Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

TỨ CÚ ĐƯỜNG THI

 TỨ CÚ ĐƯỜNG THI : THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

MỜI NGƯỜI
Mời người nâng chén cạn ly này
Hội ngộ bao thu vắng bạn bầy
Cá nước chim trời duyên cách biệt
Mong chờ vạn buổi mới về đây
Mời người ngồi xuống thỏa chung say
Nối lại tình xưa đẹp những ngày
Lay khúc đầy vơi hồn cổ thạch
Thì thầm ân nghĩa ấm vòng tay
Mời người mặn nhạt tấm lòng đây
Cho bỏ bao thu ủ mộng đầy
Tri kỷ tri âm là vậy vậy
Còn thơm lửa củi ấy vui vầy
Mời người chỉ một chén này thôi
Dạo khúc cung thương thỏa giấc đời
Cuộc sống vô thường nào biết được
Mai nầy sương muối biệt ly bôi.
Hương Thềm Mây – tháng 3 . 2021
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời
Thạch Hãn, Mộng Liên Lynn Phan và 59 người khác
60 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

TỨ CÚ ĐƯỜNG THI

 TỨ CÚ ĐƯỜNG THI

THƠ HƯƠNG THỀM MÂY
NỖI NIỀM QUA
Vàng mai rã cánh dưới hiên mây
Nắng đã bung nồng gội sắc cây
Anh lại mơ màng bên lối cỏ
Sân trường tiếng trống vọng về đây
Còn nghe tiếng hát buổi hoa niên
Lối phượng vai nghiêng ánh mắt huyền
Nắng hạ đưa nhau qua lối mộng
Và tình hai đứa đẹp vô biên
Thôi chừ năm tháng lụn mờ sương
Kỷ niệm còn đâu những phố phường
Tuổi xế thầm thì hương dĩ vãng
Theo dòng ấm lạnh nghĩa hoài vương
Chừ nghe năm tháng ấy dần xa
Ngắm ánh tà dương đã nhạt nhòa
Vốn dĩ trần duyên là huyễn vọng
Tàn tro khép lại nổi niềm qua.
Hương Thềm Mây – tháng 3.2021t
Có thể là hình ảnh về Đình Diệm và ngoài trời
Văn Trung Le, Mộng Liên Lynn Phan và 59 người khác
57 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 THƠ XƯƠNG HỌA :HƯƠNG THỀM MÂY - TRỌNG NGUYỄN - MINH QUANG - ĐẶNG HỮU Ý

TIÊU DAO KHÚC

Trời xa lãng đãng cuộn mây trôi
Nắng thả vàng hoe khắp núi đồi
Liễu lặng soi mình trong nắng thắm
Thông nghiêng thả bóng giữa thanh trời
An nhàn ngõ trúc lời non gọi
Thư thả rừng lam tiếng gió mời
Một thoáng nhân gian chìm dĩ vãng
Tiêu dao cầm khúc nhẹ duyên đời
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
06.03.2019
Bài họa: DẠ KHÚC ĐÊM VƠI.
Dạ khúc như dòng nước cuộn trôi
Xa xa dặm liễu ngát nương đồi
Bồng bềnh điệu oán trêu xuân nữ
Lãng đãng cung thương đẫm sắc trời.
Tiếng nhạc canh tàn chìm tiếng hát
Câu ca khắc lụn lặng câu mời.
Đêm vơi sương lạnh giăng giăng lối
Lạc phím chùng dây điệu nhạc đời!
TRỌNG NGUYỄN
Ngày 8/3/2019.
MÂY NGÀN (Giao cổ đối )
Cảnh ấy mây ngàn lũ lượt trôi,
Chiều sương vội vã ửng bên đồi!
Như đường nghiệp cứ cùng đua mãi,
Chẳng lỡ hoài theo tận góc trời.
Đã hiểu xa rồi lâu hội tác,
Còn nom cách biệt khổ than mời.
Niềm riêng thử dấu nghe rầu lặng,
Mấy quãng tình câm để gọi đời…
9/3/2019
Minh Quang (Kính họa)
ĐÁNH GIẤC VEN ĐƯỜNG
Kính hoạ vận bài TIÊU DAO KHÚC
Bát ngát trời xanh mây trắng trôi
Cỏ xanh êm dịu dưới chân đồi
Miên man nắng xuống trên cành lá
Thanh thản mây bay giữa đất trời
Mỏi bước không ngờ cây đá sẵn
Ngả lưng chẳng đợi cỏ hoa mời
Ven đường có lão quên mình lão
Đánh giấc thiu thiu mặc chuyện đời
Đặng Hữu Ý
Không có mô tả ảnh.
Trần Đắc Khiết, Miệt Vườn Sáu và 32 người khác
21 bình luận
4 lượt chia sẻ
Chia sẻ

