Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

thơ thất ngôn










MỘT THUỞ CÒN VƯƠNG

Một thuở làng ta lúa mới phơi
Bà con lối xóm thỏa môi cười
Tre nghiêng bến liễu trời thơm ngát
Áo tím theo chiều dạo bước chơi

Một thuở quê mình đẹp biết bao
Dòng sông nước biếc ánh trăng vào
Thuyền qua đọng gió lời muôn thuở
Bát ngát câu hò ngọt lịm sao

Một thuở qua đồng gió lạnh đông
Bên nhau ấm áp mộng tơ lòng
Cấm tay chia sẻ tình xuân thắm
Vô ngại mây trời lãng đãng say

Một thuở …còn đây hồn nắng cũ
Bên thềm cánh bướm đọng tình thơ
Lòng nghe thổn thức chiều sương khói
Lối cũ canh tàn mộng nhớ vương!!!
GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

sáu tám tứ tuyệt

























SÁU TÁM 
BÊN DÒNG ĐỜI

1.Thị phi trong đục bỗng trầm
Lên lên xuống xuống âm thấm phù du
Tham sân hỷ nộ…sa mù
Khổ đau chướng nghiệp lưu tù triền mien

2.Người hiền biết giư cái tâm
Sân si biết thoát lặng câm não phiền
Ham danh hám lợi đảo điên
Người hiền tĩnh thức thoát triền khổ đau


3. Gửi theo mưa nắng mây trời
Buồn vui danh lợi…giấc đời bóng mây
Mở tay ngó lại tháng ngày
Dòng sông tham luyến trả vay trùng trùng.

4.Giử gìn giới luật trong đời
Tu thân sửa nết tiếng lời nhẹ tênh
Buông ra tham giận…nổi nênh
Tâm hòa vạn cảnh não phiền hóa không


GM.Nguyễn Đình Diệm tháng 12.2015






















Ảnh Sơn Ca ghép tặng . tháng 12.2015



Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

thất ngôn tứ tuyệt




















TỨ TUYỆT
ĐẦY VƠI BÓNG HẠC

1.Ngoại bảy ba rồi trãi khóc cười
Bồi bồi lỡ lỡ lắm đầy vơi
Luân lưu vạn hữu duyên cùng nợ
Lặng ngó hiên chiều một kiếp trồi

2.Hưu rồi bệnh lão chả đi xa
Gió tới đông lùa lạnh rát da
Nợ bậu tình nhà đau hẹn ước
Thương lòng bóng nhạn bạt quê nhà

3.Ngắm bóng xuân qua ngựa ruổi đường
Dâu kia bể nọ lắm tơ vương
Muôn trùng ấp ủ đành hoài mộng
Bóng nguyệt trời xa cạn chén tương

4.Còn đâu những buổi đêm vàng ấy
Bóng nguyệt lung linh tuổi mộng đầy
Nghĩa bạn tình bè lưu thương nhớ
Ngàn sương bóng hạc mãi vơi đầy

GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

thơ lục bát bốn câu
























LỤC BÁT TỰ TÌNH 2
1.Nhạt nhòa năm tháng trôi mau
Tâm viên ý mã bên cầu tử sinh
Đục trong mưa nắng u minh
Thương mình một thuở linh đinh hoang đời

2.Nằm nghe sương muối hiên đời
Hợp tan nương náu cuộc chơi lở bồi
Có không không có - mây trời
Theo thời tụ tán nối lời duyên sinh

3.Thuyền qua bến mộng lao xao
Giã chân chân giã hư hao phận nguời
Quả - nhân ươm hạt nghiệp đời
Lại qua sáu nẻo* luân hồi trầm kha
*Sáu nẻo: lục đạo:sáu con đường luân hồi của chúng sanh Trời,Atu-la,người,súc sinh,ngạ quỳ,địa ngục

4.Mênh mang chiều xuống bốn bề
Phất phơ cánh hạc ngày lê bóng tàn
Lịm ngày đêm đã xây thành
Nghe cơn gió thổi qua mành ảo sương

GM.Nguyễn Đình Diệm tháng (11/2015)

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

hồn xanh xưa










VỌNG BÓNG TRI ÂM

Bên sông nghe sóng cuốn trời
Thương mây theo gió không lời bận tâm
Dòng xưa vọng tiếng tri âm
Còn theo năm tháng cung đàn sương bay
Vàng trăng khuyết cánh vai gầy
Con thuyền thơ ấu mãi hoài hiện sương
Lời xa đọng gió chiều vương
Hồn xưa xanh biếc cuối đường còn say

GM.Nguyễn Đình Diệm Tháng 11.2015.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

HAIKU











Vẽ vời bóng mây
Cánh nhạn theo chiều
đồng làng vàng hươm

Lá rơi xuống đồi
Thông lặng bóng thơi
Trang Sinh hồ điệp

Đá trơ tháp cổ
Cánh nhạn trời xa
Chiều nghiêng bóng đổ

Đã vắt kiệt rồi
Khô cằn cát phơi
Xương rồng thắm nở

Sương mai kiếp người
Long lanh nụ cười
Nắng về bóng trôi

Tà dương xuống núi
Ngũ uẩn giai không
Tiêu tan huyễn mộng

GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015




TÂM KHAI

1.Rong chơi qua chốn phù kiều
Nửa đêm chợt hỏi bóng chiều về đâu 
Lưng chừng sương trắng mái đầu
Tìm chi mưa nắng thềm dâu mộng tàn


2.Đêm nghe tiếng vọng chuông xa
Trăng treo thôn Dạ canh gà giục sương
Trần gian một mớ đoạn trường
Trang sinh hồ mộng lạc đường dâu nương

3.Thăng trầm dâu bể đi qua
Thị phi trong đục nhạt nhòa muối sương
Thu phai mấy độ não nường
Ngậm ngùi xếp lại – tà dương loang chiều

4.Phất phơ lau trắng bên sông
Bóng in đáy nước bềnh bồng chốn mê
Trăng soi đỉnh mộng lối về
Tâm khai cỏi Phật Bồ đề hiện chân

GM.Nguyễn Đình Diệm.tháng 11.2015