương đồng nội

Ẩn giữa hồn quê thản bước ngày

Hương Thềm Mây

GM nguyễn đình Diệm

***

Các Bài họa:

Về lối xưa

Về đây vườn cũ chẳng còn cây

Cố chủ rời đâu,trạnh nỗi tây

Rảo bước lên nhà thì cửa khoá

Lùi chân xuống bếp lại then cài

Cúc vàng xơ xác hai bên lối

Xuân uá điêu tàn một nhánh mai

Mường tượng Hà đông...tà áo lụa...

...vờn bay thuở ấy, đã lâu ngày...

Thanh Hoà

***

Lạc Mộng

Chiều Đông đổ lá rụng ngàn cây,

Buốt lạnh trời sương phủ mái tây.

Hiu hắt gió mây hờ hững hiện,

Võ vàng đêm nguyệt lững lơ cài.

Tiêu sầu tiếng vọng buồn tơ liễu,

Nhạc oán hồn thương nhớ trúc mai!

Dìu dặt ý thơ hờn lạc mộng…

Nhiều chua chát hận khóc đêm ngày!

NhậtHồngNguyễnThanhVân

***

Nhớ Xuân Xưa

Mưa dài bấc lạnh úa rừng cây!

Váng rọi vàng khè loé hướng tây

Thôn xóm bao trùm mây xám chắn

Bình minh xé toạc ánh dương cài

Thu qua hụt hẫng tình hoa lá

Hạ lại bơ thờ nghĩa cúc mai

Dạo ấy quê mình thêm khốn khổ

Xuân về chẳng biết - nhớ chi ngày!

Trương Văn Luỹ


 

ÔI NGÀY XƯA ĐÓ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


ÔI NGÀY XƯA ĐÓ

Ngày đông bấc lạnh theo về
Mình ta đi giữa bộn bề mưa giăng
Nghe trong tiếng gió mơ màng
Nghe đời dâu biển đã tàn tuổi xuân
*
Về đây một bóng phong trần
Tình quê dệt nốt những vần thơ trăng
Lối xưa vương nắng lụa vàng
Thời gian tím bóng cuối đàng phượng rơi
*
Ngồi mơ cánh nhạn xa xôi
Còn thương dĩ vãng xa vời vợi xa
Sông làng bến nước cây đa
Hiên tranh mái rạ cũng là cố nhân
*
Bên hiên nắng mỏng tơ vàng
Thềm rêu dấu hạ chiều đan giọt sầu
Thương ngày mộng thắm về đâu
Ôi ! ngày xưa đó qua cầu áo bay
Hương Thềm mây 22.4.2021

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2024

BÊN THỀM XƯA - HƯƠNG THỀM MÂY

 


BÊN THỀM XƯA

Còn đây kỷ niệm mấy mùa trăng

Bãi cỏ bờ xưa tỏa ánh hằng

Lộng ngọc tình xuân say nẻo ý

Hồn dâng ý hạ trải đêm vàng

*

Chừ ngồi lặng ngắm áng mây trôi

Nguyệt rọi hiên xưa tỏa lộng trời

Trước lũy tre xanh mơ cánh nhạn

Sau hàng chuối biếc mộng tình khơi

*

Hơi may thoảng lạnh gió sang mùa

Mái rạ buồn len tiếng võng đưa

Cuốc gọi bờ lau thương bến cũ

Dế ran lối cỏ nhớ người xưa

*

Đêm tàn sương đọng tiếng chuông xa

Chốn hẹn ba sinh đã nhạt nhòa

Gửi lại trang lòng thơm dĩ vãng

Dư âm ấm lạnh một thời qua

Hương Thềm Mây tháng 4.2021 – Tân Sửu

***

BÀI CẢM HỌA ANH HOÀNH TRẦN

Lặng ngắm mây trời cợt ánh trăng.

Chợt thương ngoài ấy có cô Hằng,

Bao năm đơn lẻ buồn không nhỉ?

Ngại để gối chăn dệt ánh vàng!

*

Sao để thời gian biền biệt trôi,

Cho cô đơn lấp kín cả mây trời

Nuốt niềm cay đắng thêm ngào nghẹn,

Khiến cả tin yêu đắm biển khơi!

*

Xin hỏi cô đơn đã mấy mùa?

Bao lần ngồi hát tiền tình đưa

Mà tim thành mộ đời hoang phế

Chất chứa cho đầy dấu vết xưa,

*

Vang vọng tầng không tiếng mỏ xa

Lệ buồn tuôn chảy hoen mi nhoà,

Thương nguyệt ngàn năm luôn chiếc bóng

Thời gian khôn níu cứ trôi qua.

HT


 

THƠ XƯỚNG HỌA - HÒA - HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 

 


HÒA

HÒA cùng pháp giới được bình an

HÒA với thiên nhiên dạ mãi nhàn

HÒA chứa thâm tình ân cuộc sống

HÒA chan ngấm nghĩa phước trần gian

HÒA chung chồng vợ thương yêu vẹn

HÒA hợp anh em kính mến toàn

HÒA bạn thân bè lìa oán ghét

HÒA ngôn thuận ngữ lộc đời tràn.

Hương Thềm Mây 8.4.2020

BÀI HỌA

HÒA

Hòa thuận gia đình giữ được an

Hòa thương cảnh vật dưỡng thân nhàn

Hòa theo hướng thiện thành tâm khấn

Hòa nhịp từ bi lãng tính gian

Hòa hoãn tìm tu chưa định nhận

Hòa đồng đời đạo chọn ưu toàn

Hòa nhân độ lượng ưu phiền ẩn

Hòa ái đồng tương hỹ ngập tràn

Văn Trung Lê

Ngày 9/4/2020

 

CÒN LẠI

Nhân sinh duyên sự bộn ưu phiền!

Xe cát dã tràng đã lắm niên

Oán hận trôi lăn lòng  tưởng hảo

Hơn thua nghiêng ngả dạ mơ điên

Công danh phú quý cơn trường mộng

Sự nghiệp giàu sang mối  ảo  huyền

Một nấm mồ hiu danh sắc phủ

Bên đời còn lại chút hư duyên!

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

29.03.2019

Cẩn họa: ĐƯỜNG TRẦN.

Nặng nợ trần ai chịu lắm phiền

Sanh già bệnh chết khổ lưu niên

Nhà cao khiến lắm người ngây dại

Cửa rộng xuôi nhiều kẻ đảo điên

Tỉnh giấc hư danh tìm đạo diệu

Tàn cơn mộng ảo vọng hương huyền

Quay đầu trở giấc trời bừng sáng

Thoát chốn bụi hồng hướng thiện duyên!

TRỌNG NGUYỄN - 09.4.2019.

CÒN CHĂNG

Phàm gian hỗn độn chuyện vui phiền

Mặn, ngọt tròn đời dẫu bấy niên

Một giấc hòe trưa xong ngỡ tỉnh

Đôi cơn điệp tối vẫn ngờ điên

Phải nơi sự thế miền tu học

Hay cõi trần nhân chốn hảo huyền

Nhúm cỏ khâu rờn che cát bụi

Còn chăng phách dạo lối nhân duyên

9-4-2019 Nguyễn Quê