Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2025

BÌNH AN ĐỜI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


 BÌNH AN ĐỜI

Thời gian bụi cuốn tóc pha sương
Lắm việc đời qua dạ mãi thương
Huynh đệ bao người tình mãi thiết
Bạn bầu lắm kẻ nghĩa hoài vương
Tâm đời gìữ đạo nuôi tâm sáng
Dạ thế gìn đời dưỡng dạ hương
Tám chục dư niên vui tuổi thọ
An nhiên thả bước giữa vô thường
*
An nhiên thả bước giữa vô thường
Giữ giới tâm gìn chớ lỏng cương
Thanh tịnh lục căn nhìn khắp lối
An bình vạn cảnh ngắm bao phương
Hồn trăng một mảnh soi trần mộng
Dạ đạo bao đường trải sắc hương
Bến giác nơi về vui tuổi lão
Duyên bờ tục lụy nhẹ tơ sương
HƯƠNG THỀM MÂY – 07.9.2025

VỚI ANH HOÀNH TRẦN

 


VỚI ANH HOÀNH TRẦN

U MÊ!
Du lãng bao năm lạc lối về,
Ru đời theo những nẻo lầm mê
Ươm tình mỗi tối không ai cạnh,
Ướp mộng từng đêm chẳng kẻ kề!
Rồi khóc riêng mình khi bước mỏi,
Mà than cho phận lúc đời tê!
Quay nhìn chốn cũ xa xôi quá!
Nuối tiếc ngậm ngùi thương nhớ quê!
HT 7/9/25
*
HỌA
LẠI NHỚ QUÊ
Tha hương bấy độ chẳng thăm về
Phiêu lãng bao thu mãi muội mê
Sướt mướt tình người không kẻ cận
Lạc loài thân thích chẵng ai kề
Đêm tàn nguyệt lặn lòng xa xót
Nắng sớm mưa chiều dạ tái tê
Cố quận muôn trùng lòng diệu vợi
Bẽ bàng năm tháng nhớ nhung quê
HƯƠNG THỀM MÂY – 07.9.2025

VU LAN NHỚ MẸ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


VU LAN NHỚ MẸ

Nhớ sao tiếng mẹ đêm hẻ
Câu ca lục bát mà nghe thấm lòng
Dịu dàng ấm áp trăng sương
Cho thơ mở cánh quê hương ngọt ngào
*
Nhớ xưa mái lá đêm sao
À ơi lời mẹ chiêm bao những ngày
Hàng cau bụi chuối trời mây
Mà hồn thơ gửi bao ngày yêu thương
*
Thương sao mái rạ mờ sương
Trời khuya trăng khuyết canh trường lời ru
Chừ đây xa biệt bao thu
Đời con dạ khảm một tờ hiếu tâm
*
Nhớ thương giọt lệ khôn cầm
Vu lan thắng hội nén trầm biến kinh
Đê đầu đảnh lễ hương linh
Con xin cảm tạ ân tình mẹ ban
HƯƠNG THỀM MÂY – 05.9.2025

VỚI ANH BỤI THỜI GIAN

 


VỚI ANH BỤI THỜI GIAN

*
Viết về mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu
CHẲNG DỄ NÀO QUÊN
Chẳng dễ nào quên dáng mẹ gầy
Hiên chiều bóng đổ nợ đời vây
Quầng thâm kẽ mắt vì mo gạo
Vệt nám triền lưng bởi vũng lầy
Ngỡ mộng êm đềm sau bếp lửa
Khi sầu lặng lẽ giữa vườn cây
Nhiều đêm gió lạnh tràn qua ngõ
Áo mỏng sờn vai lệ đẫm đầy ./.
LCT O4/O9/2025
*
HỌA
VU LAN NHỚ MẸ
Vàng thu thoảng lạnh gửi ngàn cây
Thắng hội vu lan nhớ mẹ gầy
Tận tụy bao mùa trong hạ gắt
Lo toan mấy độ giữa đông lầy
Đường đời khổ dạ hoài giăng bủa
Cuộc sống lao tâm mãi quyện vây
Quạnh quẻ đời người cha mất sớm
Bao la tình mẹ nghĩa ân đầy
HƯƠNG THỀM MÂY – 04.9.2025

ĐẠI NHÂN ĐIẾU KỶ(thay người viết điếu kỷ nữ) Thơ:Tương An Quận Vương-NGUYỄN PHÚC MIÊN BỬU thời NGUYỄN

 ĐẠI NHÂN ĐIẾU KỶ(thay người viết điếu kỷ nữ)

