Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


HƯƠNG QUÊ NHÀ

Nhà cao cửa rộng ngán đô thành

Trở lại quê nhà ngắm ruộng xanh

Bưởi mận ru tình dâng sắc thắm

Lan đào gửi nghĩa tặng hương lành

An nhiên hoa súng trang kiều diễm

Tĩnh lặng mai già nét nhã thanh

Ánh nguyệt soi tràn đêm mộng tuyệt

Mênh mang trời đất gió đưa mành

HƯƠNG THỀM MÂY 29.02.2024

*

YÊU THƯƠNG ĐÂU CÓ GIÀ

Vạn thuở thương yêu chẳng có già

Tâm  đà quý mến khó rời xa

Câu thơ gửi bạn tinh chan chứa

Ngọn bút trao người nghĩa hợp hòa

Tâm sự xuân vê khơi dạ đến

Nỗi niềm tết lại gợi lòng qua

Duyên ta nợ bậu đà bày đó

Định phận thiên thu chớ bảo già

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.02.2024

 

BÊN MÁI CHÙA XƯA - THƠ THÍCH THIỆN THÔNG & THI HỮU

 

 


Xướng họa: BÊN MÁI CHÙA XƯA

.

Bài xướng:

BÊN MÁI CHÙA XƯA

Minh Thiện chùa xưa rợp bóng cây

Văn nhân tín khách viếng thăm thầy

Thầm nghe mõ sớm vang lầu thượng

Lặng ngắm trăng tà gác mái tây

Nghiệp đắm tình Thơ – Thơ trải rộng

Duyên say lý Đạo – Đạo tràn đầy

Trăm năm giữa cõi đời dâu bể

Vẫn rạng tâm thiền mặc gió mây!

Diên Khánh, 27-02-2024

THÍCH THIỆN THÔNG

.

Bài họa 4:

NGÀY XUÂN VIẾNG THẦY

Chùa xưa bóng rợp những hàng cây

Tín chủ ngày xuân đến viếng thầy

Mõ sớm lời kinh vang gác thượng

Chuông khuya tiếng kệ vọng lều tây

Tình thơ đắm nghiệp – thơ tình đắm

Nghĩa đạo say duyên – đạo nghĩa đầy

Giữa cõi ta bà người đức độ

Tùy duyên nói pháp rạng non mây

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.02.2024

Bài họa 3:

THĂM LẠI CỐC SƯ

(Ngày về thăm lại Sư Thích Giác Nhất)

Cốc chiều xơ xác mấy hàng cây

Đệ tử qua thăm kính viếng thầy

Nào biết Người về nơi cõi tưởng

Chửa tường Ôn đến chốn trời tây

Hắt hiu phượng cũ hoa tàn héo

Thư thả đường xưa cỏ phủ đầy

Đối tượng lòng nghe mà xót quá

Chơn linh thoáng hiện giữa ngàn mây!

Xuyên Mộc, 29-02-2024

LÊ VIẾT VĨNH

.

Bài họa 2:

SÂN CHÙA

Sân chùa bóng mát một lùm cây

Thiện tín thiền sinh muốn hỏi thầy:

Học Đạo tình Thơ – Thơ cõi thế

Bình Thơ nghĩa Đạo – Đạo trời tây

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”

Còn nghiệp nhất ngôn thấu hiểu đầy

Chánh pháp tu trì: Thơ thấm Đạo

Tham thiền tỉnh thức trải vầng mây!

Rạch Dừa, 29-02-2024

CẨM PHÚ

.

Bài họa 1:

THĂM TRỤ TRÌ MINH THIỆN TỰ

Hiên chùa ẩn hiện dưới tàn cây

Bóng nhỏ thân quen! Vẫn bóng thầy!

Tổ ấn trùng quang ngời sắc diện

Tông phong vĩnh chấn nặng niềm tây

Tùy duyên thuyết đạo, thiền hương ngát

Hộ thế tu chân, thiện ý đầy

Trong cõi trần ai, người hiển đức

Hẹn hồi chánh pháp rạng trời mây.

Nam Định, 28-02-2024

YÊN VÂN

 