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

THƠ XƯƠNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY VÀ THI HỮU

 

THƠ XƯỚNG HỌA NHÂN NGÀY QTPN

HƯƠNG THỀM MÂY – NGUYỄN QUÊ – BÀI CẢM TÁC VIỆT HÙNG VŨ

DANH LƯU VẠN THUỞ 

Vung gươm diệt giặc cứu non nhà

Hán tặc co đàu chẳng dám qua 

Bắc thuộc ngàn năm đau đất Việt

Tàu ô một thuở khổ dân ta

Trưng Vương đuổi Khựa ngời trang sử

Sông Hát trầm mình tỏa nữ ca

Mãi đó Mê Linh hồn quật khởi

Danh lưu vạn thuở giữa sơn hà.

Hương Thềm Mây – tháng 3.2021

TRƯNG VƯƠNG

Nợ nước gồm chung mối hận nhà

Giương cờ vị nghĩa khởi can qua

Xua TÔ ĐỊNH giặc Trung Hoa xứ

Đoạt sáu lăm thành Việt Quốc ta

Lực yếu khôn đương binh HÁN dữ

Thân cô chẳng thẹn gái NAM ca

Hát giang tuẩn tiết đời trung liệt

Sử chép ơn sâu thấm hải hà

5-3-2021 Nguyễn Quê

BÀI CẢM TÁC 

ANH VIỆT HÙNG VŨ

Viết nhân ngày QTPN 8-3.

MÃI GƯƠNG TRƯNG TRIỆU

ANH hào quân tử sá chi thân.

HÙNG dũng hiên ngang gỉỏi bội phần

CỨNG gót quần thoa xua quỷ quái

CỔ vươn bồ liễu đuổi ma thần.

DANH vang non nước hoài lan tỏa.

THƠM rạng sữ xanh cứ sáng lừng.

MÃI mãi muôn đời hồn liệt nữ.

LŨ KIA CÚI MẶT CHẾT NGU ĐẦN.

VH.

------

ẢNH ST



Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

THƠ CẢM DỊCH

 

CỔ LOA HỮU CẢM (CHU MẠNH TRINH)

Bản phiên âm

Lang quân tình trọng, phụ ân thâm,

Bất bạch kỳ oan trực đáo câm.

Cơ trảo vô linh quy diệc khứ,

Minh châu hữu lệ bạng do trầm.

Hoàng bi cổ thụ thiên niên quốc,

Bích hải dao thiên nhất phiến tâm.

Tịch mịch tiền triều cung ngoại miếu,

Ðỗ quyên đề đoạn nguyệt âm âm...

Dịch nghĩa

Tình nghĩa của chồng thì nặng, ơn cha thì sâu,

Chẳng rõ mình mang nỗi kỳ oan cho đến bây giờ.

Máy móc bằng móng không còn thiêng, rùa cũng đi mất,

Hạt minh châu rơi lệ, con chai vẫn còn ở dưới đáy sâu.

Bia vàng cổ thụ ghi chép sử nước non ngàn năm,

Biển xanh trời rộng bao la, chỉ có một tấc lòng son này.

NGUỒN THI VIỆN

CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY 

Nặng nợ duyên chồng,nghĩa bố sâu

Ôm oan khó gỡ biết trao đâu

Không thiêng móng nỏ  rùa tàn bóng

Chẳng hiển trai ngà lệ ố châu

Cổ thụ bia vàng non nước oán

Mây ngàn biển biếc tấc lòng đau

Cung xưa điện lạnh buồn hoang cảnh

Khắc khỏai canh khuya cuốc vọng sầu.

Hương Thềm Mây – tháng 3.2021

Cảm tác theo ý thơ  NGUYỄN QUÊ

**

Tình chàng  nặng mối, nợ cha dày

Khó tỏ oan đời mãi đến nay

Nỏ móng không thiêng Rùa bóng biệt

Trai ngà chẳng nổi lệ châu cay

Bia vàng , cội xế ngàn năm nước

Biển biếc, trời xa mỗi dạ này

Vắng vẻ triều xưa ngoài miếu lạnh

Quyên lời đứt đoạn vọng trăng mây

3-3-2021 Nguyễn Quê

.

Bài dịch của anh : DUC TRAN

**

Tình anh mang nặng, nghĩa cha dày

Khó tỏ niềm oan đến tận nay

Móng máy không linh rùa mất dạng

Mình châu ngời sáng lệ rơi đầy

Bia vàng , cây cổi ngàn năm đó

Biển biếc , trời xa một dạ đây

Lặng lẽ bên ngoài cung miếu cũ

Trăng mờ tiếng quốc vọng bên tai

TRẦN HUỲNH ĐỨC Bend, Oregon 19/02/2021