Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

THƠ TỨ TUYỆT HƯƠNG THỀM MÂY

 



Ảnh Giác Minh

NẮNG CHIỀU SAY

Đìu hiu phố lạnh ngậm ngùi thay

Rụng mấy mùa hoa bóng nguyệt gầy

Vạn dặm bèo mây tình vọng nhớ

Chiều vương áo lụa nắng vàng say

Hương Thềm Mây

CÒN VƯƠNG

Chiều loang lối mộng nắng qua vườn

Lặng lẽ hiên xưa dạ nhớ thương

Nhan lạc phương nao còn luyến tiếc

Tình xưa bến cũ mãi hoài vương

Hương Thềm Mây


THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


Ảnh Giác Minh

VẪN NGÁT BAO THU

Cái bóng đi về với cuộc chơi

Vui buồn còn đó những ngày khơi

Chung trà giải muộn bên hàng trúc

Chén rượu tiêu sấu giữa lối mơi

Dặm thế trông dường trăng tròn khuyết

Sông đời ngó cỡ nước  đầy vơi

Dâu kia biển nọ chừ đà thấu

Vẫn ngát bao thu ánh nguyệt ngời

HƯƠNG THỀM MÂY 4.9.2023

***

ĐÔNG

Đông tàn thoảng lạnh bóng chiều rơi

Đông nhớ thương chi dạ rã rời

Đông lắng lời ru muôn nỗi cảm

Đông nghe bấc thổi lắm đầy vơi

Đông lùa dạ buốt bao xuân thắm

Đông cuộn lòng thương những bước đời

Đông gửi buồn vui tình viễn xứ

Đông trôi lặng lẽ chạnh lòng tôi

HƯƠNG THỀM MÂY 7.9.2023

***

CHIỀU  NHỚ

Nắng gửi chiều loang nhớ chốn nào

Gia hương vương vấn lệ dâng trào

Tình trong vọng tiếng  mờ phương khói

Nghĩa ngoại gieo lời khỏa ánh sao

Nhớ cảnh trăng xưa vàng ngõ ấy

 Mong người lồi cũ bạc phương nao

Bao nhiêu nồng thắm phai hò hẹn

Một thuở  thơm thanh mãi dạt dào  .

Hương Thềm Mây

 

 

 

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA THẠCH HÃN & THI HỮU

 


Ảnh Giác Minh

CHƠI VƠI

(Bài xướng)

Ở giữa vườn thu ánh nguyệt tròn

Đêm vàng võ mộng dưới đồi non

Luồng hơi lạnh khổ từng con phố

Cuộc tửu gầy bên những lán gòn

Giấu tuổi thơ buồn trong mặt chữ

Thương màu mắt đẹp lẫn lòng son

Ngồi xem cảnh lá vàng đang rụng

Ngẫm cuộc đời đau cảnh mất còn ./.

LCT O6/O9/2O23

TRUNG THU

(Bài họa)

Đêm nay nàng nguyệt tuổi trăng tròn,

Nủng nịu soi mình khắp núi non!

Nghiêng ánh vàng mơ trong tựa ngọc

Buông tia sáng bạc nhẹ như gòn

Trêu đùa em bé so đèn đẹp,

Nô giỡn nàng thơ tặng dấu son,

Rộn rã muôn nơi ngày lễ hội,

Trung thu là tết mãi luôn còn!

HT - 6/9/23

HTM KÍNH HỌA

ĐÊM THU XÓM NHỎ

Xóm nhỏ đêm thu mặt nguyệt tròn

Muôn sao lấp lánh ánh đầu non

Vàng trăng tỏa sáng soi nương rẫy

Sương bạc long lanh trải lối gòn

Nặng ước ba sinh vun dạ thắm

Cam đành hương lửa phụ lòng son

Thương về lối cũ bao mùa mộng

Bốn mặt trời mây cảnh vẫn còn .

HƯƠNG THỀM MÂY – 6.9.2023

 

 


Thứ Ba, 5 tháng 9, 2023

ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA THƠ LÊ ĐÌNH BIỂU &THI HỮU




BUÔNG VÀ GIỮ

Xướng:

Buông để tâm an giữa cuộc đời

Giữ cho tình mãi được đầy cơi

Buông nơi buôn bán lòng không dối

Giữ chốn làm quan dạ mãi ngời

Buông chữ cộc cằn trao ý đẹp

Giữ câu mềm mỏng gửi vần khơi

Buông về quá khứ chôn thù hận

Giữ lại niềm tin đắp cuộc đời !