THƠ VỀ TRƯNG VƯƠNG - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


VỊNH TRƯNG VƯƠNG

Sôi gan vì nước khí hùng trong

Nhị vị Trưng Vương tiếng lẫy lừng

Dẹp loạn Hán quân  gìn đất Tổ

Truy lùng Mã Viện giữ non sông

Lòng căm lũ giặc hoài ghi cốt

Dạ hận quân thù mãi khắc lòng

Chẳng thẹn nữ nhi trời đất Việt

Dân Nam khí phách dạ thơm nồng

*Hương Thềm Mây

*

8.3 NHỚ TRƯNG VƯƠNG

Nhân ngày phụ nữ nhớ Trưng vương

Nhị vị ra oai dậy chiến trường

 Nương tử phất cờ xua giặc Hán

Nữ nhi tuốt kiếm dựng ngôi vương

Ngàn thu má phấn ngời non Việt

Vạn thuở quần hồng tỏa núi sông

 Chiến tích Mê Linh còn khắc nhớ

Trời Nam oanh liệt mãi lưu gương

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.02.2024


Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

HUẾ CỦA TÔI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


HUẾ CỦA TÔI

Viễn xứ thương hoài Huế của tôi

Yêu thương thấm thía cả khung trời

Mơ về Vỹ Dạ vui trăng dạo

Mộng đến Nam Giao thỏa núi chơi

Lặng ngắm Văn lâu chiều nghiêng bóng

Thinh nhìn Bến Ngự nắng ru đời

Từ ly mấy độ tình lai láng

Ước nguyện quay về Huế tôi ơi

*

Ước nguyện quay về Huế tôi ơi

Còn trong dĩ vãng nhớ xuân thời

Thương hàng phượng vỹ ve ngân tiếng

Nhớ bến đò ngang bậu ngõ lời

Đẹp lắm sông làng đêm nguyệt rọi

Êm đềm mái rạ buổi mưa rơi

Hồn quê dấu ấn ghi tâm não

Dẫu có muôn trùng cũng vậy thôi

*

Dẫu có muôn trùng cũng vậy thôi

Tình quê gắn bó đã lâu rồi

Xa nơi đất tổ xuân nhong nhóng

Vắng cảnh gia tiên tết lẻ loi

Vẫn biết nơi đây là xứ bạn

Hoài mong nẻo đó ấy tình người

Cam lòng một thưở nơi đất khách

Viễn xứ thương hoài Huế của tôi

Hương Thềm Mây – Canh Tý - 2020

 

TIẾNG SÁO ĐÊM KHUYA - TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


TIẾNG SÁO ĐÊM KHUYA

Vọng tiếng sáo diều giữa lối khuya

Mơ màng dạ nhớ đến quê nhà

Mênh mang trầm bỗng ru tình mẹ

Tiếng võng ngày xưa lại tưởng về

*

Tiếng sáo du dương não nuột lòng

Ngân nga khúc điệu nhớ nhung mong

Thương nguồn nhớ cội tình lai láng

Tiếng sáo ngân nga lắm đoạn trường

*

Tiếng sáo vi vu chạm đáy lòng

Thương đời viễn xứ mãi xa trông

Thân ngoài đất khách muôn nghìn nhớ

Trải bước tha hương lắm não nường

*

Tiếng sáo thăng trầm dệt tiếng tơ

Thiết tha cung điệu giữa đêm mờ

Bồi hồi canh vạc đêm sầu quạnh

Gối mộng đêm dài dệt tiêng tơ

HƯƠNG THỀM MÂY 28.02.2024

 

THƠ XH HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 

 


Bài xướng của Đình Diệm

TIẾNG SÁO NGUYÊN TIÊU

Sẫm tím ngàn mây trải bóng chiều

Nghe lòng lặng lẽ giữa cô liêu

Lưng trời nhạn lượn ru hồn gió

Cạnh bến thuyền neo thả tiếng tiêu

Nguyệt tỏa mơ màng soi bến mộng

Sương mờ lấp loá thả rong phiêu

Ngồi trong cảnh vắng mơ màng nhớ

Liếp cỏ ngày xưa đẹp lắm điều.

HƯƠNG THỀM MÂY –

*

RÁNG ĐẸP BAN CHIỀU

Vầng mây ửng ráng đẹp ban chiều

Những mảng an lành gối tịch liêu

Cánh nhạn theo đàn chung giữ tổ

Thuyền nan dọ bến thả xuôi triều

Hòa khung nguyệt tỏ nằm yên ấm

Bật lửa xuân hồng xếp lãng phiêu

Tuyển ghép niềm vui còn trộn lẫn

Hoàng hôn cảm khái một đôi điều.

Mai Thắng

*

Bài họa của Peter Lý

NẮNG QUÁI HOÀNG HÔN

Nắng quái hoàng hôn tạo ráng chiều

Thu mình trên bãi thuở cô liêu

Chim trời vỗ cánh về bên tổ

Ó biển lượn bay đón thủy triều

Kéo lưới ngư ông hồi bến vắng

Thu diều bày trẻ trả hoang phiêu

Rì rào sóng vỗ bên gềnh đá

Than vãn thông reo nói đủ điều

Peter Lý

*

Bài họa của Nam Sơn – Thương Yến Tử

RÁNG CHIỀU QUÊ

NHỚ TỔ cò xa sãi cánh chiều

Giữa vừng ráng úa cảnh hoang Liêu

Sóng xa bịn rịn lời thương cát

Cát vội bâng khuâng dạ nhớ triều

Vẫn đó dòng sông quê lặng chảy

Mà giờ lữ khách bước còn phiêu

Xa xa mây lạc tìm ga đậu

Sắc ráng quê hương gợi đủ điều

TYT

*

Bài họa của Dương Văn Nhẫn

RÁNG TỎ CUỐI CHIỀU

Ráng quyện lăn tăn ở cuối chiều

Hoàng hôn chậm lại đón tịch liêu

Bầy cò mỏi cánh bay về tổ

Đàn nghé nô đùa trước cổng kiều

Gió thoảng minh mông nơi trống vắng

Trăng dòm cõi mộng chốn hoàng phiêu

Ta đang đứng ngắm khung trời nhỏ

Cảm khúc buồn vui lẫn ráng điều

Dương Văn Nhẫn