Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

gặp bạn

CHỪ TA GẶP

Bao năm cách biệt chừ ta gặp
Những mái đầu xanh bạc trắng rồi
Sự nghiệp đường đời thân mê mỏi
Môi cười vết nức dấu chân chim

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

vu lan nhớ Mẹ

GIÁC MINH& THI HỮU
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
VU LAN NHỚ MẸ

Thu về nhớ lắm Mẹ hiền ơi!
Dẫu tuổi con nay bảy chục rồi !*
Cách biệt muôn trùng lòng xót quạnh
Xa xôi vạn lối dạ bồi hồi

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Viết về Mẹ.mời bạn

GIÁC MINH VÀ THI HỮU
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

HỒI TƯỞNG MẸ

Giặc về làng xóm vắng teo
Chiến tranh bùng nổ chó mèo cũng đi
Một mình Mẹ chẳng có chi
Tay bồng con nhỏ tay ghì con theo

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

ở quê nhà

TRỞ LẠI NGÀY THU
(Sông Hương lộng gió.Ảnh GM chụp từ quán Lộng gió 24.6.2015)

Ngồi đây thắp nến những buồn vui
Năm tháng trôi nhanh luống ngậm ngùi
Phố cũ bây giờ người đến lạ
Văn lâu gió lộng lá vàng ru

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

thăm Huế

TA VỀ THĂM HUẾ
(Ảnh GM .21.6.2015 .sông hương chiều)

Ta về thăm lại Huế thơ
Giữa mùa phượng vỹ soi bờ sông xưa
Hương Giang theo nước thuyền đưa
Trường tiền nắng lõa sớm trưa nối bờ

Người xa còn lại tình mơ
Cau nghiêng Vỹ dạ vu vơ nắng vàng
Đăm chiêu vườn cũ ngày tàn
Tóc thề buông gió ngỡ ngàng nắng xưa

Về qua lối mộng ngày mưa
Môi thơm mỹ nữ“dạ thưa” thương hoài
Nhạt nhòa cánh nhạn đường mây
Bên cầu dâu bể nhớ ai bồi hồi

Thương chào Huế mộng ta ơi
Tình em từ đó lạnh môi tao phùng

GM.Nguyễn Đình Diệm
(Ảnh GM Ao làng)
............................................................................................................................

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

kính họa


Giác Minh và Thi hữu Kính Họa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

KHÔN DẠI DẠI KHÔN
Mù mù mịt mịt dại và khôn
Thế sự bon chen mãi dại khôn
Xảo láo mồm loa là ấy dại
Huyênh hoang mép giải tưởng nên khôn
Im hơi dạ biết ai khôn dại
Lặng tiếng lòng hay kẻ dại khôn
Dại dại khôn khôn đời khó hiểu
Bình tâm lắng dại mới thành khôn

GM.Nguyễn Đình Diệm

KHÔN VÀ DẠI
Trẻ dại nên người phải học khôn
Nhập nhằng lắm dại cũng nhiều khôn
Khôn từ vạn kiếp bao lần dại
Dại bởi muôn đời chẳng mấy khôn 
Khôn kẻ thật khôn mà hóa dại
Dại người giả dại lại lòi khôn
Ngờ khôn nên mãi còn đau dại
Rõ dại cho lòng được biết khôn ?
Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai,10/8/2015



**************************************************************

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

tình thu


THU VÀ…TÌNH THU
Trăng thu tỏa sáng ánh mơ màng
Lãng đãng trời thu gió nhẹ sang
Tiếng lá thu bay nghe tĩnh lặng
                                                                     Sông thu lóng lánh ánh triều dâng