Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021

THO XUONG HOA

HUONG THEM MAY & THI HUU

 ĐÊM CÔ VÍT 16 +…

Mưa chiều rã rich phố buồn heo
Quán xá im lìm cảnh vắng teo
Giãn cách bao ngày sầu mãi níu
Khoanh vùng mấy bận khổ hoài đeo
Đèn vàng lặng lẽ soi đêm quạnh
Ánh mắt âm thầm ngó cảnh eo
Tiếng dế ru hè nghe não nuột
Gây thù chuốt oán Khựa Tàu gieo
Hương Thềm Mây 30.7.2021
Xin góp hoạ vui cùng Huynh
CHẠNH NỖI
Chạnh nỗi muôn nhà cảnh vắng heo,
Nhiêu ngày dịch lấn cảm lòng teo.
Cầu cho vạn nẻo sầu thôi níu,
Ước thảy bao người nạn hãm đeo.
Chẳng diễn đìu hiu thềm gác quạnh,
Hoài mong rộn rã xóm quê nghèo.
Bình an tất cả không còn ngại,
Vững sống tâm từ cởi hoạ gieo.
30/7/2021
Viên Minh
Kính họa: Y ĐỀ
Tháng bảy mưa mùa gió hắt heo
Sài Thành cấm cửa tối buồn teo
Khoanh vùng mấy lượt sầu còn níu
Giãn cách bao lần khổ mãi đeo
Dịch cúm Anh Ba hoài chịu khổ
Cô vi Vũ Hán cứ làm eo
Đêm dài lắng đọng nơi đầu tuyến
Nhịp thở chan tình họ mãi gieo.
TRỌNG NGUYỄN Ngày 30/7/2021
ANH VĂN TRUNG LÊ
CÚM TÀU VŨ HÁN
Phố thị không người cảnh hắt heo
Đầu làng cuối xóm vắng buồn teo
Cúm Tàu Vũ hán bung muôn nẻo
Dịch bệnh siêu vi cứ bám đeo
Bộc phát từng cơn lây nhiễm chéo
Nung mầm âm ĩ cứ hoài theo
Hoang mang lo lắng lòng thêm héo
Vũ Hán cúm Tàu mãi rắc gieo
Ngày 31/7/2021
Tịnh An
ANH VĂN THANH
Cảm họa: (Trắc bằng nguyên vận)
Gieo Nhân Gặt Quả
Non bồng nước nhược thấy buồn heo
Phố thị nông thôn cảnh vắng teo
Cô-vit cô vi luôn kéo níu
Khoanh vùng nghiệp chướng vẫn mang đeo
Đèn đường giá buốt - Đêm hiu quạnh
Nhận nguyệt u buồn - Ngắm cảnh eo
Thế cục thương lòng nghe não nuột...
Quả vị... Ấy phần Tàu cộng gieo ./.
5:10PM31-7-21 - lvt
------
Ảnh Giác Minh
PHỐ ĐÊM
Có thể là hình ảnh về bầu trời, đường phố, đường, chạng vạng và cây
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

 



CHẠNH BÓNG HÒANG HÔN

Muốn lợi ưa danh mãi kiếm tìm

Say mê phú quý ước hoàng kim

Lang thang dặm thế đời điên đảo

Giữa biển tham sân lắm nổi chìm

 

Ngẫm nghĩ thời gian đã trải rồi

Duyên bầu nợ bậu buộc ràng thôi

Tâm viên ý mã cuồng quay loạn

Sáu nẻo luân hồi nghiệp đọa trôi

 

Cạn bóng thời gian hạt bụi trần

Lê thê trường mộng bước chân hoang

Trò chơi không sắc sa chân mãi

Bể nọ dâu kia khổ ngập tràn

 

Lặn hụp bao thu rã cánh rồi

Xòe tay ngó lại tháng ngày rơi

Chừ già lão tật thân rời rã

Chạnh bóng hoàng hôn lịm cuối đồi !!!

Hương Thềm Mây – 27.7.2021

-----

Ảnh Internet




 

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA

 

HỌA THƠ PHAN BỘI CHÂU :HƯƠNG THỀM MÂY & NGUYỄN QUÊ

CÂY CỜ (PHAN BỘI CHÂU)

**

Ai ơi! xin thử ngó cây cờ

Một lá kìa kia dáng phất phơ

Cao thấp quyền về tay kẻ múa

Trắng vàng màu lựa mặt người ưa

Trên cao mấy cữa chiêu bài hảo

Xoay đủ tứ bề ngọn gió đưa

Rồi cũng về tay ai nấy phất

Xôn xao dưới bóng bọn vây hùa.