Lê Đình Biểu

Lâm Đồng 5.9.2023

Bài họa

BUÔNG…

Làm thân khách trọ giữa dòng đời

Vứt sạch ưu phiền, hận chẳng cơi.

Lánh chỗ say sưa … hồn mãi rạng

Lìa nơi nhậu nhẹt… não luôn ngời

Thi đàn xướng họa tâm lành mở,

Bạn hữu giao hòa nghĩa đẹp khơi…

Giải thoát hờn căm cùng giận dỗi

Buông ngay ái, nộ giữa dòng đời…

Hàn Nguyên Trinh. 05.9.23

Bài họa

TÂM DẠ

Dạ lành dưỡng đức được an đời

Tâm thiện luôn bồi đễ khẳm cơi

Dạ hám chừ thôi - lòng tỏa sáng

Tâm tham ấy bỏ - ý thêu ngời

Dạ thanh hỷ xã đan nguồn lạc

Tâm tịnh từ bi  dệt phước  khơi

Dạ tựa Bồ Đề qua bến giác

Tâm neo chánh đạo  bước vui đời

HƯƠNG THỀM MÂY 5.9.203

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 



NHÀ TÔI

Lưng chiều ngắm lại cảnh nhà tôi

Bảy chục, ba xuân gắn bó đời

Hạ mãn đông tàn tình mãi đượm

Năm qua tháng lụn nghĩa hoài khơi

Ân cần góp phận lòng thêm trẻ

Tận tụy chung phần dạ mãi tươi

Loan phượng sắc cầm qua khốn khó

Trăm năm hòa hiệp ngát hương trời.

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm 30.8.2022

***

THÁNG BẢY BUỒN

Mưa về rã rích chạnh lòng ta

Những giọt buồn ngâu gợi nhớ nhà

Ngắm lá vàng bay thương phận Mẹ

Nhìn mây xám tụ vọng lời Cha

Chưa tròn nghĩa biển lòng khô héo

Chẳng vẹn tình non lệ ứa nhòa

Tháng bảy vu lan hồn khắc khoải

Dâng hương đảnh lễ tủi thân già.

HƯƠNG THỀM MÂY 30.8.2023


Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 



VỀ NƠI QUÊ CŨ

Về cùng mái rạ ngày xưa

Còn thơm hơi mẹ võng đưa sớm chiều

Cau già nghiêng bóng hoang liêu

Còn vương chút nắng quạnh hiu cuối ngày

 

Và nghe lá đổ thu bay

Lao xao vườn cũ trúc gầy hiên mai

Đời chưa trọn một vòng tay

Mà sao lòng thấy vơi đầy tiếng tơ

 

Và đêm bến lạnh sương mờ

Nghe thuyền tâm sự thương bờ khói sương

Lang thang trong cõi vô thường

Lòng như lắng xuống não nường hoài vương

 

Chừ về đứng giữa đêm sương

Trăng soi liếp cũ thiên đường ngày thơ

Đụn rơm lối cỏ đêm mờ

Mang bao kỷ niệm giữa bờ thương xưa

HƯƠNG THỀM MÂY


Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



ĐÊM NGHIÊNG

Đêm nghiêng lặng bóng mộng phương nao

Nhẹ gửi trong sương lệ ngấn trào

Nhỏ xuống hồn quê lòng thổn thức

Thương người nhớ bạn vọng ngàn sao

 

Đêm nghiêng gối lạnh bước phong trần

Bến vắng Hương Giang gió lộng ngàn

Bấc rét hoài ru con phố nhỏ

Lòng sầu nặng nỗi nhớ bâng khuâng

 

Đêm nghiêng chạm gió bấc đông tràn

Ngắm lá vườn xưa dệt lối hoang

Uống cạn đôi chung vò rượu đắng

Đêm nghiêng bóng đổ nguyệt phai dần

 

Đêm nghiêng mái rạ ánh trăng ngời

Bóng trải ngàn lau gió thảnh thơi

Tiếng vọng chuông chùa qua xóm vắng

Đêm nghiêng bưởi mận ngát hương trời

Hương Thềm Mây