Thơ:Tương An Quận Vương-NGUYỄN PHÚC MIÊN BỬU thời NGUYỄN
Phiên âm
Đại nhân điếu kỹ
Hoại tường sơ vũ trúc tiêu tao,
Hình ảnh hà kỳ mộng tưởng lao.
Cựu túc loan phòng thê yến tước,
Tằng du hoa kính trưởng bồng hao.
Tuyệt vô Lý Tĩnh nghênh Hồng Phất,
Hư hữu Vi Chi ký Tiết Đào.
Não sát xuân phong bất tương thức,
Xuy khai môn ngoại cựu chi đào.
*
CẢM TÁC THEO Ý THƠ
Tường hư, trúc yếu đội mưa rào
Tưởng bóng, mơ hình hỏi cõi nao?
Chỗ trước loan phòng chim én sẻ
Ngõ nay hoa lối cỏ bồng hao
DƯỢC SƯ hết thuở nghinh HỒNG PHẤT(*)
NGUYÊN CHẨN còn chi gửi TIẾT ĐÀO(**)
Sầu chết gió xuân nào rõ được
Cửa ngoài đào cũ nhánh lao xao
26/8/2025 NGUYỄN QUÊ
*
(*)Dược Sư=Lý Tĩnh danh tướng thời sơ Đường/ Hồng Phất cô gái hầu quạt rất đẹp phải lòng Lý. sau theo về làm thiếp cho Lý
(**) Nguyên Chẩn= Vi Chi nhà thơ làm quan thời trung Đường/Tiết Đào cô ca kỷ hát hay rất giỏi văn chương sống với Nguyên yêu thương như vợ chồng sau bị xa cách
.
CẢM DỊCH
Tường hư mưa thấm ngọn trúc sầu,
Bóng cũ ngày nao đã nhạt màu.
Chốn ấy loan phòng đàn sẻ náu,
Nơi đây lối cỏ bạt bồng lau.
Đâu còn Lý Tĩnh chờ Hồng Phất,
Chẳng có Vi Chi gửi Tiết Đào.
Phiền não xuân qua mà chẳng biết,
Ngoài trời hoa cũ nở xôn xao.
Hương Thềm Mây – 31.8.2025
*
CẢM TÁC
Tường rêu mưa nhẹ ngọn trúc xao,
Chuyện cũ tình xưa mộng ngọt ngào!
Trước ngõ loan phòng đôi yến sẻ!
Bên rào luống đất dãy hoa đào!
Sầu thương Lý Tĩnh mong Hồng Phất,
Tiếc nhớ Vi Chi đợi Tiết Đào,
Khi thấy xuân về mầm lộc trẩy,
Mênh mang tâm sự ngắm hoa đào!
HT
5/9/25

CHIỀU QUÊ - THƠ HUYỀN LÊ - HỌA HƯƠNG THỀM MÂY

 VỚI HUYỀN LÊ

*


CHIỀU QUÊ
Chiều quê gió nhẹ thổi qua mành
Rợp bóng tre làng gợi tuổi xanh
Ruộng cải vàng ươm cò thẳng cánh
Vườn dâu chín mọng quả nghiêng cành
Mây đùa vẽ mượt từng khung cảnh
Khói quyện tô hồng những bức tranh
Vạt cỏ màn sương còn lóng lánh
Thầm đưa giấc mộng giữa yên lành.
HL 03/09/2019-03/09/2025
*
HỌA
THU CHIỀU
Thoảng lạnh heo may thổi động mành
Hiên nhà lặng lẽ ngắm trời xanh
Đường thôn thả mộng ong vờn cánh
Lối cỏ theo mơ bướm lượn cành
Lá rụng vườn hoa bồi đắp cảnh
Mây đùn ngõ trúc tạo nên tranh
Sương chiều mái rạ vờn thu biếc
Thoáng nhớ ngày xưa thuở ngọt lành
HƯƠNG THỀM MÂY – 04.9.2025