Phan Bội Châu

NGỌN CỜ (Họa thơ  PHAN BỘI CHÂU )

Hãy ngó ai ơi một lá cờ  

Theo dòng thế sự gió đưa phơ

Thay ngôi đổi chủ tay người múa

Chuyển thế vần thời mặt kẻ ưa

Phất phới lưng trời khoe danh hảo

Phật phờ cuối bãi hiện lời đưa

Lòng nghe ngán ngẫm trò dâu biển

Dưới bóng lao xao vạn tiếng hùa

Hương Thềm Mây 18.7.2021

CÂY CỜ(họa thơ cụ:PHAN BỘI CHÂU)

**

Ngàn năm mấy cuộc mấy màu cờ

Vạn thuở là gì! vải phất phơ?

Nắm phải quyền cơ mồm lưỡi múa

Phùng  khi thế lực xác tâm ưa

Vàng,xanh, đỏ, trắng  thời thay đổi

Lộng , rũ, hưng, suy bỡi gió đưa

Đặng bước trèo cao cầm cứ phất

Hò la một lũ chạy theo hùa

5-12-2018-Nguyễn Quê



 

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

ĐƯỜNG THI HỌA XƯỚNG

 

THƠ HỌA XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY - HOÀNH TRẦN - PHAN TỰ TRÍ

LẶNG LẼ CHIỀU

(họa)

Sương pha mái tóc trắng mây trời

Hạ hết thu về lối cỏ tươi

Lãng đãng thơ bay ngày mộng đẫy

Mơ màng nhạc lắng buổi mơ vơi

Cỏn yêu mận thắm hương nồng vội

Nên tiếc đào phai sắc đượm rồi

Cát bụi sông đời buồn chắp cánh

Bên chiều lặng lẽ ngắm mây trôi.

Hương Thềm Mây 13.7.2021

MỘNG MƠ

(Họa)

Đáy nước lung linh in bóng trời,

Luôn xanh biêng biếc một màu tươi,

Phải chăng thiên giới luôn thay đổi?

Để chốn trần gian mãi tuyệt vời,

Hay tại tâm thần mơ mộng mãi

Cho nên trí não ngẩn ngơ rồi,

Nhìn mây nghe gió mà hư cấu

Mà để đời qua tựa nuóc trôi!

12/7/21

HT

ĐÀNH ĐỂ MÂY TRÔI

(Xướng)

Long lanh đáy nước mãi in trời

Rừng biếc nai vàng dỡn cỏ tươi

Non hỡi chia ly nào chóng vánh

Ghế ơi sum họp tận xa vời

Đã thông lối mộng từng chen vội

Vừa mở đường mơ nỡ khép rồi

Sao dễ người đi biền biệt thế

Thôi đành hạc lánh để mây trôi.

Phan Tự Trí – 12/7/2021

----------

Ảnh Internet 



Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

lục bát hương thềm mây

 

LỤC BÁT RỜI

Chiều nghiêng nắng nhạt qua đồi

Lối về vượn hú bôi hồi bóng ta

 

Mây chiều lãng đãng trời xa

Vàng bay rụng cánh thu òa dưới trăng

 

Tình xưa còn đó hay chăng

Hay là tơ tưởng quanh co vội tàn

 

Đêm mơ sang/gió mộng mang

Quyện hồn xuân thắm thả ngang bước đời

 

Đưa tay hứng giọt sương rơi

Nghe ta lạc bước vể nơi không gì

 

Buồn vui mấy độ thâm sì

Chìm trong cát bụi thế tri vô thường

 

Nụ cười nhạt bóng tà dương

Nửa hư nửa thực sầu vương phận người.

Hương Thềm Mây 

---------

Ảnh Internet 



 

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

THƠ BẢY CHỮ HƯƠNG THỀM MÂY

 BÌNH TÂM NGẪM XÉT

Ngó lại thân già bóng lụn dần
Bao mùa nhật nguyệt dãi dầm thân
Cuộc chơi trọn kiếp đà rời rã
Tóc trắng mắt nhòe nhoẹt cả tâm
Đùa giỡn lục căn say dạ tục
Cuồng quay vọng dục đắm hồn mê
Sinh mưu lập kế lòng tham tận
Lặn hụp trôi lăn khổ dãi dề
Lẩn quẩn duyên đời mỏi cánh chim
Loanh quanh mộng mị mãi truy tìm
Thời gian thấm thoắt chiều phai nắng
Trụ hoại vô thường giữa tụ sinh
Tỏ thấu vòng đời huyễn bóng qua
Nhìn năm tháng lụn dưới dương tà
Bình tâm xét lại nguồn an lạc
Biết đủ - thanh lòng - khổ chướng qua .
Hương Thềm Mây tháng 6.2021 Tân sửu
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
Phượng Phượng, Hoành Trần và 70 người khác
59 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