CHÙM THƠ VU LAN 2025 HƯƠNG THỀM MÂY – MÙA BÁO HIẾU 2025

 CHÙM THƠ VU LAN 2025

HƯƠNG THỀM MÂY – MÙA BÁO HIẾU 2025
*
CẢM NIỆM VU LAN
Đã bấy mùa sang vắng mẹ rồi
Nghe lòng đau đáu tiếng ầu ơi
Thương buồn chất chứa lòng khôn dứt
Nhớ tủi đong đầy dạ chẳng vơi
Nghĩa trọng còn ghi chừ khó đáp
Ân thâm mãi khắc đó gay bồi
Mẹ cha vắng bóng luôn hoài nhớ
Đốt nén tâm hương tưởng đến người
HƯƠNG THỀM MÂY – 25.8.2025
*
LẠI NHỚ NGƯỜI
Thắng hội Vu lan lại nhớ người
Mưa ngâu sùi sụt cảnh buồn ơi
Nương ngô ruộng lúa hình cha trải
Liếp cải vườn rau bóng mẹ ngồi
Đức trọng cù lao ghi suốt kiếp
Ơn sâu dưởng dục nhớ bao thời
Bên hiên còn vọng lời ru đó
Thắng hội Vu lan lại nhớ người
HƯƠNG THỀM MÂY – VU LAN 2025
*
LÒNG MẸ
Nuôi con mẹ gánh nặng vai đời
Vất vả quanh năm dạ chẳng lơi
Nghĩa đượm yêu thương lòng mãi trỗi
Tình thâm trân quý dạ hoài bồi
Thân gầy nỏ quản màng chi nới
Xác úa đâu nề chẳng thiết cơi
Lặng lẽ ân cần dày sức khởi
Ngời tâm tỏa rạng giữa non trời
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.8.2025
*
CẢM NIỆM MẸ CHA
Ân cha nghĩa mẹ tấm lòng son
Dưỡng dục sinh thành sánh tựa non
Lặn hụp sông đời lòng đâu nản
Quanh co cuộc sống dạ nào sờn
Mưa dầm nắng dãi nào chi sá
Bão tố giông gầm chẳng quản công
Mẹ vắng cha xa lòng mãi nhớ
Cù lao đức trọng khắc đời con
HƯƠNG THỀM MÂY – 04.9.2025

VỚI ANH HƯƠNG RỪNG * NHỮNG GIỌT MƯA NGÂU

 


VỚI ANH HƯƠNG RỪNG

*
NHỮNG GIỌT MƯA NGÂU
Bên thềm đã thấy lạnh luồn sang
Khắc khoải hờn đêm lũ ngập làng
Ngẫm lại than sầu đang đến bủa
Trông về trách tủi vẫn còn loang
Vì thương Chức Nữ đời cô quạnh
Bởi xót chàng Ngưu phận lỡ làng
Lạc bước nên tình trôi nổi mãi
Thu mùa lá đổ lụy phiền mang
Hương Rừng
*
CHIỀU THU NHỚ
Lá rụng thu về thỏang lạnh loang
Mây bay bảng lảng trải qua làng
Đồng xa lặng lẽ chiều hoang bủa
Ngõ vắng âm thầm lối quạnh sang
Tiếc ngọc long đong tình mãi nhớ
Thương người lịu địu dạ hoài mang
Mơ màng vạn bến duyên tri kỷ
Hiu hắt vườn xưa lắm bẽ bàng
HƯƠNG THỀM MÂY – 30.8.2025

TĨNH THỨC - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU


 TĨNH THỨC

Thế sự vô thường chuyển tiếp nhau
Trần gian lắm vẻ lại muôn màu
Đây mùa hạ thắm hoa tươi ủ
Đó buổi đông tàn gió lạnh chau
Ánh nguyệt thu treo hương lối mận
Lều tranh nguyệt trải bóng nương dâu
Vùi trong mê lộ sương giăng huyễn
Một kiếp người qua trắng cả đầu
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.8.2025
*
CÁC BÀI HỌA

THU BUỒN
Thu về chẳng thấy lại tìm nhau
Kỷ niệm ngày nao sắp rũ màu
Đọng tủi nhiều hôm hờn cứ hãm
Vương sầu lắm buổi giận từng chau
Đìu hiu bởi sợ rồi thâm mắt
Khắc khoải vì lo đã bạc đầu
Dẫu thế gian thường thay đổi hẹn
Nhưng tằm trọn kiếp chỉ chờ dâu
Hương Rừng
*
TÌNH TRĂM NĂM
Mộng đời dài ngắn vẫn bên nhau,
Tô điểm tình yêu đẹp sắc màu,
Chớ để nỗi buồn làm mặt ủ,
Đừng cho cơn giận khiến mày chau!
Bóng câu chớp mắt thành thương hải,
Nhân thế vô thường hoá bễ dâu!
Phu xướng phụ tuỳ luôn gắn bó!
Đôi khi nhìn lại trắng mây đầu!
HT
4/9/25